1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn một sự bảo đảm cho tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TruongLaoCaiBang, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn một sự bảo đảm cho tình yêu

    Tình bạn và tình yêu là hai khía cạnh gần gũi với nhau, nhưng ở đây chúng ta thử đưa ra một định nghĩa về mối quan hệ của nó: Tình bạn là "hôn nhân một phần" và tình yêu là một tình bạn toàn năng. Hai đặc điểm đó lại là điểm quan trọng nhất của tình cảm con người, ngoài ra tình bạn tự nó còn được coi như là một giá trị to lớn của đạo đức. Thứ hai tình bạn còn là một thứ tình cảm sâu sắc, bao hàm không chỉ là sự giúp đỡ lẫn nhau mà còn cả sự gần gũi bên trong và sự tin cậy, yêu thương. Nếu ta so sánh những đặc điểm ấy với tình yêu thì quả thật đó chính là một tình yêu lý tưởng cho nên tình bạn ấy là một trường đại học của tình yêu, mà nhiều đức tính ở bạn phải đạt điểm tiêu chuẩn mới được tốt nghiệp. Đó là tính vị tha, lòng độ lượng, tức là hãy sống vì người khác và coi hạnh phúc của người khác cũng như hạnh phúc của mình khi chính bản thân của mình góp phần tôn tạo nó.

    Bởi vậy, chúng ta có thể tạm rút ra một bài học là: một người mà không có tình bạn thì họ sẽ khó mà tìm được cái tôi thứ hai của mình và hậu quả để lại trong lòng người xấu số ấy là sự mặc cảm, thiếu tự tin.

    Một tình bạn thực sự thường khiến hai người khác phái đi đến phải lòng nhau và thông qua đó những mầm mống tình yêu sẽ mọc lên. Lâu dần tình bạn sẽ chuyển dần sang tình yêu. Còn tình yêu mà không được tình bạn đi trước là tiền trạm để củng cố thì tình yêu đó rất mong manh và dễ đổ vỡ.

    Theo thống kê thì nhiều cặp vợ chòng sống với nhau rất hạnh phúc. Nguyên nhân chính của sự hạnh phúc đó là khi còn trẻ họ có và giữ được một tình bạn chân chính để là hạt giống nảy sinh tình yêu, và khi yêu họ có được sự đồng cảm và thông cảm nhau về lối sống văn hoá, phong cách cư xử. Hơn nữa tình bạn còn có thể giúp cho họ hiểu sâu sắc và thông cảm cho nhau khi cùng có chung một cảnh ngộ.

    Thời gian dành cho tình bạn rồi tình yêu là quá trình tuyển chọn và chấp nhận, chúng ta nên tự hỏi rằng trong suốt thời gian tìm hiểu, chúng ta có những điều gì chung và những gì khác biệt về trình độ nguồn gốc xuất thân có gây rắc rối gì không? Và có vấn đề gì trở ngại khi đi đến hôn nhân không? Chẳng hạn như sức khoẻ, tuổi tác, kinh tế, việc làm và thái độ của cha mẹ đôi bên thế nào?

    - Cá tính của hai người có phù hợp với nhau không?

    - Hướng giải quyết những xung đột, những trắc trở đó như thế nào?

    Muốn trả lời đầy đủ về tình bạn, tình yêu thì bạn cần phải có một thời gian dài để tìm hiểu nhau. Chính vì thế mà tình bạn sẽ là một sự bảo đảm cho tình yêu của bạn bền vững, và nó sẽ còn giúp cho bạn tránh được phần nào đó những cái bẫy của những anh chàng sở khanh tốt mã rẻ cùi, hoặc những cô gái hời hợt nhẹ dạ và rỗng tuếch để bạn khỏi phi thốt lên hai tiếng trót lỡ dại do tiếng sét ái tình gây nên.
  2. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bài hay thế này mà không ai vào hưởng ứng nhỉ? Một là: bác TLCB này nói chính xác quá, không còn ai có thể bàn vào, bàn ra, góp vui được nữa nên không có bài trả lời. Hai là: phần lớn các thành viên của box TBTY này đều không đủ bản lĩnh, kinh nghiệm để thấy cái hay của bài viết.
    Mà cũng có thể là do cả hai lý do trên .
    Tớ hoàn toàn đồng ý là để có TY bền vững phải có 1 TB chân chính. Tớ chỉ có một thắc mắc nho nhỏ:
    Giả sử tớ mới gặp 1 người con gái, thấy cô ấy có nhiều đức tính rất hợp. Cô ấy cũng cảm thấy như vậy. Hai đứa rủ nhau đi chơi, thấy rất tâm đầu ý hợp. Liệu có nên tự kiểm soát lời nói hành động để tình cảm đừng phát triển nhanh quá? (Bởi vì cần qua giai đoạn TB 1 thời gian mà!!)
    Nếu như vậy thì giai đoạn TB nên kéo dài bao lâu? 6 tháng???
    Nhưng theo kinh nghiệm của tớ thì mặc dù mình có ý thức là phải có 1TB chân thật, giai đoạn đầu 2 đứa rủ nhau đi chơi (kể cả với nhóm bạn chung) vẫn không tự nhiên như 2 ng bạn. Hai người đều muốn thể hiện cái tốt đẹp nhất của mình, giấu những khuyết điểm đi, để lôi cuốn "đối phương".
    Trong trường hợp này, TB rất khó phát triển tự nhiên. Hai người "dở dở ương ương" chẳng là bạn cũng chẳng là ng yêu; và công thức: TB chân chính->Tình Yêu nghe chừng cũng khó quá. Hay có thể là Pippin không biết cách chăng? Có ai có cách gì không?
    Xin ý kiến đóng góp của bà con! Để chủ đề thiết thực như thế này đi vào quên lãng thật là phí lắm.
    --Pippin
  3. Pippin

    Pippin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ban nãy quên: Vốt cho bác TrưởngLãoCáiBang 5* vì bài viết này!
  4. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn pinpin vì cậu là người duy nhất trả lời bài viết của mình trong một cái box tưởng chừng như rất nóng này.
    Thực ra tình yêu có một yếu tố khá quan trọng là thời gian. 6 tháng đối với nhiều người là quá thừa nhưng có khi đối với người khác lại quá thiếu. Mình có một cô bạn thân nhận lời yêu khi quen nhau mới có 4 tháng và bây giờ cô ấy vẫn đang rất hạnh phúc với người yêu cô ấy. Thời gian khi 2 người mới đi chơi riêng có thể không cần kéo dài nhưng đây là thời gian mà 2 người mới thực sự tìm hiểu nhau cho nên nhất thiết phải có và điều quan trọng là nó phải giúp cho 2 người thật sự hiểu nhau nếu không thì những cảm giác " tâm đầu ý hợp" sẽ trở thành ảo giác thôi. Thời gian còn giúp cho đôi bạn trải qua những kỉ niệm bên nhau điều đó làm cho tình cảm của 2 người càng khăng khít hơn. Vấn đề ở chỗ là nếu 2 người thật sự chân thành bao nhiêu thì tình cảm của 2 người càng dễ phát triển tự nhiên bấy nhiêu và có thể thu ngắn thời gian tìm hiểu xuống để có thể nhận lời chính thức. Chúc bạn hạnh phúc Pinpin.
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hiii. Bác trưởng lão đừng có bực vội thế chứ. Em bây giờ mới được đọc bài này, chứ được đọc từ trước thì em đã post ngay rồi, Bài viết của bác rất hay và em sẽ dính lên đầu, nhưng mà bác này, từ nãy tới giờ bác viết những gì em cũng chẳng thấu lắm.
    Đúng như bác nói một tình yêu bền vững nếu dựa trên cơ sở tình bạn thì rất có lí và logic, nhưng mà Bác nói cứ như thể là hai người bạn thân nhau rồi sẽ yêu nhau không bằng, nếu thế thì giờ này chắc em có người yêu rồi bác ạh. Có thể đôi lúc tình cảm của bọn em vượt qua tình bạn một chút, nhưng nó vẫn chẳng thể thoát ra khỏi cái vòng tay tình bạn.
    Em phát biểu thế này nhé: tình bạn là sự cảm thông, chia sẻ với nhau và khi họ bên nhau họ có rất nhiều chuyện để nói, họ cảm nhận được sự chân thành, tin tưởng và ấm áp.
    Nhưng mà tình yêu thì bác ạh, nó phải có cái gì đấy khác, sao xuyến, bồi hồi, hứng khởi và để có được tình yêu lâu bền thì chẳng gì khác là giữ những cảm giác đó lâu bền. Mà muốn giữ được thì họ luôn phải tự làm mình mới mẻ, đệp đẽ trước cái nhìn của đối phương, mà cái này thì cần đến bản chất và sự hoà hợp giữa hai cái tôi, duyên số í mà. Gặp nhau tự nhiên người ta thấy ở đối phương có cái gì đó làm mình rạo rực , nóng bỏng , muốn được thể hiện mình. Chứ trước cô bạn thân của em, em chẳng thấy điều đó chút nào.
    Nhưng tất nhiên là ý kiến của Bác rất đúng, ở đây em chỉ muốn nói thêm mà thôi, Vì dù sao em từ trước đến nay cũng nghĩ như những gì bác đã viết, Để trở thành những người bạn thân và thực sự tốt của nhau, ai đó cũng đều cần đến thời gian, một quãng thời gian chẳng ngắn ngủi chút nào, và trải qua cũng chẳng ít lần sóng gió. Nhưng họ vẫn thân thiết, tin tưởng vui vẻ bên nhau , như vậy thì tất nhiên là tiến đến tình yêu thì cũng còn lâu họ mới chán nhau được
    Còn nhìn cái đã thích ngay, mà người ta nói, người đẹp trong con mắt kẻ si tình. Cho dù cô ấy có bộc lộ cái gì đó xấu thì cũng nhắm mắt làm ngơ, hoặc cũng chẳng thể nhận ra, đang chết một tí mà. Lúc yêu nhau ai mà chẳng lời lẽ bay bổng , cái gì cũng đẹp cũng nhất, rồi họ đắm say trong tình yêu, được bên nhau , trao cho nhau vị ngọt tình yêu, rồi khi bắt đầu cưới rồi, về nhà họ bắt đầu chán, chán cái vị ngọt ấy, thế rồi dễ nẩy sinh xung đột. Và khi hai bên không biết đồng cảm, cảm thông , chia sẻ, hi sinh , những đức tính của tình bạn. hiii tất nhiên là bye bye. I love you so much, but now, smile you ...
    Nói chung nếu muốn có tình yêu bền vững thì cứ nên tìm hiểu nhau kĩ đã, thử sống với nhau vài năm xem sao la tốt nhất. hii
    Quan điểm hơi quái dị phải không ạh
    hungdo
    em cũng quên mất, nên bây giờ sẽ thưởng cho bác và bài viết của bác, mỗi thứ 5*. Chúc bác ngày càng có nhiều bài viết hay cho box
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 05/08/2003
  6. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hi` mình đã định viết bài cho topic này từ lâu rồi nhưng vì thời gian ko cho phép. Thế là khiến cho bác Pipin phải thốt ra cái nguyên nhân thứ 2 kia. Thiết nghĩ đâu nhất thiết phải nói về mọi người như thế, nhất là lại chỉ vì một lí do như bác nêu ra.
    Đối với em từ trước tới giờ em luôn suy nghĩ để 2 người có một tình yêu đẹp và bền vững nhất thiết giữa họ phải có sự cảm thông chia sẻ gắn bó khăng khít nhau như 2 người bạn thân thật sự. tình yêu được tạo dựng từ nền tảng là một tình bạn đẹp đương nhiên sẽ vững bền. Trong tình yêu nhất thiết phải có tình bạn, trước khi là một người yêu thực sự thì anh cũng đã phải là một người bạn thân, một người biết chia sẻ với cô ấy nữa. Vì trong tình yêu yếu tố cảm thông của tình bạn ko thể thiếu được. Nhưng ko phải cứ khi nào từ một tình bạn đẹp, từ 2 người bạn thân thiết theo năm tháng sẽ nảy sinh tình yêu đâu. Đúng như anh Hưng đã nói trong tình yêu có một điều ko thể thiếu được chính là sự rung động, là sự bồi hồi khắc khoải của 2 trái tim. Một điều thường chỉ có khi ta đứng trước cái đẹp. Mà khi người ta đã biết quá rõ về nhau cả điều xấu lẫn điều tốt thì ước mơ được khám phá những gì mới mẻ trong tâm hồn kia sẽ ko còn nữa, lại còn biết hết cả những đức tính xấu của nhau thì .... Trong khi yêu ai chẳng muốn mình đẹp hơn trong mắt người khác nhưng đừng bao giờ quên rằng anh chỉ đẹp nhất khi anh chính là bản thân mình mà thôi.. Dù sao thì anh TLCB nói cũng rất đúng trong tình yêu ko thể thiếu tb nhất là một tình bạn thân.

  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã xác định T/y dựa trên cơ sở tình bạn thì thời gian có nghĩa lí gì đâu hả bác Pippin , T/y mà được xây dựng trên tình bạn thì nó sẽ rất trong sáng cho nên ta ko nên tính toán khoảng cách 6 tháng hay 1 năm gì đó chứ , nhưng kể ra ko phải t/y nào dựa trên cơ sở tình bạn cũng có 1 kết cục có hậu đâu nhé
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  8. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý rằng trong tình yêu không thể thiếu tình bạn . Khi hai người yêu nhau , họ phải là hai người bạn . Nhưng không có nghĩa rằng trước khi yêu nhau họ phải là bạn . Chúng ta thường nhầm lẫn(hay dối lừa) nhau rằng chúng ta là bạn trước khi chúng ta yêu nhau . Bởi vì dù là bạn hay yêu nhau thì giữa hai người phải có một giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau trước khi đi đến quyết định . Nếu nói như chỉ có những người bạn thân mới có thể trở thành người yêu thì không đúng đâu các bạn ! Hai người thân nhau thường khó trở thành người yêu , nhất là khi họ giống nhau . Điều quan trọng nhất là họ phải biết thông cảm cho nhau , bỏ qua cho nhau những lỗi lầm mắc phải , thông cảm với những nhược điểm của người kia. Nếu không có điều này hoặc giữa họ không thể có tình yêu hoặc sẽ không thể bền vững được . Rất nhiều người có người yêu mà vẫn có bạn thân khác giới . Điều này không có gì là lạ . (bạn đừng bao giờ trách móc hay đòi hỏi người yêu của mình phải lựa chọn , nhưng nên nghi ngờ đúng lúc ) Cũng như những người bạn , hai người yêu nhau chẳng có gì điều kiện gì cả . Có thể chỉ sau một vài tháng , có khi phải nhiều năm họ mới nhận ra người kia là một nửa của mình . Không ai có thể khẳng định rằng sau một vài tháng quen biết thì tình cảm của họ không thể bền vững hay sau nhiều năm thì không có gì chia lìa được họ . Tình yêu đến lúc nó muốn .
    Hãy để con tim của bạn lên tiếng !
    <img src "/uploaded/cat_in_black/skeleton1.gif" border 0><font color red><font size 5>Do What I Want ! Get What I Need !</font id size 5>
    </font id red>
    Được cat_in_black sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 07/08/2003
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng lắm .. TY thường bắt đầu từ 1 tình bạn ..nhưng tình bạn ấy phải là 1 tình bạn tưởng chừng như bất tử .. mà nói cách khác ..tình bạn ấy phải là 1 tình bạn lý tưởng ..Tuy vậy tình yêu xuất phát từ tình bạn cũng có 1 vài khía cạnh mà đôi khi chính tình bạn ấy lại đánh đổ lại tình yêu ... Mà cái nguyên do chính là ... Họ quá hiểu nhau và tự nhiên không tìm thấy sự đặt biệt mà họ muốn đi sâu vào tìm hiểu ..
    Nhưng nói sao thì nói .. 1 TY xuất phát ban đầu là tình bạn luôn là 1 tình yêu đẹp
    phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút yêu anh cũng là giây phút ấy
    Vì giiếng quá trong nên giếng nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói nhiều điều

    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨

  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hì hì, Mấy lần định viết nhưng Gà con cứ viết xong lại ko post nữa. Thật ra tất cả cũng đã nếu lên được rằng tình yêu tất nhiên bao gồm cả tình bạn thì nó mới bên lâu được. Gà con nghĩ đến những người bạn của Gà con, chúng nó không bao giờ tâm sự với người yêu của chúng nó. Mỗi lần có tâm sự, chúng nó hay tìm đến những người bạn khác. VÌ sao họ ko tâm sự với người yêu? Phải chăng có những điều khó nói? Hay là đối với 1 số người, người yêu ko fải là 1 người bạn? Gà con nghĩ rằng ai yêu nhau cũng fải trải qua tình bạn đã, tin tưởng và tôn trọng nhau , sau đó mới đến tình cảm mà chỉ những người yêu nhau mới cảm nhận được. Có những người bảo rằng đốt cháy giai đoạn, đó là chưa tìm hiểu kỹ mà đã yêu... Tình yêu đó Gà con nghĩ khó bền lâu được bởi 1 ngày nào đó, họ sẽ nhận được ra những cái mà 2 người ko phù hợp. Đối với Gà con, anh ấy luôn là 1 người bạn. ANh ấy đến với Gà con như 1 người bạn thật sự và bây giờ cũng thế, Gà con luôn tâm sự với anh ấy như 1 người bạn. Có lẽ tình yêu đẹp ko thể thiếu đi tình bạn
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever

Chia sẻ trang này