1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình bạn internet............thật không nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zhu, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng có một cô bạn gái quen qua mạng và bọn tớ duy trì được tình cảm kể ra cũng 4 năm rồi đấy. Tớ ngoài bắc mà bạn thì trong Nam, cả hai chưa một lần tiếp xúc, chỉ biết mặt qua ảnh thôi, nhưng cả hai đều có vẻ quí nhau lắm.
    Nhưng tớ nghĩ để kết thân với nhiều người bạn qua mạng thì khó lắm, chỉ nên vài người thôi.
    Còn chuyện chat chit mà thông tin thật giả thì chẳng biết thế nào mà lần cái đấy phải tự mình xác định lấy thôi.
  2. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của mình...
    Qua net người ta dễ giả dối hơn,đôi khi bị lừa.
    Nhưng khi gặp được người honest thì tình bạn duy trì lắm.Mình cũng quen 1 đứa 3 năm roài,chat ít khủng khiếp nhưng chả biết tại sao lúc nào cũng nhớ về nhau,chắc là vì hợp nhau quá.
    Kết luận...:Tuỳ vào đối tượng mình gặp là ai.
  3. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    không những có tình bạn mà còn nảy sinh nhiều vấn đề tình khác nũa ấy chứ không tin nháy vào đây mà xem bài tinhonline này nè :http://www.angelfire.com/va3/hunghanoi/OUTPUT_tinh_online.wmv
    merson đã nói : muốn có một người bạn thì điều quan trọng nhất chính mình hãy làm một người bạn. Thằng trẻ ranh nhiều tuổi ấy thế mà nói đúng phết he hê êh
    [​IMG]
  4. dqtien

    dqtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không nhỉ? mình nghĩ điều quan trọng nhất khi quen nhau qua mạng đó là là sự thành thật và tôn trọng với nhau, chắc chắn bạn sẽ có một tình bạn thật tuyệt vời.
  5. iuC_iuN_iuL

    iuC_iuN_iuL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Tình bạn trên mạng thì có chứ, nhưng nếu chỉ tiếp xúc trên mạng thôi thì có thể nói đơn giản là bạn chát, bạn tâm giao, bạn tâm sự, bùn bùn hẹn nhau lên nói chuyện chơi.......Còn bạn thật sự, bạn thân, người mà có thể chia sẻ giúp đỡ nhau trong cuộc sống thì đương nhiên phải gặp trực tiếp và có thời gian tìm hiểu nhau mới biết được lòng dạ nhau thế nào. Lúc đó mới nói chuyện có lâu bền được hay không. Internet đại loại như một cái gì đó rất mơ hồ, thiên về tâm tưởng và niềm tin. Còn đã là cuộc sống là phải sống thực, người thật việc thật thì mới tồn tại được.
    Tớ quen 2 cô bé trên mạng, 1 ở HCM, 1 hiện ở Sing, chị em mỗi năm gặp nhau vài lần khi các em ra HN chơi, điện thoại thì nói chuyện suốt, có việc gì nho nhỏ giúp được thì giúp nhau , 3 năm rùi.......nên từ bạn chát chuyển sang bạn thân , zui lắm
    Nhưng như bạn gì gì ở trên nói, cũng nên hạn chế đặt quá nhiều niềm tin vào mạng. Nó như trò chơi đen - đỏ, được mất là 50 - 50. Ngày còn trẻ thì tớ còn liều. Còn bi giờ ý à...ở nhà chơi với mấy thằng chồng đủ rùi, không nên ham hố lung tung.
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Mạng cũng như đời. Thật giả, vàng thau lẫn lộn biết đâu mah lường???!!!
  7. m2m129

    m2m129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn trên mạng ư ? Tôi chưa có một tình bạn ở trên net cho đúng nghĩa,nhưng khi đọc xong những bài viết của các bạn, làm tôi càng thấm thía hơn tình bạn mà tôi hiện đang có,có lẽ sẽ có một ngày tôi sẽ có những người bạn ở trên net để có thể tâm sự ,vui cười,......,nhưng bây giờ hãy các bạn hãy sống hết mình cho những tình bạn hiên tại........

Chia sẻ trang này