1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình bạn như một đoá hoa

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi redncream, 03/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    tình bạn như một đoá hoa

    gửi bạn thân
    bạn thân ơi lâu rồi chúng mình không còn cái dịp lôi nhau đi uống cafe hay cùng nhau nhâm nhi quẩy nóng... thỉnh thoảng mỗi khi rảnh rỗi chợt ngồi vu vơ ta nhớ bạn thân lắm đó. Lại muốn viết vài dòng - vài dòng ngắn thôi cho lòng bớt trống trải, để tìm lại cảm giác ấm áp mỗi khi buồn có bạn thân bên cạnh, vui cũng có bạn thân chia sẻ với ta. Chẳng có chuyện gì chúng mình giấu nhau nhỉ! Thời trẻ con với những rung động thật hồn nhiên, thơ ngây mình chia sẻ với nhau, tí tách, dễ thương và chậm rãi nhưng lắng đọng như những giọt cafe ..ta nhớ mình biết bao trong những buổi đèo nhau lang thang trên những con đường hà nội đầy nắng gió và hương hoa sữa nồng nàn như những mối tình đầu đó. Những ngày trên giảng đường bạn thân chép tặng ta những bài thơ hay những bản nhạc hay, rồi hai đứa cùng nghiền ngẫm và cũng tập tọng làm thơ, viết nhạc...dù chẳng phải là những tác phẩm để đời nhưng đó là những dấu ấn luôn in đậm trong tim ta, nhắc ta luôn nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ mà ta và bạn lúc nào cũng có nhau, giúp đỡ và chia sẻ với nhau để cùng bước trên quãng đường đời ... Bạn thân ơi... biết là vật đổi sao dời, sóng cuộc đời rồi sẽ đánh mỗi đứa mình một nơi, đâu phải lúc nào cũng có thể ở cạnh nhau, giờ đây khi nước mắt ta rơi, những giọt nướcmắt đó không rơi trên vai bạn thân nữa rồi. Khi bạn buồn vì một chàng trai nào đó đến rồi lại rời xa bạn thì ta cũng không thể làm người duy nhất có thể ở bên bạn ...giúp bạn tìm lại sự bình yên tĩnh lặng cho những đợt sóng tâm hồn. Không gian và thời gian vốn vô tình lắm...cướp đi hết những tồn tại hữu hình giữa ta với mình... duy chỉ có những giá trị vô hình mà ta luôn giữ trong tim là không gì có thể làm phai nhạt được.
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân à, bạn có biết những bản nhạc, những giai điệu vẫn cất lên trong những khoảnh khắc đôi khi bất chợt, vẫn có lúc nào đó mình nhớ đến bạn, vẫn có những lúc tự lòng mình nẩy những vần thơ và reo vang tiếng hát, vẫn khúc dạo đầu đấy khó khăn và vang rộn tiếng cười, khuôn mặt bạn lúc bĩu môi chê mình dở. Kỉ niệm vẫn không thể mất đi và luôn vang mãi. Dù có cách xa, dù chẳng thể luôn nhung nhớ, nhưng trong lòng tôi vẫn in sâu những kỉ niệm, và những lúc vui, lúc buồn đôi khi tôi vẫn tưởng tượng ra bạn như đang cạnh bên tôi, cùng tôi sửa từng ý, từng từ.
    Trong những bông hoa cuộc sống, thì bông hoa tình bạn vẫn luôn toả hương ngào ngạt, vươn mình rực rỡ trong ánh nắng mai và giữ cho đời những khúc nhạc vui đầy ý nghĩa. Bông hoa tình bạn, bông hoa gắn bó với tôi từ ngày thơ ấu, và chắc hẳn sẽ có lúc chúng ta một tay chống gậy, một tay dắt nhau cùng dảo bước và lại vui , cười nói, hát vang lên tiếng hát trong trẻo ngày nào.
    Hãy cố gắng lên bạn nhé, chúng ta sẽ còn gặp nhau, và vẫn luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất
  3. redncream

    redncream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân ơi, kể cho mà nghe này, ở đây mình cũng có những người bạn tốt lắm. Họ giúp mình vượt qua những lúc buồn, cô đơn nhớ nhà và nhớ bạn thân đó. Lúc sáng nay đi ăn sáng, gặp một đứa bạn trong đó thế là nó lôi vào ngồi ăn chung và làm quen với mấy bạn khác cùng corridor với nó. Bọn đấy nói chuyện buồn cười lắm làm mình vừa ăn vừa cười đau bụng Lúc ăn xong ra về, nó hug mình thật lâu và nói mấy câu động viên khích lệ như là: bài thi của mày sẽ tốt thôi, chúc mày may mắn trong bài thi sắp tới ...Cảm động wé...thấy tinh thần phấn chấn hắn lên...vốn đang giã đám vì sắp thi xong mà. Chắc ở nhà bạn thân cũng đang thi đấy hả ? chả thấy online nhiều nữa ...bạn thân ơi thi tốt nha rồi hè về chúng mình lôi nhau đi chơi ...hihi

Chia sẻ trang này