1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn là cái đinh gỉ gì ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mickeymouselovely85, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là cái đinh gỉ gì ???

    Ngày hôm nay có biết bao tâm sự nhưng chẳng biết nói thế nào , ngồi nghĩ thì rõ nhiều mà viết ra chẳng biết viết gì nào?..
    Càng ngày mình chẳng tin ai , à mà có chỉ tin vào mình , gia đình , anh trai mình , đứa bạn gái chơi thân với mình.Còn những người khác thì đã quá mất niềm tin vào họ rồi.Chơi với nhau chỉ lợi dụng nhau thì chơi làm đếch gì.
    Có ai đó đã nói , đã nói gì nhỉ ?oNếu bạn đối xử với người thế nào thì người ta sẽ đối xử lại với bạn như thế? hừm điều này đối với mình sai toét.Thật ra cuộc sống đã dạy cho mình rằng đừng nên đối xử tốt quá với mọi người , chỉ làm cho họ khinh mình thôi , chê mình ngốc nghếch , ngu đần --Bây giờ mình thấy đúng.
    Bạn bè thì?.có việc gì cần thì mới nhớ tới mình , không giúp được thì quay ra chửi , nói xấu. ?oBố chúng nó ! ?o {Xin lỗi các bác}
    Con trai đa cảm quá sẽ khổ nhưng thật sự thì thật buồn vì bạn bè , bây giờ chẳng còn niềm tin nữa rồi .
    Ha ha , bạn bè ư , chơi với nhau cũng chỉ lợi dụng nhau mà thôi.
    Có những người xa nhau một khoảng thời gian ngắn là có ngay những người bạn khác , chẳng nhớ và đoái hoài gì tới người bạn cũ của mình.
    Lại có những người lại lợi dụng cái gọi là Tình Bạn để tư lợi cho riêng mình , ích kỷ.
    Bạn bè là cái đinh gỉ gì chứ ????????????????????????????????????????
    Hình như ngày càng ít xuất hiện những cái gọi là Tình Bạn Chân Chính nhỉ ?
    Người ta nói trong hoạn nạn mới biết lòng bạn bè , điều này đúng và cũng chỉ đúng một khía cạnh nào đó, thật ra trong cuộc sống này người ta có thể nhận rõ bạn của mình qua cách ứng xử qua nhiều điều chứ chưa cần mình phải hoạn nạn mới biết được.
    Biết là thật dớ dẩn khi lên tiếng chê bai tình bạn nhưng mà cũng không làm sao mà bỏ được những suy nghĩ đó trong đầu.
    Cuộc sống phức tạp quá, phải đương đầu với nó sớm quá !!!
    Vật trung thành nhất với con người không phải là một người bạn mà là chú cún bên cạnh ta , đúng không ?
    Tại sao sống trên đời người ta cứ phải lợi dụng lẫn nhau chẳng lẽ không thể tồn tại được những gì gọi là vĩnh cửu là mãi mãi sao ????

    www.ptthtungthien.net
    Xin đừng hack em !
  2. telenoleus_clappika

    telenoleus_clappika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Trong cuoc song,co nhieu luc thay ko the tin ai duoc nua....Co nhieu luc thay chi con mot minh minh ....one i a milion....Co doc...
    Van de khong phai la thay doi tat ca nhu the nao...boi u khong the nao thay doi duoc su that....Van de chinh la thoat ra khoi tat ca nhu the nao...
    Bo qua tat ca di....di dao hoac lam gi do...ngu di mot giac....ngay mai se la mot ngay moi....Ngay mai u se nhin doi theo mot cach khac...Khong chac la sang hon,nhung chac la se do den toi hon....
    ...So cool..co fool..
  3. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi, bạn bè đơn giản chỉ là những người mà mình gặp, tiếp xúc, nói chuyện và có cảm tình, thế là được. Còn để thân hơn, cũng khó đấy, đơn giản vì mỗi người có một kiểu nghĩ khác nhau, không thể bắt họ hiểu mình được. Nhiều khi cũng muốn nói điều gì đó, nhờ ai việc gì đó, nhưng mà không được, lâu dần thành quen, và từ đó cũng hình thành cho mình một cách nghĩ mới, tự thân vận động, ai giúp được gì mình thì mình cảm ơn, ai nhờ mình giúp nếu mình làm được thì làm, cũng chỉ nghĩ họ sẽ nhớ việc làm của mình một thời gian, thế là được, đơn giản vì cuộc sống luôn biến động, và con người ta có quá nhiều việc cần phải quan tâm, vì thế cũng không thể chu toàn trong mọi truyện được. Và nếu mình có để những suy nghĩ gì không tốt trong đầu thì cũng không thể giải quyết được điều gì cả, thế nên cứ cho qua đi. Mai kia, khi gặp nhau trên chiến tuyến, mình cũng không thể trách bạn bè nếu như họ mạnh tay với mình và cũng không thể tìm ra người để mà dựa nữa. Vậy có thể coi thời điểm này là lúc mình đang tập trận để có đủ khả năng đánh bại mọi trở ngại sau này.
    Suy nghĩ là vậy, nhưng dù sao vẫn thấy khó chịu bởi vì tình bạn cũng là một kiểu tình cảm. Với lại quan hệ bạn bè là một phần của cuộc sống, mình không thể tách mình ra khỏi mọi người được. Và nghĩ kỹ, tâm trạng của mình là do mình tự đem lại, bởi vì mình là người có quyền chọn bạn cho bản thân mình cơ mà, những người xung quanh mình, họ cũng có cuộc sống riêng của họ, có tính cách riêng và lối suy nghĩ riêng, làm sao bắt họ thay đổi theo mình được, vì thế chỉ có thể cố gắng tìm cho mình những người có nhiều suy nghĩ hợp với mình để dễ chấp nhận nhau thôi.
    Ai cũng có bạn, rất nhiều bạn là đằng khác, và vì thế bản thân không thể quan tâm đến hết mọi người được, từ đó cũng có thể thông cảm khi bạn bè không quan tâm được đến mình.
    Cố gắng cho vào đầu mình những suy nghĩ tốt đẹp thì mới dễ sống, chứ mình có suy nghĩ gay gắt thế nào thì bạn bè cũng chẳng ai biết và không làm giảm sự bực bội đi nhiều.
    Lúc nào rảnh, lên mạng, gặp một người nào đó mới, nói chuyện vài ba câu, khi đó tự nhiên sẽ cảm thấy vui, và chắc chắn người ta sẽ giúp được mình, đơn giản vì họ có thời gian, và khi không quen biết, thì lợi ích cũng không được nhắc đến, giúp được mình điều gì thì họ vui, họ không thiệt gì cả, đó là điều đáng nói.
    Khi thấy thoải mái rồi, lại vào đây viết một bài tốt về bạn bè hoặc xoá chủ đề đi. Cuộc sống còn nhiều điều để quan tâm hơn mà.
    KTĐ
  4. amicecorp

    amicecorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Bác sinh năm 85 thì người ta lợi dụng cái gì ở bác nhỉ ? Thỉnh thoảng cũng bị chửi khùng vì quá thiệt thà và hay lo chuyện không đâu , chỉ rước cái thiệt vào thân , nhưng cũng thấy đó làm bình thường ....... quen rồi ,thỉnh thoảng biết là bị lợi dụng nhưng cũng chẳng để ý nhiều đến chuyện đó .
    chúng nó nói thế thôi nhưng trong lòng chúng nó biết đó là một đứa xứng đáng làm bạn . Nếu bác sống tốt được thì bác cứ sống thế đi , đừng cố sống ích kỉ với chúng nó làm gì , những đứa sống thế chẳn vui vẻ gì đâu .
    Tui không có nhiều bạn như nhiều người có , nhưng ít nhất tui cũng đã có vài đứa bạn thân , được vài năm rồi cũng xa nhau , lâu ngày cũng trở nên ít gắn bó nhưng gặp nhau vẫn vui vẻ thế thôi .
    ngưòi ta nói : bạn bè đến ròi đi , chỉ có gia dình là mãi mãi nhưng ai chả có bạn ?
    Cần gì 1 tình bạn vĩnh viễn , chỉ cần từ lúc đến với nhau đến lúc chia tay bác nhận được những gì từ ý nghĩa của từ "tình bạn" , diều đó mới quan trọng phải không nhỉ ? ( hôm nay mình phét nhỉ ?
    http://www.ttvnol.com/uploaded/amicecorp/ami.jpg
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    "Bạn" khác, "Bè" khác . .
    Đừng lẫn lộn hai thứ đó .................
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Này cu , chú mày đang quá sai lầm về suy nghĩ rồi đấy , người yêu có thể bỏ nhưng không thể bỏ bạn , hãy bình tĩnh lại mà suy nghĩ. Nếu không có bạn bè ta đã là người cô đơn nhất thế giới
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  7. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0

    hey! vô tình lạc vào đây ! thấy bác mickeymouselovely85 chê tình bạn dữ quá ! chắc có lẽ you bị bạn bè lừa nhiều lắm hả you?? nếu vậy thì tội you quá đi mất !
    Nhưng mà you có tức thì cũng đừng có nói như thế! đừng "quơ đũa cả nắm như thế" you có thấy cô bạn gái thân của you không? đó là một minh chứng chỉ ra những lời nói của you là hoàn toàn sai . rất sai ! bi giờ giả sử you sống xa gia đình, xa anh trai , xa cô bạn gái thân của you>.... thì những người bạn quanh you ! you có thấy cần thiết không????
    Hãy suy nghĩ lại những gì you nói hén! chúc you sớm tìm được những tình bạn thạt chân thành ! ehêhh
    VDN1045
    Được letranvuongquocsy sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 08/08/2003
  8. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    này ku, ku nói "Bạn bè là cái đinh gỉ gì chứ ?" vậy mà lúc đầu ku lại mở mồm ra để liệt kê người ku tin tưởng là "đứa bạn gái chơi thân với mình" hả? Đó là cái gì? nó không phải tình bạn là cái gì đấy hử. ku nghĩ hơi bị tiêu cực đấy, cu cứ sống với chính lương tâm của mình đi, ku sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, không phải bức bối như vậy đâu.
  9. lgx

    lgx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    không có tình bạn xấu, chỉ có thằng bạn xáu thôi !!! Những thằng bạn chỉ biết lợi dụng mình thôi thì tiếc gì cơ chứ? chỉ tiếc là không sớm nhận ra điều ấy mà stop sớm !!! Trong quan hệ bạn bè, cái cần nhất là chân thành thẳng thắn, chẳng ai thích những đứa khôn vặt và ích kỷ cả !!! Tuy nhiên, hãy coi lần này là kinh nghiệm cho cuộc đời, cũng đừng có "căm thù hùng hục" vì số bạn tốt có nhiều hơn số bạn xấu mà, đúng không? Chẳng thế mà các cụ vẫn dạy : "chọn bạn mà chơi". Thế nhé.
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hi hi !
    1 lần vấp ngã là 1 lần sáng mắt .
    Thế mà tớ lại vừa vấp ngã mới đau chứ . Nhưng thôi người với người là bạn cơ mà ,,,
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !

Chia sẻ trang này