1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn khác giới - Một tình bạn mong manh.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NuaTraiTao, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuaTraiTao

    NuaTraiTao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    Tình bạn khác giới - Một tình bạn mong manh.

    Xin nói ngay rằng Tình bạn khác giới là có tồn tại. Nhưng chúng ta phải hiểu như thế nào cho đúng. Để có một tình bạn chúng ta phải hiểu nhau, có cùng sở thích, mục đích sống,... tóm lại là phải hợp nhau. Như vậy nếu tiêu chuẩn tình bạn ấy thêm vào đó là hai người khác giới thì có khác gì tiêu chuẩn của một cặp yêu nhau đâu ?
    Sự khác biệt chính ở Tình bạn khác giới so với tình yêu là: Trong Tình bạn khác giới không có sự thôi thúc khám phá lẫn nhau về tâm hồn cũng như thể xác - một điều hiển nhiên trong tình yêu. Nhưng giữa hai người bạn khác giới có một danh giới mong manh dễ bị phá vỡ nhất là khi cả hai đều chưa có người thương. Bởi vì đây là mối quan hệ giữa hai người khác giới cho nên giữa họ có một sức hút giới tính vô hình, khi sức hút đó trở nên lớn mà cả hai người đều không kiểm soát được thì danh giới tình ******** yêu sẽ bị phá vỡ. Cũng có nhiều ngưòi cố tình phá bỏ danh giới đó khi người kia không muốn vậy nhất là phái nam, một kêt cục không đẹp xảy ra, yêu thì không thành mà bạn cũng mất.
    Chính vì vậy sự tồn tại của Tình bạn khác giới là có thể nhưng nó rất mong manh, bạn nghĩ thế nào ?
    NTT.
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ mong manh hay ko chính là do người trong cuộc thôi. Ví như cả hai đều muốn bước qua lằn ranh để trở thành một cái gì đó hơn là bạn. Nhưng thường bạn khác giới chơi từ bé thì bền hơn là đến tuổi dậy thì rùi mới chơi với nhau. Tớ chẳng hạn, có 2 người bạn thân nhất, 1 trai và 1 gái, cả 3 đứa quen nhau từ hồi còn lăn lê bò toài cơ muh - bây giờ vẫn như ngày nào, chẳng khác gì và chẳng thấy "mong manh" ở chỗ nào hết.
    Thú thật đã có lúc tớ mong 2 đứa nó thành đôi (hehe... đơn giản là vì như vậy tớ sẽ bớt được nửa tiền mừng đám cưới), nhưng "bất khả thi".
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà đã nói là tình bạn rồi thì không thể thành tình yêu được. 1 tình bạn đúng với nghĩa của nó thì dù có cung giới hay khác giới thì nó vẫn là tình bạn, 1 tình bạn thật sự và thiêng liêng. Nga cả gà con đây cũng có 1 tình bạn khác giới mà gà con cho là rất đáng trân trọng. Gà con và nó- 2 đứa chơi thân với nhau lắm, cái gì hầu như cũng tâm sự cũng kể cho nhau nghe. Tuy biết rằng không thể tránh khỏi những lời bàn tấn nhưng 1 tình bạn có thể chứng minh cho mọi người biết được ý nghĩa thật sự của những tình cảm bạn bè dành cho nhau không? Tất nhiên là có và gà con đã làm được điều đấy. Nhiều lúc thằng bạn gà con cũng nghĩ rằng gà con thích nó nhưng mà gà con vẫn kiên trì để chứng minh cho nó hiểu rằng, tình bạn không thể thành tình yêu nếu nó là tình bạn cao quý, đúng theo nghĩa của nó. Và tất nhiên sau 1 năm, tình bạn của nó và gà con ai ai cũng biết, ai cũng trân trọng. gà con không hối tiếc vì nhưng điều mình đã làm, gần gũi nhưng không biến tình bạn thành tình yêu. Lúc trước khi lên đường, nó có viết cho gà con 1 lá thư có câu như thế này: Nhất định khi nào nhớ đến mày, tao sẽ ngắm sao và chọn 1 ngôi sao sáng nhất để ngắm bởi tao biết rằng những tình cảm mày dành cho tao luôn trong sáng, lung linh như những ngôi sao đó....'" Thật sự là gà con rất vui vì nó hiểu được tình cảm gà con dành cho nó và tình bạn của nó và gà con sẽ là mãi mãi
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...

Chia sẻ trang này