1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn là cái đinh gỉ gì ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mickeymouselovely85, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. U-and-I

    U-and-I Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý với bác Mickeymouselovely85 , nhưng chỉ phần nào thôi . Vì đúng là BẠN khác mà BẠN BÈ khác , đừng bao giờ wá tin vào BẠN , mà chỉ nên tin vào BẠN BÈ của mình . Em đã thằng BẠN vặt gần 200ngàn , bi giờ cần thì nó lỉnh , BẠN mà , còn cô BẠN BÈ của em thì nợ em 500ngàn nhưng trong vòng hơn tuần đã thu xếp trả gần đủ . BẠN BÈ vẫn sống có truớc có sau với mình hơn , còn BẠN ko thì chỉ cần có lợi trước mắt thôi .
    Có thể nói thế này . Một người khi nó cần ta có , khi ta cần nó biến ==> Bạn , cái loại này del sớm thì tốt , vì nó fìn wá ( sorry ) . Còn một người khi nó cần ta có mà khi ta cần nó cũng có ===> đó là Bạn bè ===> tích cho nhiều loại này thì hơn
    keo_con_ngoc_nghech
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên như vậy chăng ??? Tặng 5* la`m wen
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  3. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Trước khi kêu ca, bạn hãy nhìn lại mình xem đã. Có bao giờ bạn tự hỏi "Tại sao mình tốt như thế mà chúng nó lại xử tệ với mình chưa? ". Bình tĩnh suy xét nhé!
    [size = 6]Cuộc đời sao như dòng sông...[/size=6]
  4. hot4ever

    hot4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi nhưng đôi khi có những trường hợp như vậy đấy. Có một người bạn có lẽ mọi người nhìn vào thì đối xử tốt với mình nhưng thật ra họ chơi với mình để thực hiện một mưu đồ nào đấy, phục vụ lợi ícc cá nhân thôi. Nhưng không phải tất cả bạn đều như vậy, tớ tự hào có những người bạn thật tốt, xẻ chia khó khăn và giúp đỡ tớ vượt qua hoạn nạn cũng như yêu cầu tớ có mặt lúc bạn bè cần giúp đỡ.
    Tóm lại bạn tốt bạn xấu có cả, tìm cách nào để xác định được đâu là bạn tốt đâu là bạn xấu là quan trọng thôi.
    A NEW BEGINNING
  5. jupiter110

    jupiter110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chào mickeymouselovely85!!!!
    Đừng quá tiêu cực như vậy chứ chú nghĩ kĩ lại xem tình bạn là gì mà bạn bè là gì đi đã rồi chú hãy lên tiếng & phê phán tình bạn. Anh nói thật chú nhé (anh chẳng biết chú là ai nhưng anh nghĩ tại sao mà tất cả đám bạn của chú không có lấy một người tốt ) chú hãy nghĩ kĩ đi các cụ nhà ta đã dạy ( chọn bạn mà chơi) vậy chú chọn bạn như thế nào để rồi cho đến bây giờ chú không còn niềm tin vào bất cứ người bạn nào của chú nữa vậy???.
    Anh khuyên chú hãy học lấy câu mà các cụ nhà ta đã dạy và làm lại từ đầu và chú sẽ cảm thấy bạn của mình sẽ có ích cho mình như thế nào . Cũng như Winter_Of_Man nói
    (Chú mày đang quá sai lầm về suy nghĩ rồi đấy , người yêu có thể bỏ nhưng không thể bỏ bạn , hãy bình tĩnh lại mà suy nghĩ. Nếu không có bạn bè ta đã là người cô đơn nhất thế giới)
    Háyuy nghĩ cho kĩ đi nhé khi thấy thoải mái rồi, lại vào đây viết một bài tốt về bạn bè hoặc xoá chủ đề đi. Cuộc sống còn nhiều điều để quan tâm hơn mà okie. Chào chú em chúc chú em thành công (trong công cuộc) chọn bạn lần tới nhé
    do hai nam
  6. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Ồ, dân GT có vẻ vào năm học mới thì ai cũng có nhiều cái mới ghê....

    ghost_casper
  7. hacoi

    hacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè có nhiều loại lắm. Người bạn mình hay gặp, hay chơi cùng chưa chắc đã là người bạn thân của mình đâu.
    Em nói các bác nghe, hồi em học đại học, có 4 thằng bạn gọi là thân, học cùng lớp với nhau, trưa hay về nhà nhau ăn cơm, tối kéo về nhà nhau ngủ, cứ thế suốt hơn 2 năm trời. Có thể tạm gọi là thân và hiểu nhau, thế mà lúc ra trường đi làm, vụ làm ăn đầu tiên với nhau nó thịt của em mất hơn 100USD (số tiền không to gì những cú lắm). Ngược lại em cũng có 2 thằng bạn khác nhưng có khi 1 năm không gặp mặt nhau lần nào nhưng chỉ cần mình gọi một câu thôi thì lúc nào cũng sẵn sàng.
    Quan điểm của em đã là bạn với nhau thì những lúc vui vẻ, ăn chơi nhẩy múa thì không nhất thiết là phải có nhau nhưng một khi bạn đã lên tiếng thì thế nào cũng phải làm.
  8. Phangtomat

    Phangtomat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Ah, thằng DA cũng mò theo dấu của tao vào đây nhòm ngó hả.
    Cho là hạnh phúc!
    Nhưng nếu cho nhiều mà không nhận lại được gì là bị lợi dụng
  9. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn những sẻ chia của bạn của những đàn anh đàn chị đi trước?.
    Biết rằng thật ngốc nghếch lắm mới chê bai tình bạn , thật trẻ con lắm khi vẫn chưa hiểu hết 2 chữ đó?.
    Nhưng mình vẫn thấy buồn , chẳng hiếu sao . Mình là một người thất bại về nhiều mặt , một thằng đàn ông sống mà theo dưới ánh mắt mọi người là khá tình cảm vậy mà cũng chẳng bao giờ được nhận ?otình cảm??Một người chỉ biết cho đi tình cảm của mình mà chẳng bao giờ được đón nhận lại nó?
    Bây giờ 18 tuổi đầu mới nhận ra mình thật ngốc nghếch biết bao , không ngốc sao được khi giờ mới nhận ra những người bạn chơi với mình về điều gí?Chúng chỉ lợi dụng mình thôi , chỉ lợi dụng sự quan tâm của mình , giúp được chúng những việc mà chúng nhờ vả , là nơi để thỉnh thoảng chúng dốc bầu tâm sự về chuyện tình cảm với những con này , đứa nọ?.
    Chắc có lẽ những người đọc topic này sẻ chửi thẳng vào mặt mình ?oMày điên à , thế mới là bạn bè chứ , mày còn muốn gì nữa nào? .
    C ó lẽ mình điên thật khi bây giờ mới nhận ra nhiều điều???????????????????..
    Chẳng ai giốnh mình cả sống ở nhà đã buồn rồi , ra đường bạn bè đối xử chẳng khác nào một con chó , một thằng hề để mua vui cho mọi người?.
    Mình nhổ toẹt vào tất cả điều đó.
    Chẳng thế mà giờ lại thích lên mạng , thích có những người bạn ảo , thích được trò chuyện tâm sự mà những điều này chỉ mấy năm trước thôi thì chẳng thể tưởng tưởng ra được .
    Biết rằng sống như thế sẽ chẳng ích gì cả , và cũng chẳng có lợi gì (Có lẽ điều này cần xem lại vì thật ra mình nhận thấy sống như thế đối với mình thì cũng hay nhưng lí trí của mình thì lại không nói như thế).
    Có những cái có thể bỏ qua được nhưng có những cái mà chẳng bao giờ có thể bỏ qua được đâu . Nó không phải là cơn mơ mà khi ta ngủ dậy sẽ quên mau mà cũng chẳng phải hạt mưa rơi xuống rồi sẽ tan vào cõi hư vô.
    Chẳng biểt rằng bây giờ (và có thể về sau) mình sẽ nhìn đời bằng ánh mắt như thế nào nữa .Chẳng biết còn có thể tin tưởng được nổi ai nữa không nữa ?
    www.ptthtungthien.net
    Xin đừng hack em !
  10. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Quen biet khap thien ha
    Tri am chang mot nguoi
    Toi cung co nhieu ban va than cung co nhung den bay gio van cam thay co don trong the gioi ban be.Da den luc phai coi long nhieu hon nua chu khong chi la long tot doi voi ban be.Toi tin vao tinh ban va mong ban cung tin vao no.Dung lam no le cua chinh minh nhe.Ko nghi no toi te thi han no se tot hon mot chut.chuc moi dieu may man.cho ban va ca cho toi.

Chia sẻ trang này