1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn là mãi mãi

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi optimistic, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    original : "Friends no thank no sorry"
  2. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    original : "Friends no thank no sorry"
    [/quote]
    What about: Thanks tobe my friends?
  3. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    From Pinocchio: Trải qua mỗi lần sóng gió mới thấy tình bạn quý giá thế nào. Cảm ơn bạn vì luôn ở bên tôi. Luôn bảo vệ tôi.
  4. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Khi một người bạn làm ta đau, hãy viết lên cát để cơn gió của sự tha thứ mang nó đi cùng ..........
    Fck it! I''m not that tolerating kind!
  5. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    A true friend will know whenever you need ...& ..come beside you !
  6. buombaybuomluon

    buombaybuomluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân khác người yêu là ở chỗ người ta có thể lộ mọi bí mật với nó - cái đứa bạn thân ý - nhưng mà với người yêu thì, thui nhé, em vẫn có bí mật riêng của em. Ai bảo người ta nói yêu nhau thì không nên biết về nhau rõ quá, hờ hờ
    Nhưng túm lại tình yêu chỉ có thể được ví như ngọn nến nhưng tình bạn thì lại được so sánh với.........sao.
    Cả đời ta có thể không yêu ai nhưng sẽ không thể sống mà không có bạn, nhỉ bạn nhỉ?
    Tình bạn muôn năm! Hờ hờ
  7. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Chán cái cô này, nói về tình bạn mờ cứ hờ hờ là thế nào nhỉ? Chẹp chẹp, khó hiểu chết đi được.
  8. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bạn chẳng thấy đâu !
    Toàn thấy bè ko .
    Tình bạn thực ra như 1 liên kết hoá học ( liên kết cộng hoá trị ) Mỗi bên fải vun đắp ( có các cặp e dùng chung) . Để có 1 cấu hình bền vững . Không tồn tại liên kết kiểu cho - nhận .
    Do đó tình bạn có thể bị tách , bị chia rẽ bởi các phản ứng hoá học khác , ví dụ như khoảng cách, thời gian , không gian ...v.v...
    ====> Tất cả điều này cho thấy : Tình bạn không thể là mãi mãi Có lẽ cậu hơi tuyệt đối hoá vấn đề !
    Mọi việc đều tương đối , chỉ có 1 câu nói đúng tuyệt đối là : Không có gì là tuyệt đối cả !
  9. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ là "state of mind", có 1 bài thơ nói về điều này nhưng quên xừ nó rồi. Lúc khác sẽ post.
    Những ai nghĩ tình bạn không thể mãi mãi thì người đó rồi cũng sẽ khó có một tình bạn lâu bền.
    Mãi mãi hay không thì có quan trọng gì đâu. Sống hết mình với hiện tại là được rồi. Cũng như tình yêu thôi, khi yêu ai chẳng nghĩ người ấy là duy nhất, có ai nghĩ đến chuyện chia tay đâu. Nhưng có tình yêu tồn tại suốt cuộc đời, có tình yêu thì chỉ được một thời gian. Bạn chẳng nói tất cả chỉ đều là tương đối đấy thôi. Cái gì chẳng có nhiều trường hợp xảy ra.
    Bạn cũng đang tuyệt đối hoá vấn đề đấy. Câu này của bạn chỉ mang tính tương đối thôi
  10. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng đang tuyệt đối hoá vấn đề đấy. Câu này của bạn chỉ mang tính tương đối thôi
    [/QUOTE]
    Thì đó !
    Mình chỉ khẳng định luận điểm Tình bạn là mãi mãi chưa chắc đã đúng vậy mà !
    Hãy sống hết mình vì hiện thực ! Cái đấy mới là cái quan trọng !
    Còn mãi mãi hay ko thì ko thể biết được .Chỉ cần bạn nhớ đến trong thời điểm đấy mình có chơi với thằng đấy nó chơi được vậy là ổn rùi !

Chia sẻ trang này