1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn ở Đại Học??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xi_lot, 10/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xi_lot

    xi_lot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn ở Đại Học??????

    Phải chăng khi lên ĐH tình ban không còn được vô tư như hồi cấp 3? Theo tôi thấy lên ĐH muồn tìm được một người bạn thân là rất khó....không thể tâm sự hết được với nhau, không thể hiểu hết được nhau.....Và hình như muốn tốt với nhau cũng rất khó......
  2. PhanVi

    PhanVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hi xi_lot!
    Chắc bạn là SV năm 1 nên chưa tìm được bạn đó thôi.Bởi vì ĐH tập trung nhiều người từ mọi miền đất nước,chứ 0 giống như học phổ thông,chỉ trong 1 không gian nhỏ hẹp.
    Bạn yên tâm đi,sau này bạn sẽ tìm được 1 người bạn hợp với bạn và bạn có thể chia sẻ cùng bạn ấy.
  3. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Mỗi thời có một kiểu chơi khác nhau.
    Nếu là bạn cấp I-II thì sau này cho dù có lớn lên thì vẫn chơi với nhau vô tư như trẻ con.
    Lên đến cấp 3 thì người lớn hơn một chút và cũng lãng mạn hơn nhất là với bạn gái. Tôi thấy tình bạn thời kỳ này rất là hay ( bởi vì có rất nhiều kỷ niệm đẹp của cái thời hoa đỏ). Tình bạn thời này vừa chứa đựng cái ngây thơ của trẻ con vừa chứa đựng cái chững chạc của cái tuổi bắt đầu làm người lớn.
    Tình bạn thời đại học thì có thực dụng hơn đôi chút ( bời vì chúng ta đã có những suy nghĩ chính chắn và đánh giá con người mà ta sẽ kết làm bạn). Nói như thế không có nghĩa là không thể có bạn thân. Bạn đại học cũng vui lắm, vui theo kiểu người lớn.
    LýThông

Chia sẻ trang này