1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn Online

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi alibebeee, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alibebeee

    alibebeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn Online

    Ali và bạn ấy quen nhau qua 1chuyên mục kết bạn trên web. Tính cho đến bây giờ thì cũng được 8-9 tháng rồi. Lúc đầu thì chỉ gởi mail thôi, sau đó thì Ali đề nghị chat để 'dễ tìm hiễu' hơn. Suốt 8 tháng qua, tuần nào 2 đứa cũng gặp nhau để chat hết, cũng có tuần bỏ nhưng cũng có tuần tình cờ gặp nhau đến 2-3 lần. Khỏi nói thì các bạn cũng biết là Ali và bạn đó (chat) rất hợp nhau (ít ra thì Ali cũng nghĩ thế) Sau 1 thời gian, thì cả 2 đã có trao đổi địa chỉ, điện thoại và tất nhiên là cả hình nữa. Bạn ấy ở HN còn Ali thì (thường là) ở SG, vì vậy Ali chưa bao giờ gặp mặt bạn ấy cả, nhưng Ali cảm thấy rất quý mến bạn ấy. Chính vì vậy mà bỗng nhiên bây giờ Ali cảm thấy sợ, và rất nhiều điều làm Ali không 'yên tâm': sợ đến 1 lúc nào đó sẽ không có chuyện gì để chat với người ta nữa, như thế thì 'khó chịu' lắm; sợ không biết người ta như thế nào(dù sao thì cũng là bạn Online, không thể biết chính xác về họ được), nếu như ở cùng 1 thành phố hay cùng 1 tỉnh thì có thể có dịp để gặp mặt nhau, đàng này...
    Các bạn ơi, chắc là các bạn cũng ít nhất là chat 1 lần rồi phải không? Hoặc là các bạn cũng 'để ý' 1 nhân vật vào đó trên mạng, thế thì các bạn cho Ali hỏi là các bạn hy vọng gì ở những người bạn Online như thế, các bạn có tin tưởng tất cả những điều mà người đó nói hay viết ra trên máy tính không? Nếu các bạn là Ali thì các bạn sẽ làm gì để duy trì và phát triển 1 tình bạn như thế này?
    Và cầu Trời lạy Phật cho người bạn đó của Ali không đọc được bài viết này, nếu không thì chắc là bạn ấy buồn lắm khi biết Ali không tin tưởng bạn ấy như thế này.

    Ali
  2. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    bạn đừng nên quá nghi ngờ như vậy và cũng đừng quá lo là không còn gì để nói với bạn ấy.một khi đã hợp cạ thì chẳng khi nào hết chuyện để nói đâu.tuy rằng cũng có nhiều trường hợp mà những người đi chat chỉ để đùa vui nhưng cũng có những tình bạn dẹp nảy sinh từ những sự tình cờ ấy mà.tớ cũng quen được nhiều người rất tình cờ và rất hợp cạ đấy,vui man zợ luôn.không nên tin tưởng quá vì người nào qua chat chẳng có chút gì đó dối trá phải không.cứ để tình bạn phát triển một cách tự nhiên thôi bạn ạ.chúc vui
    Ao nào mà chẳng có bèo.................................................trai nào mà chẳng phì phèo vài bao (thuốc lá,hehhe)
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Tôi có rất nhiều bạn trên mạng nhưng mà thân nhất là một thằng ku kém tôi bốn tuổi. Tôi wen nhóc đó được hơn một năm nay rồi. Chà, tôi quý thèng nhóc này ghê gớm, tiếc một điều là chưa bao giờ hai chị em tôi được gặp nhau cả, híc, mặc dù là, cả tôi và nó đều ở Hà Nội. Tôi thấy tình bạn trên net cũng khá hay và đáng tin đó chứ.
    No love so true as love that die untold
  4. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đọc được rồi còn đâu...
    Sao tớ lại lang thang vào cái box này làm gì chứ????
    Hix, nhưng mà không sao, biết thế này có khi lại hay.Tớ chả bắt U phải tin tưởng tớ 100%, vì điều đó có vẻ như là chuyện.......không tưởng,tớ cũng chưa tin tưởng ai 100% cả, kể cả Bác Hồ
    Tớ nói thật, U đúng là lo vớ lo vẩn, thế nào là "không còn chuyện để nói chư"????.Rồi nhé, t3 này tớ sẽ bắn như súng liên thanh cho mà xem
    (hic, buồn 1 tẹo..... )
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  5. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện giao tiếp thì được , yêu thì hơi khó . Tuy chưa nói ra là yêu nhưng cứ nói trước thế !
    Click ---> GAMES <--- Click​
  6. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác là để yêu được qua Net khó thật. Em đang chơi thân với 3 đứa bạn qua Net, chúng nó dân miền Nam hết, mỗi em ngoài Bắc. Trong đó có 2 đứa ... falling in Love, tiếc là ở xa nhau quá, nhưng chúng nó yêu nhau lắm, khổ ơi là khổ, suốt ngày online, mail, thư tay, phone ... Chúng nó đang mai mối em ví bác còn lại, but ... chắc không được, cách trở như vậy làm sao được chứ?
    Nhưng em dám tin vào tình bạn qua Net đấy, ít ra là 3 đứa chúng nó
    [​IMG]
    Sakura forever...

Chia sẻ trang này