1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn là mãi mãi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Baron, 25/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    đó là người đã ở bên tôi khi tôi cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh và làm thay đổi tôi .
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Bên một người bạn....Đó là cảm giá rất thoải mái... tất cả mọi ưu phiền sẽ tan biến.... bởi vì bạn là ngưòi luôn chia sẻ với mình............
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Bên một người bạn....Đó là cảm giá rất thoải mái... tất cả mọi ưu phiền sẽ tan biến.... bởi vì bạn là ngưòi luôn chia sẻ với mình............
  4. kiroi_hana

    kiroi_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    mình luôn tự hào về những người bạn mình có. mặc dù chúng ta ko ở gần nhau, măc dù có những lúc chung ta hiểu lầm nhau, nhưng mình vẫn luôn yêu quý các bạn Phương và LInh.
    mình mong moi điều hạnh phúc sẽ luôn đến với các bạn
  5. kiroi_hana

    kiroi_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    mình luôn tự hào về những người bạn mình có. mặc dù chúng ta ko ở gần nhau, măc dù có những lúc chung ta hiểu lầm nhau, nhưng mình vẫn luôn yêu quý các bạn Phương và LInh.
    mình mong moi điều hạnh phúc sẽ luôn đến với các bạn
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có ít nhất 1 người bạn......nếu không sống trên đời thật cô nghĩa..................
  7. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích câu , người bạn là người duy nhất không yêu cầu ta bất cứ điều gì ...và mình thấy đúng...Cũng tự hào khi mình có và là 1 người bạn như vậy.....Thế nên dù không hề khách sáo, mình vẫn luôn tận dụng những dịp có thể để cảm ơn những người bạn của mình ....
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Nói thật toàn lời nói sáo rỗng là chính. Thực chất bạn là người sẽ được lợi khi quan hệ với mình, và mình cũng sẽ được lợi khi quan hệ với họ. CÒn tuỳ mọi người nghĩ "lợi ích" ở đây là gì (có thể là tình cảm, tiền tài, danh vọng........) Người không đòi hỏi gì ở bạn mình là 1 kẻ nô lệ, người luôn đòi hỏi bạn mình phải thế này, thế nọ là kẻ tham lam. Làm bạn, có nghĩa là đôi bên cùng có lợi!! Do đó, tuỳ lúc ta có những người "bạn" kiểu này kiểu khác mà trước, hoặc sau đó, ta không bao giờ nghĩ sẽ là bạn mình và ngược lại, có những người ta muốn làm bạn nhưng cũng sẽ không bao giờ là bạn!
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình là người khá may mắn vì có rất nhiều người bạn tốt quanh mình.Theo mình nghĩ,bạn thân không nhât thiêt fải lúc nào cũng bên cạnh nhau,mà là những lúc cần nhau nhất thì người bạn thân luôn bên cạnh mình.Nhưng,như thế cũng không có nghĩa là nếu những lúc ấy người bạn ấy không bên cạnh mình thì không là bạn thân được,vì có lý do(chẳng hạn người bạn thân của mình đi du học nước ngoài thì làm sao ở bên cạnh mình được).Miễn là lúc nào cũng suy nghĩ về nhau và mong muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mình.Bạn thân,đôi khi chẳng cần nói ra,thậm chí 2 đứa đi với nhau mà chẳng nói câu nào,nhưng thực ra thì hiểu tâm trạng của nhau đến nối chẳng cần nói ra bằng lời nữa....Chúc các bạn gặp được người bạn thân thực sự!
  10. nickyvsa

    nickyvsa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    bạn thân đúng là 1 ng bạn mà những gì tốt đẹp nhất mình muốn gửi cho ng đó . Mình thấy thường nhưng ng bạn thân thường la khác giới . ng đó mới có thể khuyên nan mình và giúp đỡ mình . còn các bạn đồng giới mình thấy khó khuyên can đc vì rất khó nói va ko có kiên nhẫn .
    Tình Bạn là vạn bài ca
    tinh bạn là vạn đoá hoa
    Tinh yêu là liều thuốc chuột

Chia sẻ trang này