1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn khác giới dễ hay khó và nên hay không???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi trangmn7, 13/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangmn7

    trangmn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Được anh khen em mắc cỡ quá!
    Sao lại có cái gì đó hok ổn hả anh? Em đúng là hok có người iu thật nhưng chồng con thì lại hok thiếu!!!
  2. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Ôi hay thế....thêm chồng thêm con nữa ko em
  3. trangmn7

    trangmn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dạ thui anh ah`!
    Em chỉ muốn có bạn thôi chứ hok muốn gì đâu.
    Hẹn anh kiếp sau nhé! Hihihiiiiiiiiiiiiii ..........
    Tiếc thật!
  4. nguyen_ngahn

    nguyen_ngahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời nhanh nhất cho vấn đề này là nếu mình muốn làm bạn vơi ng ta mà người ta ko muốn làm bạn với mình mà chỉ muốn ....thì giải tán con gián cho khoẻ. Lại đi tìm người khác mà kết bạn. Nghĩ làm gì cho mệt óc!
    P/s: Nói chung để làm bạn với mấy anh có vợ thì vô cùng phức tạp. Hoặc mấy anh bỏ vợ rồi thì thật là mệt óc. Cái nì em cứ chiêm nghiệm rồi sẽ biết. Nói cũng chả hiểu mấy đâu.

  5. trangmn7

    trangmn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chị nói hay wá! Có tuổi cũng có hơn! Hihiiiiiiiiiiiiiiiii
    Đúng thế chị ạh. Nên em hok thick mấy cha đó. Thế đâu gọi là bạn. Bạn bè thì phải giúp nhau tốt hơn chứ hok phải giúp nhau sa ngã chị nhỉ?
  6. TocHuiCua

    TocHuiCua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn khác giới dễ hay khó và nên hay không???
    Tình bạn khác giới dễ có, khó bền và... hờ hờ...
    Theo lý thuyết thì có vẻ là không nên, nhưng trên thực tế, cái vòng quay dễ có, khó bền... vẫn cứ diễn ra và người trong cuộc vẫn (gần như) thường xuyên phải giải tán..."con gián" như chị nguyen_ngahn nói.
    Câu tái bàn phím của chị nguyen_ngahn "làm bạn với mấy anh có vợ thì vô cùng phức tạp. Hoặc mấy anh bỏ vợ rồi thì thật là mệt óc" còn thiếu đối tượng: Thế làm bạn với mấy anh chưa vợ, chưa người yêu thì thế nào ạ?
  7. nguyen_ngahn

    nguyen_ngahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng thứ nhất : đồng ý quan điểm
    Cái vàng vàng thứ hai : Vô tư thôi vì ít nhất loại đối tuợng này trong 1 chừng mực nhất định nào đấy là vô hại , chưa kể đôi khi còn có lợi là đằng khác. Cái này thì mọi người tự hiểu nhé!
    @trangmn7 : Đôi khi nên xác định từ đầu MQH 1cách rõ ràng, ngay cả với chính bản thân mình đừng vô tình làm gì cho người ta có ý tưởng....
    Xin lỗi trước nhưng nói chung đa phần QH nam nữ bây giờ ko đưa nhau đi lên, cũng ko đưa nhau đi xuống mà toàn đưa nhau đi vào....

  8. trangmn7

    trangmn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nói hay qua!
    Nhưng mừ ngay từ đầu em cũg xác định là bạn bè đấy chứ. Thế nhưng người ta hok hỉu hay cố tình vậy nhỉ???
    Chắc khẩu hiệu là :" THÀ BẮN NHẦM HƠN BỎ SÓT"
    Em chỉ thương phận mìn hẩm hiu hok có ai là bạn cả.
    Huhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  9. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    .
    Ô hay...sao lại hẹn anh...anh là anh chỉ hỏi thăm nhu cầu của em thôi
  10. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Thiếu nhé... đưa đi vào thì phải đưa ra rồi

Chia sẻ trang này