1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn khác giới dễ hay khó và nên hay không???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi trangmn7, 13/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thế thì gọi là tình bạn thế quái nào được, làm xấu cái chữ ấy quá.
    Bạn bè chả nhẽ chỉ nhăm nhăm....
    Thế thì stop cho nhẹ nợ. Đỡ ăn axít oan ấy ạ
    [​IMG]
  2. trangmn7

    trangmn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Bạn nói đúng quá!!! Thế sao gọi là bạn được. Những loại đàn ông như thế thì top ngay. Khỏi bàn cãi.
    Theo các nhà nghiên cứu tâm lý, việc phát sinh tình cảm của đôi trẻ khi tần số gặp gỡ, quan tâm, giúp đỡ nhau xảy ra liên tục là điều dễ hiểu. Thế nhưng họ, những người trẻ đã quá dễ dàng buông thả, không biết cách kiểm soát những cảm xúc nhất thời của mình, lao theo tiếng gọi của con tim, dẫn đến những tình cảnh éo le, làm rạn nứt không ít những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống.

    Họ, những người trẻ còn xốc nổi, bồng bột, nghĩ gì khi đối diện với mối dây liên hệ chằng chịt về tình cảm mà chính họ cũng không thể nào gỡ ra? Bản thân những bạn trẻ này cũng không muốn vướng vào mạng nhện tình cảm nhưng vẫn cứ để cảm xúc đẩy mình đi mà quên rằng chính kiểu yêu dây chuyền như thế lại là nhát dao cắt đứt tình bạn của mình.

    Theo Người Lao Động
  3. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó thật nhưng ko phải không có.. Mình vẫn có người bạn thân, khi mình đi cùng thì vợ bạn có khi còn yên tâm hơn ý chứ hì hì. Lại được cái tâm lí, biết mình buồn thì 2 vợ chồng lại rủ mình đến ăn uống hát hò.
  4. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0


    Hờ, thế thì gọi là tình bạn thế quái nào được, làm xấu cái chữ ấy quá.
    Bạn bè chả nhẽ chỉ nhăm nhăm....
    Thế thì stop cho nhẹ nợ. Đỡ ăn axít oan ấy ạ
    [​IMG]
    [/quote]
    Hơ hơ, chẳng hiểu ý người này thế nào????
    [/quote] [​IMG][​IMG]
  5. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Ngâm thơ mình đánh cho rơi răng ngay
  6. trangmn7

    trangmn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bạn hạnh phúc đấy!
    Vì có 1 người , ah` không 2 người cùng quan tâm đến bạn những lúc buồn.
    Hãy giữ tình bạn đó lâu bền nha!
    Mình cũng mong muốn có nhiu` người bạn như vậy nhưng hình như là mình kém may mắn.
  7. 14/6

    14/6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Có ạ iếc thế bảo dữ dội?
    Vợ bác này ở nhà chắc phải ngâm thơ mới vừa lòng bác đây!
    [​IMG]
    [/quote]
    Ngâm thơ mình đánh cho rơi răng ngay
    [/quote]
    Đã rơi rồi hay chưa rơi ạ? Đừng bảo là hàm giả bác nhé
    Sorry em tò mò tẹo.
  8. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    May là chưa
    Mà tò mò linh tinh nhỉ
  9. 14/6

    14/6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đâu mà linh tinh, thế mới được biết vợ bác không biết ngâm thơ chứ
  10. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    [Bạn hạnh phúc đấy!
    Vì có 1 người , ah` không 2 người cùng quan tâm đến bạn những lúc buồn.
    Hãy giữ tình bạn đó lâu bền nha!
    Mình cũng mong muốn có nhiu` người bạn như vậy nhưng hình như là mình kém may mắn.
    [/quote]
    Ừ, mình thật sự hạnh phúc vì có những người bạn như vậy. Khi bạn mình quen người mà bây giờ là vợ, đã dẫn đến và nói thế này: chị ... là bạn thân của anh. nếu yêu thì anh đã yêu lâu rồi, đâu đến khi quen em. hì
    Mong là mọi người cũng sẽ tìm được những người bạn như vậy

Chia sẻ trang này