1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn là mãi mãi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Baron, 25/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cho bạn vay tiền thì mất cả Bạn lẫn Tiền
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    thế thì không phải là bạn, mà là...con nợ
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    thế thì không phải là bạn, mà là...con nợ
  4. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    TIếc là đến giờ này tớ vẫn chưa có được một tình bạn cao đẹp như vậy . Chỉ có hai hoặc ba đứa bạn tạm gọi là thân để có thể quan hệ lâu dài (còn mãi mãi được hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời được).
    Trước kia tớ tin vào tình bạn lắm, cũng chơi rất gần với một nhóm bạn và tất nhiên chúng tớ đã từng nói " Sau này dù mỗi đứa mỗi phương, bọn mình vẫn luôn nghĩ về nhau, sẽ luôn hỏi han và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Nếu có thể thì sau khi lạp gia đình, cả bọn mỗi tháng sẽ đến nhà một đứa nào đấy để tụ tập...". Hì túm lại đấy là những suy nghĩ rất hồn nhiên của tuổi học trò và đó luôn là kỉ niệm đẹp trong tớ. Lên đại học, mỗi đứa mỗi trường, tất cả đều bận rộn chẳng còn thời gian nghĩ đến nhau và thế là chúng tớ xa nhau dần dần. Còn giờ đây, đúng thật là mỗi đứa mỗi phương, các bạn tớ hầu hết đã ra trường, có công ăn việc làm ổn định, còn vài đứa nữa, trong đó có tớ vẫn còn ôm sách ... Còn tình bạn cấp 3 của chúng tớ gần như là không còn, chẳng còn đứa nào liên lạc với đứa nào, có chăng chỉ là những khi online trong thấy nick nhau thì hỏi vài câu chiếu lệ rồi " Mày ơi tao có việc phải out đây", rồi đứa nào lại việc đứa nấy với cái máy tính :)
    Lên đại học, cũng chẳng chơi với ai nhiều, có hai đứa mình coi là tạm thân, một giai một gái. Giờ thì gái cũng thỉnh thoảng mới gặp, còn giai thì nó chơi cho mình một quả đau điếng người nên cắt phéng quan hệ luôn.
    Đến giờ, tớ chẳng tin vào một tình bạn thân thiết mãi mãi (mặc dù rất muốn ) , chỉ suy nghĩ nhẹ nhàng là người với người gặp nhau hay xa nhau cũng bởi chữ "Duyên", bạn đến với bạn cũng bởi quý nhau mà tìm đến. Thế nên không quá quan trọng có hay không một tình bạn mãi mãi (tất nhiên là nếu có được thì quá tốt rồi)... mình càng coi người đó là thân thiết thì càng đau lòng nhiều khi bạn không tốt với ta.
  5. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    TIếc là đến giờ này tớ vẫn chưa có được một tình bạn cao đẹp như vậy . Chỉ có hai hoặc ba đứa bạn tạm gọi là thân để có thể quan hệ lâu dài (còn mãi mãi được hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời được).
    Trước kia tớ tin vào tình bạn lắm, cũng chơi rất gần với một nhóm bạn và tất nhiên chúng tớ đã từng nói " Sau này dù mỗi đứa mỗi phương, bọn mình vẫn luôn nghĩ về nhau, sẽ luôn hỏi han và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Nếu có thể thì sau khi lạp gia đình, cả bọn mỗi tháng sẽ đến nhà một đứa nào đấy để tụ tập...". Hì túm lại đấy là những suy nghĩ rất hồn nhiên của tuổi học trò và đó luôn là kỉ niệm đẹp trong tớ. Lên đại học, mỗi đứa mỗi trường, tất cả đều bận rộn chẳng còn thời gian nghĩ đến nhau và thế là chúng tớ xa nhau dần dần. Còn giờ đây, đúng thật là mỗi đứa mỗi phương, các bạn tớ hầu hết đã ra trường, có công ăn việc làm ổn định, còn vài đứa nữa, trong đó có tớ vẫn còn ôm sách ... Còn tình bạn cấp 3 của chúng tớ gần như là không còn, chẳng còn đứa nào liên lạc với đứa nào, có chăng chỉ là những khi online trong thấy nick nhau thì hỏi vài câu chiếu lệ rồi " Mày ơi tao có việc phải out đây", rồi đứa nào lại việc đứa nấy với cái máy tính :)
    Lên đại học, cũng chẳng chơi với ai nhiều, có hai đứa mình coi là tạm thân, một giai một gái. Giờ thì gái cũng thỉnh thoảng mới gặp, còn giai thì nó chơi cho mình một quả đau điếng người nên cắt phéng quan hệ luôn.
    Đến giờ, tớ chẳng tin vào một tình bạn thân thiết mãi mãi (mặc dù rất muốn ) , chỉ suy nghĩ nhẹ nhàng là người với người gặp nhau hay xa nhau cũng bởi chữ "Duyên", bạn đến với bạn cũng bởi quý nhau mà tìm đến. Thế nên không quá quan trọng có hay không một tình bạn mãi mãi (tất nhiên là nếu có được thì quá tốt rồi)... mình càng coi người đó là thân thiết thì càng đau lòng nhiều khi bạn không tốt với ta.
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Thế thì làm quen đi.Biết đâu sau này mình sẽ thân....
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Thế thì làm quen đi.Biết đâu sau này mình sẽ thân....
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là 1 người bạn? Đó chính là người bạn dám thổ lộ bản thân mình.
    - Niềm vinh quang của tình bạn không phải là ở vòng tay giang ra, không phải là ở nụ cười thân mật, cũng không phải là sự vui vẽ bên nhau, đó là nguồn cảm hứng thiêng liêng mà ng này cảm nhận được khi phát hiện có ai đó tin tưởng ở mình và vui sương với sự tin cạnh đó trong tình bạn hữu.
    - Với 1 người bạn thật tình, mình có thể nói thật lòng về 1 điều ngốc ngếch nào đó bởi vì bạn là 1 ng đáng tin cậy.
    - Khi niềm vui đến với bạn tôi, nó sẽ lan qua tôi. Ngọn đèn của bạn tôi sáng lên bao nhiêu thì đèn của tôi cũng sáng lên bấy nhiêu.
    - Tin tưởng lẫn nhau là trụ cột của tình bạn.
    - Bạn là ng dến với mình khi mọi ng bỏ đi.
    - Có tình bạn là có được chiếc chìa khoá mở vào tâm hồn của ng khác.
    - Tôi tin cậy ng đã giúp tôi vượt qua nỗi sầu muộn, những ngày đen tối hơn là những ng chung vui với tôi, những ngày huy hoàng thịnh vượng.
    - Tình bạn xoa dịu đi mọi lo lắng, xua tan đi mọi buồn phiền và khuyên nhũ ta khi bất hạnh.
    - Trongười bạn tôi, tôi thấy 1/2 của bản thân tôi.
    - Mỗi người bạn là một pho sách nếu bạn biết cách đọc nó.
    - Tình bạn chân thành là 1 cái cây mọc chậm và phải thử thách nó, phải chịu đựng nhiều nghịch cảnh trước khi được kêu bằng danh hiệu đó.
    - Không ai toàn điện cả. Bạn bè là phần mà mình còn thiếu.
    - Tình bạn lí tưởng chỉ có những người bạn tốt và những ng có cùng đức tính tốt. Hãy duy trì một cuộc sống tốt đẹp với bạn bè, đó là ưu điểm của tình bạn.
    - Tình bạn đòi hỏi sự thông cảm sâu xa... Nếu không tình bạn không thể nẩy sinh hoặc tồn tại.
    - Hãy tìm nhữngười bạn mới nhưng phải giữ bạn cũ
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là 1 người bạn? Đó chính là người bạn dám thổ lộ bản thân mình.
    - Niềm vinh quang của tình bạn không phải là ở vòng tay giang ra, không phải là ở nụ cười thân mật, cũng không phải là sự vui vẽ bên nhau, đó là nguồn cảm hứng thiêng liêng mà ng này cảm nhận được khi phát hiện có ai đó tin tưởng ở mình và vui sương với sự tin cạnh đó trong tình bạn hữu.
    - Với 1 người bạn thật tình, mình có thể nói thật lòng về 1 điều ngốc ngếch nào đó bởi vì bạn là 1 ng đáng tin cậy.
    - Khi niềm vui đến với bạn tôi, nó sẽ lan qua tôi. Ngọn đèn của bạn tôi sáng lên bao nhiêu thì đèn của tôi cũng sáng lên bấy nhiêu.
    - Tin tưởng lẫn nhau là trụ cột của tình bạn.
    - Bạn là ng dến với mình khi mọi ng bỏ đi.
    - Có tình bạn là có được chiếc chìa khoá mở vào tâm hồn của ng khác.
    - Tôi tin cậy ng đã giúp tôi vượt qua nỗi sầu muộn, những ngày đen tối hơn là những ng chung vui với tôi, những ngày huy hoàng thịnh vượng.
    - Tình bạn xoa dịu đi mọi lo lắng, xua tan đi mọi buồn phiền và khuyên nhũ ta khi bất hạnh.
    - Trongười bạn tôi, tôi thấy 1/2 của bản thân tôi.
    - Mỗi người bạn là một pho sách nếu bạn biết cách đọc nó.
    - Tình bạn chân thành là 1 cái cây mọc chậm và phải thử thách nó, phải chịu đựng nhiều nghịch cảnh trước khi được kêu bằng danh hiệu đó.
    - Không ai toàn điện cả. Bạn bè là phần mà mình còn thiếu.
    - Tình bạn lí tưởng chỉ có những người bạn tốt và những ng có cùng đức tính tốt. Hãy duy trì một cuộc sống tốt đẹp với bạn bè, đó là ưu điểm của tình bạn.
    - Tình bạn đòi hỏi sự thông cảm sâu xa... Nếu không tình bạn không thể nẩy sinh hoặc tồn tại.
    - Hãy tìm nhữngười bạn mới nhưng phải giữ bạn cũ
  10. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    gui nguoi ban than cua toi
    Toi cam on ban vi nhung gi ban da gianh cho toi,trong cuoc doi toi da vap nga,neu nhu chi co 1 minh toi da khong the dung day duoc,nhung toi co ban ,toi da dua vao ban khong biet bao nhieu lan,va toi da dung day nho co su giup do cua ban
    PHUONG OI !! toi that su cam on ban,neu nhu cuoc doi cho toi nhung thu gi goi la quy gia nhat thi ban la mot trong nhung thu quan trong nhat doi voi toi,khi bna cuoi la toi cam thay hanh phuc roi, p oi dung bao gio buon nua nhe'',hay vui len xung quanh ban co rat nhieu nguoi,co ca toi nua. khi ban buon thi hay nho la co mot nguoi dang o ben ban
    PHUONG OI!!!! toi phai lam gi de giup ban day????toi chi tiec la khong the giup duoc gi cho ban,toi qua be'' nho ,toi qua nhieu vna de,neu toi duoc queyn uoc toi se uoc cho ban duoc hanh phuc
    MÃI MÃI

Chia sẻ trang này