1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn là cái đinh gỉ gì ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mickeymouselovely85, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

    Em đồng ý với Bác !
    www.ptthtungthien.net
    Xin đừng hack em !
  2. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Em đồng ý với Bác !
    www.ptthtungthien.net
    Xin đừng hack em !
    [/quote]
    đính chính lại nhé, mình là con gái.hihi.lần sau đừng nhầm lẫn nhé!.
  3. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    ặ, 'ỏằ<nh làm bỏĂn gĂi ngặỏằi ta hay sao mà tranh cÊi giỏằ thỏ.
    KTĐ
  4. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  5. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Tôi hả, được ăn dưa bở cũng thích chứ, nhưng mỗi tội chẳng ai cho ăn..
    Nhiều khi cũng phải tự tạo cho mình những suy nghĩ mới để cuộc sống vui hơn mặc dù mọi điều thường là không xảy ra. Ví dụ, lúc nào buồn, cứ nghĩ xung quanh mình có rất nhiều bạn muốn chia sẻ, và nghĩ tiếp rằng họ tốt thế thì mình cũng phải cố gắng thêm một chút, không nên làm phiền họ, vậy là nỗi buồn bớt đi.
    KTĐ
  6. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    i think so .....
    **********
    some forever not for better
  7. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn đối với tớ quan trọng lắm, tớ chẳng muốn nói những lời sáo rỗng rằng khi tôi buồn thì bạn luôn bên cạnh, nắm tay tôi v.v .Tớ cảm thấy tớ yêu quý bạn tớ biết bao khi một chiều mùa đông, đi xe đến trường bỗng thấy nó đứng ngoài cổng chờ tớ đưa cho tớ gói bỏng, chỉ một hành động ấy thôi đối với tớ đã quá đủ để tớ mong muốn mãi mãi được ở bên nó. Rồi khi tớ chia tay với người yêu nó chả an ủi gì tớ, nhưng khi thằng cha kia gọi điện cho nó thì bị nó chửi cho te tua. Hahaha!
    Tình bạn đối với tớ nhiều hơn một cái đinh gỉ, có lẽ phải là một cái đinh vĩnh cửu to đùng để " đóng" tớ với cuộc sống này.
    [size = 6]Cuộc đời sao như dòng sông...[/size=6]

Chia sẻ trang này