1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình bạn internet............thật không nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zhu, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    các bạn đã chỉ cho mình thấy tình bạn trên mạng thật tốt đẹp, mình cũng đã tin vào tình bạn trên mạng rồi, vì mình đã thật sự có được tình bạn đó, mình sẽ mãi nhớ là mình có một người bạn thân trên mạng, cùng chia sẽ những buồn vui trong cuộc sống, mình cảm thấy hạnh phúc , mình vui khi tâm sự cùng người bạn thân đó đù chnẳg biết mặt, mà mình cũng chẳng muốn biết, mình muốn hình ảnh người đó luôn tốt đẹp trong tưởng tượng của mình, mình mong các bạn cũng được như mình, chúc các bạn vui nha.
  2. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    "Chat " Con đường lớn, có thể nói nó là nơi giao lưu, gợp gỡ làm quen, của thanh niên hiện nay. Nhưng một vấn đề lớn là ngày càng xuất hiện nhiều "siêu chat". Mình cũng thuộc vào loại này, nhưng mình khác với những người đó là mình không bao giờ nói dối người đang chat với mình, vì thế mà có rất nhiều bạn.
  3. dailoc1005

    dailoc1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    truoc khi ban hoi thi theo toi ban hay tu khang dinh minh da vi minh co that long voi ban tren mang ko? con ban van nghi ngo thi tot nhat va hay nhat la ban ko nen quen ai o tren mang va chi lang lang vao cac trang theo dia chi cua internet chu dung vao yahoo
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Có thể tôi là một kẻ ngờ nghệch trên Internet, tôi chẳng biết gì nhiều về mạng, ... mỗi khi chat với ai đó trên mạng tôi hầu như nói thật và nhiều khi tôi còn tin sái cổ những chuyện họ nói lại.
    Có một em nói với tôi "Tin ở trên Net để mà chết à? may ra nói 10 thì tin được 3, 4".
    Tôi cũng đã thử nói dối, và tôi đủ thông minh để người ta không nghi ngờ là tôi nói dối. Nhưng tự tôi thấy chẳng hay ho tẹo nào khi mình cần chat để giảm strees thì lại phải suy nghĩ nhiều hơn và tôi tự khai hết (nhưng mà nhiều người chẳng tin là tôi nói thật gì hết, vậy cũng tốt)
    "Em là một người may mắn, vì những người em quen đều nice" bạn tôi đã nói thế và tôi cũng thấy vậy
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ko thích chat với người lạ, thứ nhất ko có thời gian nói những chuyện ko đâu, thứ 2 là vì tốn công nghi ngờ suy nghĩ về những gì họ nói. Ôi có những người người ta làm mình tin tưởng lắm, cuối cùng thì phát hiện ra một điều rằng họ chẳng là gì cả, họ rất.... Nhưng như vậy ko có nghĩa là trên mạng toàn những người nói dối, vẫn còn rất nhiều người nói thật, ví dụ như bạn chẳng hạn, Brit cũng ko thích nói dối. Nói dối để làm gì nhỉ, khi người ta phát hiện ra con người thật của mình ko thế thì sẽ có nhiều chuyện trớ trêu sảy ra lắm, mà lúc đấy có khi ân hận cũng ko kịp nữa rồi --> Lúc nào cũng nên sống thật với mình, ngay cả trên mạng la ảo.
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...
  6. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Các bạn tham khảo link này nhé:
    www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=25104&ChannelID=16
  7. passportvietnam

    passportvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Sự chân thành hay không là do ở mình. Ở ngoài đời thiếu gì sự thành thực thì trên mạng cũng vậy thôi. Mà nhiều khi ở trên mạng mọi người còn có thể tâm sự thoải mái. Họ không gặp mặt nên để tranh luận một vấn đề nào đó thì sẽ nói được hết ý kiến của mình. Mà không sợ cái này cái nọ.
    Và còn tình yêu nữa chứ. Nếu mà quen ma net rồi dành tình cảm cho nhau thì có thể tiến tới tình yêu. Khi người ta tâm sự trên mạng một cách thoải mái, nói mọi vấn đề, nếu cảm thấy hợp nhau thì đến khi gặp mặt tình cảm sẽ nồng thắm hơn.
    TÔI TIN VÀ TIN!
  8. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã quen được nhiều người bạn qua mạng và có những người trong số họ bây giờ là chỗ dựa tinh thần cho tôi,cho tôi những lời khuyên khi cần thiết.
    1 vấn đề luôn có 2 mặt bản chất.Khi bạn đối xử với người ta như nào thì bạn cũng nhận lại được như vậy.Giống như khi bạn đứng trên đỉnh núi và hét lên những tiếng khó nghe thì bạn sẽ nghe thấy âm thanh như vậy dội lại,nhưng nếu bạn nói những lời yêu thương thì bạn cũng nghe được những lời thì thầm như vậy trong gió.
    [​IMG]
  9. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mình không lên mạng, hôm nay lên mạng lại , nhìn topic của mình được mọi người quan tâm nhiều mình cảm thấy vui lắm. "tình bạn internet " một câu hỏi của mình khi lên mạng, nhưng nay mình đã có câu trả lời với vô sỗ bạn bè, trong đó có những người rất thân. Chúng mình đã gặp nhau và làm bạn với nhau, có người mình đã gửi thư, và nhận đuợc Những lá thư tâm sự cũng rất chân thật. Sau ba năm quen và làm bạn với nhau chúng mình đã gửi cho nhau hàng trăm lá thư.
    Internet - một cơ hội để gặp gỡ, tâm sự , và trở thành bạn của nhau. Thật tuyệt phải không các bạn.
    Nếu bạn nào có tâm sự thì hãy nói chuyện với mình, mình rất vui lòng. MAIMAI_NHOEM2000@YAHOO.COM
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ, tình bạn trên mạng thì tớ nói là có. Những người bạn mà tớ chơi thân nhất bây giờ cũng là những người tớ quen qua mạng. Cả hội đều lớn cả rồi nhưng vẫn chơi thân với nhau. Tuần nào cũng gặp nhau ít thì 1-2 lần mà có tuần gặp nhau gần đủ 7 ngày, gặp còn nhìu ngang gặp người iu

Chia sẻ trang này