1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình bạn internet............thật không nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zhu, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có nhưng chuyện ta tâm sự với bạn ở ngaòi đời lại không tiện, lại không thể nhận được những lời khuyên tốt nhất.
    Tình bạn trên internet cũng rất hay, nó khắc phục được đều đó, khi trao đổi với nhau về những vấn đề tế nhị thì sẽ dể nói hơn, lại không thể thấy mặt người bạn mình đang đỏ ửng lên.
    còn nhiều cái tốt..............................để trở thành bạn tốt thật sự thì khó đấy, phải tin tưởng lẫn nhau, và hãy nhớ là phải thật lòng.
  2. nghuonglan85

    nghuonglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    khong biet cac ban the nao, chu tui da co va dang co 1 tinh ban qua Net rat tuyet voi, da dc 1 nam roi do, tui nghi la quen o dau cung vay thoi, quan trong la co chung 1 y tuong ko ma thoi, hihi, tinh ban qua Net doi khi cung that la kho tin, nhung ma cung ko kho tin lam, chi can thoi gian ma thoi , chuc cac ban co 1 tinh ban qua Net tuyet voi nhu toi nhe,
  3. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự hào vì có 1 tình bạn qua net với 1 người anh hơn tôi 6 tuổi.Nhiều khi tôi tự hỏi có phải tôi quá may mắn ko khi tôi quen được anh.Giữa chúng tôi hoàn toàn chỉ là tình anh em, và tôi tự hào về điều đó.Anh là người duy nhất biết chọc cho tôi bật cười mỗi khi tôi có chuyện ko vui, anh là người duy nhất tôi tin cậy để tâm sự chuyện của tôi, kể cả chuyện tình cảm.Vàbạn có hãnh diện ko, khi mình là người để anh trút bầu tâm sự mỗi khi anh có chuyện buồn, ở cơ quan , ở nhà hay chuyện vợ chồng anh to tiếng.Mỗi khi nói chuyện cùng anh ,thực sự bao nhiêu buồn rầu trong tôi tan biến, nhiều lúc tôi chọc anh " em sau này sẽ chỉ yêu ai giống như anh mà thôi" Anh bật cười bảo tôi," em sẽ ko tìm thấy ai hoàn hảo như anh đâu"Tuy anh và tôi ở xa , anh ở Hn tôi ở Hp nhưng điều đó ko ảnh hưởng gì đến tình cảm của 2 anh em tôi.
    Bạn ở đâu cũng thế thôi, quan trọng là ta đến với nhau bằng sự chân thành thì ta sẽ nhận được điều mà ta mong muốn.
    Chó Con! chẳng cần có tình yêu , chỉ thích có tiền tiêu.
    [​IMG]
  4. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Những hoài nghi của tôi đã được vức bỏ, giờ thì tôi tin tưởng vào tình bạn qua mạng này. Tôi đã nhận dược những lời khuyên bổ ích, tôi có một người bạn thân qua mạng, người ấy viết cho tôi rất nhiều thư, và tất nhiên là tôi không bao giờ chậm hồi âm, tôi sẽ mãi nhớ đến người bạn không biết mặt này.
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn trên Internet ư? Chắc là nó có thật đấy, Brit đã thấy rất nhiều tình bạn đẹp rồi mà . Nhưng cái số đấy thật là ít ỏi... để làm một người bạn thật sự khó lắm sao??? Phải nói rằng cái friend list trên YM của Brit ngày càng nhiều, đã xoá đi bao nhiêu rồi mà nó vẫn nhiều, có lẽ trong tất cả các loại bạn, bạn trên mạng còn nhiều hơn cả bạn ngoài đời... nhưng gọi họ là bạn có đúng với nghĩa của từ đấy không? Tình bạn mới chỉ 1 năm ư? Đối với tôi như thế quá ít, 1 năm chẳng là gì cả, đã là bạn với nhau thì Brit muốn làm bạn cả đời
    Người đầu tiên tôi quen trên mạng cũng gần 2 năm rồi đấy. Nhưng sau 1 thời gian tất cả mọi thứ thay đổi.... vẫn liên lạc, vẫn nói chuyện nhưng sao mà nó nhạt nhẽo và trống rỗng đến thế? Cầm điện thoại mà cứ như phải ép mình nói chuyện, mỗi lần lên YM, thậm chí cứ nhìn thấy người ta online là ngay lập tức phải chuyển thành INVI, nói chuyện làm gì khi những lời nói ra chẳng có gì là chân thật? Chỉ muốn nói với các bạn rằng đừng hi vọng quá nhiều, đừng tin tưởng nhau quá nhiều để rồi thất vọng lắm đấy. Tuy nhiên tất cả cũng chỉ là tương đối thôi, Brit nói là phần lớn ko tin những người bạn trên mạng của mình chứ ko phải ai cũng nghi ngờ hết Có lẽ tôi chỉ có 1 người quen trên mạng có thể được gọi là bạn thôi..., bạn với đúng nghĩa của nó mặc dù người đó hơn tôi khá nhiều tuổi... Chúc các bạn vui vẻ nhé và chúc đừng ai phải thất vọng đến 2 lần như tôi...
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  6. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Brit nói đúng, tôi có tới một dãy nick bạn, nhưng trong đó chỉ có một vài người thân, mọi nói đúng hơn, chỉ có hai người, họ thì sao tôi không biết , nhưng đối với tôi thì chắc chắn là mãi mãi coi họ là những người bạn thân nhất của tôi, giống như những người bạn ngoài đời của tôi vậy. Tôi mong rằng họ cũng xem tôi như vậy.
  7. moixinh_anhyeuyeu

    moixinh_anhyeuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn trên mạng cũng có đấy chứ... có nhiều là đằng khác . Nhưng sự lừa dối cũng nhiều . Cả hai điều đó mình đã đều trải qua nên mình hiểu .
    Và giờ đây mình còn có một thứ tình cảm trên cả tình bạn qua Net đó ... và chúng mình sắp trở thành người một nhà rồi .
    Không có điều gì là không thể ... điều quan trọng là bạn có biết biến nó thành điều có thể không mà thôi.
    Em se mang tinh yeu cua em den ben anh de thay doi so phan cua anh ... de trong mot tuong lai moi co doi chung ta!
    I love U by all my heart...
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Brit muốn nói với các bạn rằng bây giờ, trong cái xã hội này tin được ít người lắm, nhất lại là trên mạng nữa, mọi thứ lại càng đáng ngờ hơn.... Các bạn biết gần đây trên MTV thường xuyên cho hiện dòng chữ gì ra không? IT''S HARD TO TELL WHO IS WHO ON THE WORLD WIDE WEB. Các dòng chữ này đều mang tính giáo dục cũng như quảng cáo chống thuốc lá hay là chống phá rừng ý Thế nên tốt hơn hết là các bạn đừng sớm tin nhau quá, hì hì đừng ngộ nhận nhé Còn đối với những ai đã có được niềm tin của ai đó, nếu bạn là một người tốt, đừng bao giờ để người đó phải thất vọng và hối hận vì đã quen bạn, đừng để người đó mỗi lần nhìn thấy nick của bạn lại muốn xoá đi hay cứ mỗi lần thấy bạn online lại để invi... đừng để mỗi lần nghĩ đến 1 chuyện trong quá khứ lại muốn hét lên rằng I HATE YOU!!!
    ... Thank YOU for being with me for a while anyway...
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  9. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mình sống với niềm tin rằng một ngày nào đó sẽ có một người thật sự hiểu được mình, có lẽ ước muốn dù nhỏ nhoi mà cũng khó ấy của tôi khó thành hiện thực. Tôi có nhiều bạn thân ngoài đời nhưng tôi chưa thấy người nào thật sự hiểu tôi cả. Giờ tôi mong muốn có một người bạn trên mạng, dù không biết mặt nhau nhưng tôi đã thổ lộ những tâm sự thầm kín của mình, mong để có được một người thật sự hiểu tôi.
    Mong rằng ngày mai tươi sáng
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    tình bạn trên mạng vốn là niềm tự hào của tôi
    Tặng S bài này , vì tớ biết thảo nào bạn cũng xem
    S oi ,tớ tự hào vì đã quen 1 người bạn như thế ở trên mạng .Khi nói chuyện với bạn ,lúc nào twó thật vui ,cảm ơn bạn vì đã ở bên cạnh tớ lúc tớ buồn.Mình tự hào vì đã quen được bạn
    mình tin ở bạn

Chia sẻ trang này