1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn khác giới dễ hay khó và nên hay không???

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi trangmn7, 13/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlegiant

    littlegiant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng biết chê bôi ai bao giờ. Rất vui được làm bạn với em. Nhưng mà em này, mình kỷ niệm ngày kết bạn vào ngày nào em nhỉ?
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Topic này cũng kéo dài phết ???
    Anh em tham gia theo kiểu bỡn cợt, chị em nghiêm túc phết.

  3. trangmn7

    trangmn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vậy ah`???
    Thế còn "đằng ấy", "đằng ấy" tham gia theo kiểu gì?
  4. trangmn7

    trangmn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm ngày 30/ 2 được hok anh?
    Nếu anh đồng ý thì ngày đó anh em mình gặp mặt nhỉ!!! Tặng anh
  5. littlegiant

    littlegiant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cũng hay em ạ, nhưng ngày 30/2 e không có nhiều thời gian để anh em mình tâm sự đâu. Hay thống nhất ngày 31/4 đi em, ngày này ăn theo dịp nghỉ lễ đấy, mình tha hồ mà hàn huyên, em nhỉ.
  6. vongtron

    vongtron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế bạn đúng nghĩa có nghĩa là không được ngủ thân mật à???
    Tớ thích bạn thân mật, giúp nhau được nhiều hơn.
  7. big_ball

    big_ball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hai người nói chuyện thân mật quá à.
    Tui có 2 người bạn cực thân nhau 1 nam 1 nữ đều đã lập gia đình trong 1 lần công tác tình cờ gặp nhau khách sạn nơi họ nghỉ, và sau bữa tối chuyện trò vui vẻ đó hai người uống rượu say... Sáng hôm cả hai cùng trên giường của nàng. Cả 2 ko nhớ những gì đã xảy ra chỉ biết trên người cả 2 ko có mảnh vải nào. Nhìn nhau cười
    Trên đây là câu chuyện mà bạn mình đã thổ lộ cho mình sau khi xảy ra chuyện trên. Và giờ đây cả gia đình 2 người nói trên vẫn hạnh phúc ah.
    Được big_ball sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 21/02/2008
  8. littlegiant

    littlegiant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn là... tớ và bạn trangmn7 không cẩn thận cũng giống như trường hợp bạn kể à? Ồ! Khôôôôông! Em trangmn7 nhỉ. Tặng em
  9. trangmn7

    trangmn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao???
    Theo bạn thì giúp gì? Có chăng thì chỉ là giúp nhau sa ngã!
    Câu chuyện của big_ball là ví dụ đấy.
  10. trangmn7

    trangmn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Anh có đi công tác ở đâu thì báo em biết để em tránh cái khách sạn đó ra anh nhé! hahaha.......................... Tặng anh

Chia sẻ trang này