1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn là mãi mãi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Baron, 25/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    gui nguoi ban than cua toi
    Toi cam on ban vi nhung gi ban da gianh cho toi,trong cuoc doi toi da vap nga,neu nhu chi co 1 minh toi da khong the dung day duoc,nhung toi co ban ,toi da dua vao ban khong biet bao nhieu lan,va toi da dung day nho co su giup do cua ban
    PHUONG OI !! toi that su cam on ban,neu nhu cuoc doi cho toi nhung thu gi goi la quy gia nhat thi ban la mot trong nhung thu quan trong nhat doi voi toi,khi bna cuoi la toi cam thay hanh phuc roi, p oi dung bao gio buon nua nhe'',hay vui len xung quanh ban co rat nhieu nguoi,co ca toi nua. khi ban buon thi hay nho la co mot nguoi dang o ben ban
    PHUONG OI!!!! toi phai lam gi de giup ban day????toi chi tiec la khong the giup duoc gi cho ban,toi qua be'' nho ,toi qua nhieu vna de,neu toi duoc queyn uoc toi se uoc cho ban duoc hanh phuc
    MÃI MÃI
  2. growup

    growup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    thật đáng tự hào khi có 1 người bạn như vậy. .. và ko biết cảm giác đấy như thế nào nhỉ? Tôi vẫn hằng mong muốn có 1 người bạn để tâm sự, để nói chuyện lúc vui lúc buồn, nhưng đã qua bao năm học, bao ngày tháng rồi, vẫn ko có người bạn như vậy cả , ko ai hiểu mình cả :(( và những khi buồn vẫn đành lang thang 1 mình trên đường phố, 1 mình triền miên trong nhưng suy nghĩ, nghĩ hết cái này rồi lại đến khác, rồi lại quay lại cái cũ. Cảm giác nó thật triền miên và bất tận , "năng lượng nó ko sinh ra và mất đi 1 cách vô cớ" ngày trước có học như thế thì phải. Đúng là mình cần 1 người bạn như vậy thật, để có thể chia sẽ những niềm vui nỗi buồn,có một người bạn để cho nỗi buồn được bớt đi, những niềm vui được sinh ra. Một người bạn thân sẽ làm cho những cái đấy sinh ra va biến mất 1 cách không vô cớ, lúc đấy chắc cuộc sống sẽ đẹp đẽ hơn bao nhiêu, và khi đấy những lúc lang thang trên phố chỉ còn là vì ta lãng mạn thôi, bước chân sẽ thật nhẹ nhàng,....
  3. growup

    growup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    thật đáng tự hào khi có 1 người bạn như vậy. .. và ko biết cảm giác đấy như thế nào nhỉ? Tôi vẫn hằng mong muốn có 1 người bạn để tâm sự, để nói chuyện lúc vui lúc buồn, nhưng đã qua bao năm học, bao ngày tháng rồi, vẫn ko có người bạn như vậy cả , ko ai hiểu mình cả :(( và những khi buồn vẫn đành lang thang 1 mình trên đường phố, 1 mình triền miên trong nhưng suy nghĩ, nghĩ hết cái này rồi lại đến khác, rồi lại quay lại cái cũ. Cảm giác nó thật triền miên và bất tận , "năng lượng nó ko sinh ra và mất đi 1 cách vô cớ" ngày trước có học như thế thì phải. Đúng là mình cần 1 người bạn như vậy thật, để có thể chia sẽ những niềm vui nỗi buồn,có một người bạn để cho nỗi buồn được bớt đi, những niềm vui được sinh ra. Một người bạn thân sẽ làm cho những cái đấy sinh ra va biến mất 1 cách không vô cớ, lúc đấy chắc cuộc sống sẽ đẹp đẽ hơn bao nhiêu, và khi đấy những lúc lang thang trên phố chỉ còn là vì ta lãng mạn thôi, bước chân sẽ thật nhẹ nhàng,....
  4. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Một tình bạn mãi mãi có thể tìm thấy trong đời sống hiện nay không ?
    Tôi đã thấy rằng rất khó .......
    Tôi thấy mình rất giống growup, tôi cũng luôn như bạn vậy, lang thang trên phố một mình, và suy nghĩ, suy nghĩ triền miên. Tôi chưa có người yêu nên các suy nghĩ của tôi chỉ dồn hết cho những người bạn của tôi ....
    Cuộc sống của tôi cũng phần nào giống bạn 3doe vậy. Những người bạn mới của tôi có được ngày càng ít đi. Lên cấp 3, tôi cũng chỉ chơi với 4 người, đến bây giờ chỉ còn hay liên lạc với 1 đứa. Lên đại học thì cũng chỉ chơi với 2 người, bây giờ cũng chẳng mấy liên lạc. Và những tình bạn bây giờ tôi cũng chẳng biết là có tồn tại được bao lâu nữa ......
    Đến bây giờ tôi chỉ cảm thấy tình bạn ở những đứa bạn hồi cấp I, cấp II. Bọn tôi ở gần nhà nhau nên đi học cùng nhau cả cấp I,II. Đến giờ tôi chỉ cảm thấy thân thiết với mấy đứa bạn đó.
    Chẳng lẽ con người càng lớn càng vô tình, lạnh lẽo hơn hay sao ? Mỗi người khi lớn lên hay khoác cho mình một vỏ bọc, một cái mặt nạ thật cứng nhắc.
    Với tôi, tôi muốn bạn tôi sẽ thành thật với mình. Bạn tôi sẽ luôn chia sẻ với tôi mọi niềm vui, nỗi buồn. Chẳng lẽ như vậy là sai hay sao mà tôi đã không tìm thấy một người bạn như thể ??
    Những người bạn mới bây giờ của tôi thật khó gần, tôi cảm thấy có một sự không đồng cảm gì đấy ngăn cách chúng tôi mặc dù bọn tôi gặp nhau nhiều, cũng nhậu nhẹt say sưa. Lạ thật ......
  5. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Một tình bạn mãi mãi có thể tìm thấy trong đời sống hiện nay không ?
    Tôi đã thấy rằng rất khó .......
    Tôi thấy mình rất giống growup, tôi cũng luôn như bạn vậy, lang thang trên phố một mình, và suy nghĩ, suy nghĩ triền miên. Tôi chưa có người yêu nên các suy nghĩ của tôi chỉ dồn hết cho những người bạn của tôi ....
    Cuộc sống của tôi cũng phần nào giống bạn 3doe vậy. Những người bạn mới của tôi có được ngày càng ít đi. Lên cấp 3, tôi cũng chỉ chơi với 4 người, đến bây giờ chỉ còn hay liên lạc với 1 đứa. Lên đại học thì cũng chỉ chơi với 2 người, bây giờ cũng chẳng mấy liên lạc. Và những tình bạn bây giờ tôi cũng chẳng biết là có tồn tại được bao lâu nữa ......
    Đến bây giờ tôi chỉ cảm thấy tình bạn ở những đứa bạn hồi cấp I, cấp II. Bọn tôi ở gần nhà nhau nên đi học cùng nhau cả cấp I,II. Đến giờ tôi chỉ cảm thấy thân thiết với mấy đứa bạn đó.
    Chẳng lẽ con người càng lớn càng vô tình, lạnh lẽo hơn hay sao ? Mỗi người khi lớn lên hay khoác cho mình một vỏ bọc, một cái mặt nạ thật cứng nhắc.
    Với tôi, tôi muốn bạn tôi sẽ thành thật với mình. Bạn tôi sẽ luôn chia sẻ với tôi mọi niềm vui, nỗi buồn. Chẳng lẽ như vậy là sai hay sao mà tôi đã không tìm thấy một người bạn như thể ??
    Những người bạn mới bây giờ của tôi thật khó gần, tôi cảm thấy có một sự không đồng cảm gì đấy ngăn cách chúng tôi mặc dù bọn tôi gặp nhau nhiều, cũng nhậu nhẹt say sưa. Lạ thật ......
  6. hoangnhiu

    hoangnhiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình có những người bạn thật tuyệt vời, có thể không thường xuyên gặp nhưng luôn biết người khác cần gì. Lúc vui chưa chắc họ đã bên cạnh nhưng lúc buồn và gặp chuyện gì khó khăn thì họ luôn xuất hiện. Mình hạnh phúc và tự hào về những người bạn đó của mình. Lúc tôi buồn bạn luôn lắng nghe tâm sự của tôi, im lặng và chia sẻ. Với tôi như thế là quá tốt, quá đủ. Tôi cảm thấy mình may mắn vì có bạn.
  7. hoangnhiu

    hoangnhiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình có những người bạn thật tuyệt vời, có thể không thường xuyên gặp nhưng luôn biết người khác cần gì. Lúc vui chưa chắc họ đã bên cạnh nhưng lúc buồn và gặp chuyện gì khó khăn thì họ luôn xuất hiện. Mình hạnh phúc và tự hào về những người bạn đó của mình. Lúc tôi buồn bạn luôn lắng nghe tâm sự của tôi, im lặng và chia sẻ. Với tôi như thế là quá tốt, quá đủ. Tôi cảm thấy mình may mắn vì có bạn.
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui tự mình mang đến, nỗi buồn tự mình xoá đi. Tôi cũng thường giải quyết mọi chuyện một mình và những lúc buồn thường lang thang đâu đó hoặc lên xe phóng hết tốc độ trên đường cao tốc hay đi dưới mưa, ngồi nhâm nhi cafe trong một góc khuất của một quán vắng...
    Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng, nếu có một người bạn thật sự ở bên mình những lúc như vậy thì sẽ dễ dàng hơn cho dù người đó không nói gì cả, chỉ im lặng và lắng nghe...Nhưng mà, ....tôi đã tìm, tìm mãi mà không tìm thấy, hay tìm thấy rồi mà chưa phát hiện ra, chỉ biết rằng bây giờ tôi vẫn MỘT MÌNH GIẢI QUYẾT MỌI CHUYỆN... thấy vui vui và rất tự hào về bản thân mình.
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui tự mình mang đến, nỗi buồn tự mình xoá đi. Tôi cũng thường giải quyết mọi chuyện một mình và những lúc buồn thường lang thang đâu đó hoặc lên xe phóng hết tốc độ trên đường cao tốc hay đi dưới mưa, ngồi nhâm nhi cafe trong một góc khuất của một quán vắng...
    Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng, nếu có một người bạn thật sự ở bên mình những lúc như vậy thì sẽ dễ dàng hơn cho dù người đó không nói gì cả, chỉ im lặng và lắng nghe...Nhưng mà, ....tôi đã tìm, tìm mãi mà không tìm thấy, hay tìm thấy rồi mà chưa phát hiện ra, chỉ biết rằng bây giờ tôi vẫn MỘT MÌNH GIẢI QUYẾT MỌI CHUYỆN... thấy vui vui và rất tự hào về bản thân mình.
  10. akai_kokoro

    akai_kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thực ra khi còn đi học rất nhiều người thề thốt với nhau rằng, ''''sau này dù thế nào đi nữa thì cũng không xa nhau'''', hay ''''tao luôn nhớ đến mày''''...nhưng chỉ cần xa nhau một thời gian, không còn liên lạc, không có gì phải cần hỏi, quan hệ...thì tình cảm nó cũng trôi dần, có thể nó không đứt dây luôn nhưng sợi dây nó cũng kéo trùng xuống.Có thể mọi người không phải muốn như vậy nhưng sự thật nó vẫn phải thế, bởi cuộc sôngf bây giờ nó bắt buộc phải thế.Nên chẳng có gì có thể gọi là mãi mãi cả, nhất là tình cảm( trừ tình yêu, mà cũng chưa chắc)Thể hiện tình cảm như thế nào thôi ,chứ nói thì dễ mà làm thì khó lắm mừ

Chia sẻ trang này