1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình bạn phôi pha.....<nếu đọc để biết thì xin đừng đọc>

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hey_you, 30/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hey_you

    hey_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    tình bạn phôi pha.....

    tôi trước đây có một người bạn rất thân..tôi quen bạn qua một lần về quê đã cách đây hai năm.tình bạn của chúng tôi được bắt đầu từ một buổi tối ..tôi không tiện nói tên thật của bạn ở đây nên tôi xin phép đươc lấy tên viết tắt.

    Đ quen tôi vào một buổi tối chúng tôi đi chơi cùng mọi người trong xóm.Đ không cùng xóm với tôi nhưng cũng cùng thôn.những buổi đi chơi của chúng tôi hầu hết Đ đều đi cùng với mong muốn là được làm quen với tôi.và cuối cùng chúng tôi cũng chơi với nhau..tôi không hiểu được tại sao tôi lại có thể chơi với Đ được nhanh như thế.mọi người bảo rằng tôi thật may vì chơi được với Đ,vì Đ là một người mà theo mọi người nói là không dễ làm quen được..Đ hay đánh nhau,nhà Đ khá giả.......


    ....chuyện tiếp theo thế nào...tôi sẽ kể lại tiếp




    co_don
  2. girl_ngang_buong

    girl_ngang_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lắm bài viết củ chuối kiểu này thế nhỉ,viết thí viết hết di lại còn cứ ali mơi mơi nhu thế để làm gì
  3. qua_den0312

    qua_den0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    He he.........củ chuối thật, he he...........đúng là "vừa *** vừa run" đọc mất hứng wá..........
    Hãy cười lên đi cho tâm hồn thoải mái
    Qụa Baby
  4. connanmcred

    connanmcred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Này bạn khiến tôi bất ngờ đến .....ngỡ ngàng.Hay thật đây,tôi định bâu cho bạn một lá phiếu vì it nhất bạn cũng làm cho mọi người cảm thấy bat ngờ ...Nhưng có nên không nhỉ,xem nào:một chút nhẹ nhang,hơi kịch tính....và thật CỦ CHUỐI (lần sau nhé)
    Có đời nhà ai lai bỏ phiếu cho một bài củ chuối đến vậy,không khéo ngươi ta cũng cho tôi là "củ chuối "mất thôi
    Hey-You ____xin lôi nghe Tôi không định viết đâu nhưng nỡ đọc mất rồi biết làm sao đây ?????????????
  5. hey_you

    hey_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi đã làm các bạn mất hứng.tôi sẽ tiếp tục câu chuyện của mình.
    .....nhà của Đ khá giả,Đ cũng có nhiều bạn,(nhưng hầu hết toàn là con trai).những buổi chiều đi chơi trên đê thật vui vẻ,lũ con trai xóm tôi thường là nhảy xuống sông bơi,còn bọn con gái chúng tôi thì đi hái trộm hoa sen.trong một buổi đi chơi như thế,lũ con trai cũng xuống bơi,em trai tôi cũng nhảy xuống vì thấy quá vui,nó không biết bơi nên không may sa chân suýt nữa thì chết đuối,thật may là Đ đã nhìn thấy và cứu em tôi. mọi người dấu tôi chuyện này và những ngày ra đê dần dần không còn nữa.....chúng tôi cũng chuẩn bị lên hà nội..mọi người ai nấy đều buồn vì chúng tôi phải đi.ngỳa đi cũng đã đến...mọi người ra tiễn hai chị em tôi và hẹn rằng năm sau nhớ phải về....... và tôi cũng đâu biết rằng ngày về đâu còn xa xôi nữa......
    hè năm đó cũng là một mùa hè buồn nhất trong đời tôi. lên hà nôi. được vài hôm thì em trai tôi bị tai nạn và........mất,đó là một nỗi đau không thể nào có thể bù đắp được cho gia đình tôi và nhất là tôi....phần mộ của em tôi được chuyển về quê.... trong những ngày đau thương đó, Đ cũng là người đã giúp tôi vượt qua, từ đó,Đ có vẻ quan tâm tới tôi nhiều hơn. sau khi làm ba ngày cho em tôi xong,tôi lên hà nội để bắt đầu đi học.....thời gian trôi qua trong sầu não,tôi ngỡ tưởng rằng Đ cũng chẳng còn nhớ đến tôi nữa...thế nhưng tôi cũng đã nhầm.Đ không hề quên tôi mà còn lên hà nội thăm tôi nhiều hơn. những bức thư mà Đ gửi cho tôi cũng nhiều hơn.Đ đã động viên tôi rất nhiều. cũng từ đó nên tôi tôn trọng và biết ơn Đ.sau nay,khi tôi về tôi mới biết rằng chính cái hôm em tôi suýt bị chết đuối,chính Đ đã cứu em tôi.điều đó làm tôi rất xúc động và tôi luôn muốn tìm cách trả ơn này...rồi chuyện gì đến sẽ phải đến....một năm sau khi tình bạn của chúng tôi cũng đến lúc ... chúng tôi bắt đầu không liên lạc gì cho nhau nữa,và điều này tôi cũng không hiểu là tại sao nữa...Đ cũng vẫn hay lên hà nội nhưng không tìm gặp tôi nữa,tôi cũng chẳng thắc mắc.cái gì đến rồi cũng sẽ đếnmà.tôi không biết tại sao mà tôi cũng không thể tìm gặp Đ được.tôi phải làm thế nào bây giờ,tôi muốn trả ơn Đ rồi sau đó thế nào cũng đươc.nhưng hình như tôi không có cơ hội,..........
    co_don
  6. thuhuongvn81

    thuhuongvn81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bạn buồn quá.nhưng theo mình nghĩ đó là một tình bạn đẹp. ko như chuyện của mình. nói ra thì buônh cười lắm .mình cũng có một ngươi bạn quen ở quê. bon mình choi vớinhau rất vui vẻ. nhung khi minh ve nha. mình nhận dươc thư của bạn đó. cả 2 chị em mình nhận dươc2 lá thu giống hêt nhau. chỉ khác cái tên thôi.thế có buồn ko cơ chứ
  7. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ thì vẫn đọc chỉ để biết thôi chứ còn làm quái gì nữa???
    Kể xong câu chuyện đã bạn nhé!
    hi vọng không chuối như nhưng câu chuyện trước đây....!

    Con mai voi thoi gian
  8. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đúng là buồn thật! Nếu như chuyện này là sự thật thì rất rất đáng buồn cho bạn và cho cả bạn của bạn. Em thì chẳng dám nói rằng tình bạn của anh, chị đẹp vì có nhiều tình bạn còn đẹp hơn nhiều, nhưng mà mấy năm trời rồi, lại vượt qua bao nhiêu thử thách, rồi thời gian xa nhau, rồi không gian xa cách, vẫn vượt qua hết mà lại "tự nhiên" chẳng vì lý do gì cả mà bặt vô âm tín thì hichic.. quả thật là đáng buồn. Nhưng mà theo tệ ý của đứa em mặt mày sáng sủa đầu óc tối tăm này thì chị nên cố gắng tìm bạn của chị mà biết tại sao chứ? Chẳng có cái gì gọi là tự nhiên trong chuyện này cả, thể nào cũng có cái gì đó. Hy vọng là chị sẽ giải quyết sớm "cái gì đó"...
    Cần gì em giúp thì cứ bảo.. ngày nào em cũng lên đây! he he he.... cứ nói, em sẽ giúp hết mình luôn.
    _The Count HYB_
    Được npl155 sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 31/07/2002
  9. hey_you

    hey_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hè năm nay tôi lại về quê,nhưng những gì tôi nhận được ở Đ là những cái nhìn lạnh lẽo.....Đ cũng chẳng có gì gọi là nhớ đến tình bạn trước đây.tôi cũng không buồn về chuyện này....khi tôi lên hà nội ,tôi được nghe từ miệng con bạn thân của tôi bảo là Đ có lên nhà nó chơi mấy lần,nhưng tuyệt nhiên Đ không nhắc đến tôi. sau khi Đ về được vài hôm thì có anh họ của Đ lên nhà tôi và nói với tôi rằng Đ nhắn tôi là mấy ngày nữa Đ sẽ lên. thế nhưng người đầu tiên Đ gọi điên khi lên hà nội lại là người bạn thân của tôi.tưởng Đ có chuyện quan trọng muốn nói ,té ra Đ rủ nó đi chơi.lẽ ra Đ không nên nói chuyện này với tôi thì tôi đỡ khó xử hơn.đằng này Đ lại nói với tôi rằng Đ gọi điện cho bạn thân tui rồi con bạn tui nhờ Đ gọi điện lại cho tôi.........khó xử vô cùng...đến bây giờ tôi cũng chẳng muốn gặp Đ nữa....vì Đ cũng đâu muốn gặp tôi....không biết tôi làm thê' có đúng không?
    Na-Xanh
  10. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào ơi, chị gì gì ơi, làm gì mà nặng tình nặng nghĩa thế? Đối với loại người giống như chị tả (ko biết có bị sai lệch khi chuyển tải qua bàn phím không?) thì quẳng quái đi! Cần gì! Trên đời này thiếu gì người sằn sàng làm bạn tốt, lại còn có thể bạn rất tốt của chị là đằng khác. Hê? Mà chị bao nhiêu tuổi mà từ đầu đến cuối em có gọi chị hoài thế nhảy?
    _The Count HYB_

Chia sẻ trang này