1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn khác giới dễ hay khó và nên hay không???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi trangmn7, 13/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 14/6

    14/6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Trong thật mà
    SOi được luôn
  2. trangmn7

    trangmn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Thế thì ok rồi. Kỉ niệm ngày hôm nay nhé! Ông Công ông Táo là ngày anh và em là bạn.
  3. valongtano

    valongtano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Ài ài, đang nói về tình bạn khác giới, có ai lại bàn đến vụ tình bạn giữa một cô gái với người có gia đình thế.
    Trường hợp này thì khả năng biến tướng còn cao hơn nhiều lắm. Vì khi đã nếm trái cấm rồi thì... nghiện. Và ít cảm thấy cần phải kiềm chế hơn (chả biết có phải mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hok nữa).
  4. trangmn7

    trangmn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Giữa 1 cô gái với 1 người đã có gia đình thì cũng là tình bạn khác giới mà. Sao không bàn được?
    Điều quan trọng là cả 2 người phải biết xác định mối quan hệ đó chỉ là tình bạn, không làm ảnh hưởng đến Cs của nhau thì em nghĩ vẫn có thể là bạn được mà.
    Được trangmn7 sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 04/02/2008
  5. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    hicccc,tình bạn khác giới ư?đó là điều không thể có....thật là đau lòng ,tui cũng muốn có lắm,nhưng lần nào cũng không được,cứ chơi với nhau một thời gian....ai dè họ làm bạn với mình vì ......yeu mình.hic
    Đến giờ có chồng....đôi lúc hục hặc với nhau cũng mún có một người bạn khác giới để "buôn" vậy mà "họ" cứ nói..."tui cũng muốn liên lạc với bà lăm nhưng tui lại ngại chồng bà hiểu nhầm.hic......."
  6. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    đàn ông cũng rất ngượng khi thấy mình quan hệ với bạn gái mà chồng cô ta ghen
    Tình bạn khác giới theo tôi cũng tồn tại nhưng mà rất dễ dấn đến hôn nhân hoặc nửa hôn nhân.
  7. 14/6

    14/6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Vậy nên xem lại chất của cả tình bạn lẫn t/y ấy.
    Bạn - khi không thể có khả năng tiến xa hơn, dù có thầm yêu hoặc đơn phương, nhưng biết giữ chừng mực và vẫn tiếp tục là một người bạn tốt mới đáng quý. Chạy trốn thì, à à à, xét lại, rõ là không thể thành bạn thân rồi, chỉ là người quen thôi.
    Yêu, tất nhiên, có nhiều xuất phát điểm. Một trong số đó là từ tình bạn (mà theo tôi là bền vững hơn nhiều các loại tình yêu khác, vì đã hiểu rõ nhau hơn). Được thế thì tốt quá, khỏi bàn.
    Bạn khác giới - Có là cái chắc, chỉ có điều phải biết mình biết người thôi. Chẳng làm gì để ngta hiểu sai (cả người bạn và người ngoài nhìn vào) thì làm sao không thể nhỉ? Cái này tôi đã ứng xử với nhiều người. Một số họ vẫn là những người bạn, tuy không gặp thường xuyên nhưng rất tốt. Sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ vui buồn với tôi. Và chẳng bao giờ lo sợ ai hiểu nhầm cả.
    Chỉ sợ chính bản thân mình không vượt qua ấy chứ.
  8. trangmn7

    trangmn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý quan điểm của 14/6. Cả 3 phương diện Bạn - Yêu - Bạn khác giới mà anh đề cập đều có lý. Có 1 câu anh nói em rất đồng tình đó là: "Và chẳng bao giờ lo sợ ai hiểu nhầm cả."
    Từ chính bản thân mình em thấy rõ điều đó hơn ai hết. Có những lúc buồn, em ngồi với 1 người bạn. Em chẳng sợ ai hiểu lầm vì em chẳng yêu, chẳng thích mà cũng chẳng cần gì ở người đó cả. Em chỉ cảm nhận đó là người mình có thể yên tâm trò chuyện. Vậy thôi!

  9. leminhthuy_77

    leminhthuy_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Năm lần bẩy lượt muốn tìm cho mình một người bạn khác giới( hơn tuổi hoặc bằng tuổi)--> nhưng không thành công. Ức, tui tìm ngay những người bạn khác giới nhưng khác tuổi, tuy các bạn trẻ ấy ít tuổi cũng không hiểu mình lắm, nhưng các bạn trẻ ấy lại có sức trẻ,mội khi có chuyện buồn , không nhất thiết phải kể lể này nọ , chỉ cần nói "chị đang buồn đi nhậu với chị đi". Nghe thấy nói " đi nhậu" là biết ngay có vấn đè lớn sảy ra rùi, thế là không hẹn vậy mà tụi nhóc đó đến " rầm rầm" thấy tụi nhỏ đến với khuôn mặt sầu thảm vì lo chị cua nó "uốn rượu thât" thấy đã buồn cười rùi .... thế là tan biến buồn chán.Hiện nay tui có 2 người ban khác giới và kém khá nhiều tuổi( một nhóc kem 6 tuổi và một nhóc kém 9 tuổi) chơi với nhau rất thân.Và ban đầu "ông xã" tui cũng thắc mắc nhưng khi nhìn nhiều thành quen. Và thấy chơi vô tư ...thế là ...đến giờ chẳng có gì phải ngại. Tôi nghĩ an toàn nhất và không ngại nhất thì chơi với các bạn khác giới trẻ hơn mình. Nhưng mà này tui thấy chỉ thích hợp với "nữ" thôi nha. Chứ nam thì ....e không được. Vợ ghen chít........
  10. littlegiant

    littlegiant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    (...vàng vàng...) Chưa chắc! Anh xã bạn quá tự tin. Bên chỗ tôi làm giờ toàn thấy phi công trẻ lái máy bay bà già thôi, và con số các chị ly dị chồng ngày một tăng. Nếu anh ấy mà biết tình hình thời sự như bên cty tôi thì cũng có nhiều cái phải ngại phết đấy chứ nhỉ?!

Chia sẻ trang này