1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn khác giới khi đã có gia đình

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi nnguoihanoi, 09/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn khác giới khi đã có gia đình

    Ko biết đã có ai có chủ đề này chưa. Thôi mạn phép lập TOPIC này trưng cầu dân ý 1 tí bởi vì hôm nay vừa có 1 sự kiện liên quan: nnguoihanoi (đã bị lấy vợ) rủ buimangai (thấy bảo đã có chồng) đi chơi.
    Mời bà con cho lời khuyên.
    Trân trọng cảm ơn. Thanh kiu vi ma miu. Mec xi b..cu.
  2. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là tình bạn chứ làm sao miễn sao là có giới hạn. Ông lăn tăn chuyện đó tức là ông có vấn đề
  3. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là tình bạn chứ làm sao miễn sao là có giới hạn. Ông lăn tăn chuyện đó tức là ông có vấn đề
    [/quote]
    Uh thì tôi cũng nghĩ thế. Có điều là một số người lại không nghĩ thế nên cũng muốn nghe 1 số ý kiến nhất là BOX HPC có thể có suy nghĩ khác những người quanh tôi chẳng hạn.
    Hoá ra "con bé đấy" nó ở cũng gần nhà tôi hôm nay rủ nó đi ăn rồi về cùng đường tốn mất 32K, cũng hơi tiếc
    [sign]<P><FONT color=red size=7>./.</FONT></P>
    <P>[red]</FONT> </P>
    <P>[red]YM: nnguoihanoi</FONT></P>
    <P align=center><FONT color=blue size=5></FONT> </P><!--Sign_End-->
    Được nnguoihanoi sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 09/10/2006
  4. buimangai_1111

    buimangai_1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...,
    Này ông kia, sao ông không '' lăn tăn'' trước đi rồi hãy rủ tôi.
    Hic, trót ăn rồi giờ chả nói gì được cả
  5. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    hi hi.anh này có ý định nhưng cũng đừng để mọi người biết thế chứ.cẩn thận có người méc vợ thì khổ..........ăn phải ăn cho kín...
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    TỐT . Tôi ủng hộ ông. Còn ai mún đi chơi kiểu này đăng ký với tôi nhé.
  7. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Này bạn chó_chó "Dân đồ sơn nó khác" Đây là bạn bè cần gì phải kín kín. Làm gì sai trái mới cần kín chứ. Người ta mới mời đi ăn có làm sao đâu. Bộ có gia đình rồi thì ko được bạn ah. Này này đầu óc bạn xấu quáSau này lấy dzợ về ghen phải biết đây nhảy.
  8. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hihi, hình như đi chơi với chị Buimangai, anh nnguoihanoi xí hổ hay sao ấy nhỉ? sao lại chỉ hết có 32K? Vô lý quá...vô lý ko chịu được. Hôm ăn vịt em thấy bát xương to thế kia cơ mà....
    Tình hình này....ko đc rồi, anh chị cho em hỏi, anh chị đi ăn hay đi làm gì thế? Tại sao ăn ít thế??? Sao ko rủ em đi chứng kiến
  9. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng cần có bạn bè - nhất là bạn thân. Họ là nơi để ta tâm sự khi ta buồn, chia sẻ cảm xúc khi ta vui, ....... Vậy tại sao ta ko có quyền có bạn.
    Chẳng lẽ có gia đình là mất tất cả ư. Khi mà người vợ người chồng ngày nào ta cũng gặp, ngày nào ta cũng đối diện vậy thì tại sao ta ko gặp bạn bè. Mỗi người ta gặp sẽ cho ta một kinh nghiệm, giúp ta làm mới mình. Người bạn đời sẽ vui hơn khi thấy ta cũng vui vẻ. Họ cũng sẽ hạnh phúc theo hạnh phúc của ta. Vậy tại sao ta không có quyền được kết bạn.
    Dĩ nhiên không loại trừ trường hợp những người vì tư lợi cá nhân, vì vì vì những lúc cháy nắng mà không giữ được mình trắng trẻo.
    TÌnh bạn muôn năm.
  10. buimangai_1111

    buimangai_1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Uh, BRose nói rất hợp ý mình
    To Alo : Em nói chị mới thấy vô lý quá cơ. Ông ấy lăn tăn cái gi thì mặc kệ. Nhưng mà mời mình đi ăn có mỗi 32K đã kêu tiếc rồi..vụ này không xử lý không được em ạ. Sấp đến ngày của chị em mình rồi, xử lý thế nào cho thoả đáng bi h, em tư vấn cho chị phát
    To nnguoihanoi: Hừ, lần sau tôi ăn hết 10 lần 32K cho ông khóc ngất luôn

Chia sẻ trang này