1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn là mãi mãi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Baron, 25/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nếu như có 1 người bạn như thế thì tốt quá, mình cũng có một người bạn, và muốn bạn ý sẽ là một người bạn mãi mãi với mình, nhưng bạn ý nói rằng những người bạn như thế chắc trên đời này chỉ có vài cặp thôi, có nghĩa là mình ko may mắn nhỉ, nhưng biết làm sao được
    Cuộc sống mà,
    Ngày mai ơi xin đừng đến với tôi
    Vì tôi sợ ngày mai buồn lắm lắm
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    bạn bè thật tuyệt vời.............
  3. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là mãi mãi khi chúng ta mãi mãi cất giữ tình bạn ở một nơi thiêng liêng nhất của con tim cũng như trong khối óc của chúng ta!............. I LOVE YOU ......câu nói không bao giờ là thiếu với những người bạn của chúng ta!>........
  4. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Bạn là phần mà mình còn thiếu . Là một tâm hồn trong hai cơ thể
  5. pelanonline

    pelanonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn sẽ có thể lên tình yêu , chứ tình yêu kô bao giờ xuống được tình bạn .
    Tình bạn là khi nó còn biết gọi tên phụ huynh mình :D
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tao thấy tao may mắn vì có những đứa bạn như chúng mày
    Tao thấy tao may mắn vì đã được học trong tập thể đó, để rồi tất cả chúng mình chẳng bao giờ có thể quên được nhau.
    Cứ ngỡ rằng giờ đây mỗi đứa có 1 cuộc sống riêng, sẽ chẳng còn có thể ngồi lại với nhau mà tâm sự thủ thỉ... Nhưng tao đã sai, đã sai khi những lúc tao nản nhất, những lúc tao buồn nhất ở cái nơi hẻo lánh này thì vẫn còn có bọn mày. Tuy bọn mày ko ở bên tao nhưng tao cảm nhận được sự lo lắng, quan tâm của chúng mày qua những lời hỏi thăm. Cảm ơn chúng mày nhiều lắm.
    Còn H, mày là đứa bạn thân nhất của tao từ cấp 2. Lên cấp 3 chúng mình chẳng được học cùng trường nhưng tao nhớ mỗi dịp tết hay kỳ nghỉ, chúng mình lại đi chơi với nhau, mày đưa tao đi khắp nơi để chơi. Tao đi học xa, mày ko online. Mày có cuộc sống của mày, tao cũng vậy. Thời gian bọn mình chat chit hay tâm sự cũng rất hạn chết.... Vào blog của mày tao đọc những lời tâm sự... mày kêu nhớ những người bạn, trong đó ko có tên tao. Tao tự hỏi bản thân liệu chúng mình có còn gọi là bạn thân nhất của nhau ko khi cả 2 đứa mình ko thể thường xuyên chia sẻ mọi việc với nhau. Tao lục lại những bức thư mày viết trước khi tao đi.... "Tuy bọn mình ko được ở bên nhau nhiều như những đôi bạn thân khác nhưng chúng mình mãi mãi là bạn thân nhất của nhau.." Và giờ đây liệu tao có còn là bạn thân nhất của mày khi tao ko thể chia sẻ với mày???
    Thời gian gần đây tao suy sụp, tao gặp khó khăn.... nhưng mày biết ko, tao đã nhận được msg của mày chỉ với 1 câu: "Gà ơi, tao iu mày nhiều lắm"... mày có biết cảm giác của tao lúc đó thế nào ko? Lâu lắm rồi tao mới được thấy mày nói câu đó với tao đó, con bạn đáng ghét của tao àh. Câu nói đó đã khiến tao nhớ về rất nhiều kỷ niệm của chúng mình từ thời cấp 2 cho tới cấp 3 khi 2 đứa học khác trường, và cho tới lúc trước khi tao sang đây... tao vẫn nhớ y nguyên.
    Tao có quá nhiều người bạn tốt, nhiều khi tao tự hỏi liệu tao có phải là người ích kỷ? Chúng mày quan tâm tới tao nhiều như vậy, còn lúc chúng mày có chuyện cần tâm sự, tao lại chẳng biết an ủi như thế nào

Chia sẻ trang này