1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh ban qua NET rat trong sang, khong phan biet gi ca.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hongngoc, 23/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongngoc

    hongngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Theo mình cũng có thể có tình yêu qua Net, nhwng điều đó rất hiếm vì đa số con trai qua Net thường không có thật lắm đâu. Còn tình bạn qua Net thì luôn luôn có ví là cùng giới với nhau nên thường họ không có lý do gì mà nói dối nhau cả. Nhiều kho ở trên Net lại thân lắm và có thể tâm sự một cách thoải mái và không có bị tiết lộ bí mật. Và nhiều khi mình có tâm sự thì đối với những người thân ơ ngoài đời thì mình không biết họ có time để nghe mình chút bầu tâm sự hay không còn khi mà họ lên Net tức là họ đang rãnh. Mình tha hồ mà chút bầu tâm sự.

    Và sự thật mình đã có một tình bạn tốt đẹp trên Net. Khi buồn hay vui gì mình kể với người bạn đó của mình cả. Mình rất thương người bạn của mình. Quan niệm của nhiều người thì sao mình không rõ, chứ mình luôn thành thật qua Net, và phải nói có duyên với nhau nữa kia. Mình chát vô số người nhưng chỉ có một người mình coi như người thân cảu mình đó, khi họ vui thì mình cũng vui và khi buồn thì mình sẽ chia sẽ với bạn của mình đó.

    Mình nói dài và lủng củng quá phải không, có gì mong bỏ quá cho nhé.

Chia sẻ trang này