1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH BẠN KHÔNG THỂ TỒN TẠI CÙNG SỰ GIẢ DỐI !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Bit, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    TÌNH BẠN KHÔNG THỂ TỒN TẠI CÙNG SỰ GIẢ DỐI !!!


    Chào các bạn ...
    Hôm nay Bit thấy buồn quá ... mà có lẽ phải dùng từ thất vọng mới đúng !
    Một người Bit luôn coi là bạn lại là người hay nói dối Bit nhất , có những điều có thể bỏ qua , nhưng mà có những điều sao chẳng thể bỏ qua nổi ... Luôn thương nó , giúp nó ... nhưng nó vô tình quá ...
    Giờ đây , Bit thấy thất vọng kinh khủng , cũng chẳng còn biết tin vào điều gì nữa ... bắt đầu lại như thế nào đây ?
    Bạn có khi nào như vậy không ? ... Tình bạn đúng là không thể tồn tại cùng sự giả dối !!!


    BIT
    [/size=4]
  2. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng đấy,nhưng trước tiên bạn hãy thử hỏi tại sao người đó lạ hay nói dối bạn trước đã nhé,sau đó là đi sâu vào tìm hiểu lý do đó,biết đâu đó vì một lý do bắt buộc mà người đó cần phải nói dối bạn để bạn không bị tổn thương khi biết sự thật,còn nếu không vì lý do đó thì những lời nói dối không có hại bạn nên bỏ qua cho bạn của mình,nhưng không vì tất cả lý do trên thì hãy cảnh cáo cho người ta biết là nếu còn tiếp diễn thì sẽ không còn tình bạn nào hơn nữa đâu,nhưng trong tình bạn thì nên có những sự tha thứ cần thiết,vì chơi với nhau là chơi cả đời mà,chứ đâu phải ngày một ngày hai,tôi cũng có những tình bạn rất đẹp và thân thiết,chúc cho bạn sẽ có những tình bạn bền vững
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Xin được cảm thông cùng bạn. Vì mình cũng đã từng rơi vào trường hợp như bạn.
    Mong ngày nào cũng có nắng trong tim
  4. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    hic, giả vờ làm bạn nhưng trong lòng lại yêu thì có đáng lên án không ? có nên gọi là giả dối ko ?
    Chỉ dám hỏi thế thôi .......
  5. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn, tình yêu hay tình gì đi nữa thì cũng không nên nói dối. Sự dối trá sẽ giết chết tất cả các loại "tình"
    LýThông
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !!!
    Lần đầu tiên viết bài ... cám ơn các bạn nhiều nghen ...
    Có lẽ Bit không thể cùng tồn tại cùng tình bạn này được nữa , dù cũng thấy buồn buồn !
    Bạn hỏi lí do người đó nói dối Bit ư ?
    chỉ là để thoả mãn rằng , người đó có thể lừa được nhiều người , và đó là một câu chuyện thú vị !??
    Vậy đấy !!! .... Dù sao cũng cám ơn các bạn thật nhiều vì đã sẻ chia cùng Bit

    BIT
    [/size=4]
  7. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Dối trá vừa là liều thuốc độc nhưng cũng lại là bữa điểm tâm cho cuộc sống. Voltage.
    sin mori****a
  8. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Trời! Bạn của Bit chơi với Bit bao lâu rồi? Chơi với nhau có thân không? Chắc là chỉ thân một chiều thôi huh? Đấy, tình gì thì tình phải có cả hai chiều chứ, đằng này Bit lại chúi đầu vào thứ tình bạn một chiều đó đến lúc nhận ra là ko phải thì lại thất vọng. Thôi thất vọng làm gì, ko đáng để Bit thất vọng đâu... anh em mình lên Hải Xồm uống bia đê. (Oái mà Bit là G hay B thế? Nghe xưng là Bit thì nghe có vẻ gơn gơn nhỉ?)
    Em muốn trở thành Rocker...
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Bữa nay mọi chuyện xong xuôi , thấy nhẹ nhẹ đầu rùi ah` nghen ... Cám ơn mọi người thật nhiều ... bi giờ Bit sẽ sống càng mạnh mẽ , thẳng thắn hơn ... Có lẽ có những chuyện chẳng đáng buồn tẹo nào ha !!!
    Note : npl155 nè , G chứ còn chi nữa ... hì ... nhưng mà sao chắc hơn tuổi mà ..."anh" ... merci beaucoup !!!

    BIT
    [/size=4]
  10. thienhung

    thienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ...
    Hôm nay Bit thấy buồn quá ... mà có lẽ phải dùng từ thất vọng mới đúng !
    Một người Bit luôn coi là bạn lại là người hay nói dối Bit nhất , có những điều có thể bỏ qua , nhưng mà có những điều sao chẳng thể bỏ qua nổi ... Luôn thương nó , giúp nó ... nhưng nó vô tình quá ...
    Giờ đây , Bit thấy thất vọng kinh khủng , cũng chẳng còn biết tin vào điều gì nữa ... bắt đầu lại như thế nào đây ?
    Bạn có khi nào như vậy không ? ... Tình bạn đúng là không thể tồn tại cùng sự giả dối !!!
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Chào Bit !
    Mình rất thông cảm cho bạn, và xin chia sẻ cùng bạn, đồng thời cũng tán thành với ý kiến của bạn. Bản thân mình cũng đã từng bị lừa dối trong lĩnh vực vừa tình bạn, vừa tình yêu. Nói là tình yêu cũng không đúng mà tình bạn cũng không phải, nó chỉ lưng chừng mà thôi.
    Mình hiểu cảm giác của bạn lúc này, luôn dằn vặt mình tại sao lại qua ngu muội để mà tin tưởng, lo lắng cho họ, để rồi cuối cùng khi phát mình bị họ lừa dối, bản thân chúng ta cảm thấy đau nhói và không còn th thiết vì về việc làm bạn trở lại nữa khi họ đã hối lỗi, thực chất là vẫn có thể làm bạn được nhưng mà không thể còn giây phút gần gũi, thân thiết như xưa nữa.
    Thật thất vọng và buồn ghê bạn nhỉ !!!
    [violet]
    Thiên Hùng

Chia sẻ trang này