1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn thân khác giới !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn thân khác giới !

    Dù đựơc chuẩn bị tâm lí trước nhưng mình vẫn choáng váng khi thằng bạn thân " tỉnh tò ". Bất ngờ và cmả thấy hơi hụt hẫng . Hơn 2 năm trước đây, khi chuẩn bị đi xa, 1 cậu bạn thân đã cho mình sốc nặng rồi, cho đến tận bây giờ, tình bạn ấy vẫn ko thể trở lại giống xưa cho dù mình cũng đạ cố gắng . Và giờ đây, lại thêm 1 lần nữa... nó làm mình băn khoăn : chẳng lẽ ko thể tồn tại 1 tình bạn thân khác giới hay sao ???
  2. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Có! Tồn tại cho đến khi một bên tỏ tình. Sau đó, nếu cả 2 cùng yêu thì từ tình bạn chuyển sang tình yêu. Còn nếu 1 trong 2 không yêu thì chuyển từ tình bạn xuống bên dưới tình bạn một chút.
    À, tiện đây, tớ giới thiệu, tớ là chuyên gia mai mối, chưa mối nào tớ làm không thành công. Nếu bé bảo thủ không muốn mất nốt những người bạn thân khác giới còn lại thì hãy nhanh chóng vào trung tâm của tớ, ghi danh, đóng lệ phí để tớ tìm cho một người yêu lí tưởng. Sau khi có người yêu roài, thì những anh bạn thân kia sẽ không "tỉnh tò" và tình bạn vẫn còn. Nhanh lên nhé? Gom đủ tiền trước khi nào. Chỉ cần 10,000 USD (10 ngàn) là xong ngay. Post luôn cái ảnh lên đây nữa nhé! Nhanh lên!
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tuổi ngây thơ
    Ta yêu em trong nhung nhớ
    Ngày nối ngày mong dáng em hiền
    Áo trắng trong tóc bím tung tăng
    Nụ hàm tiếu mang hồn ta vào mộng
    Em đâu biết
    Suốt bao năm đăng đẳng
    Ta chôn yêu thương , che dấu tâm tình
    Trời quang đãng làm tim ta nhức nhối
    Sao không về làm dịu mát đời ta
    Lòng những tưởng
    Trái tim già khô héo
    Trọn kiếp người đơn độc lẻ loi
    Chợt có em đem những hạt mưa xuân
    Xua cằn cổi tạo mầm non nguồn sống
    Em sẽ mãi
    Trong tâm tư ta đó
    Dù lời yêu chẳng thổ lộ bao giờ
    Tình ta đẹp khi lòng ta chợt nhớ
    Thế gian này tình chỉ có riêng ta
    Trước khi đến với bạn, người ta đã mượn cái vỏ bọc " Bạn Thân " để gần gũi và chia sẻ với bạn roài ! Nên cái việc thổ lộ hay không chỉ là điều tất lẽ dĩ ngẫu mà thoai !
    Tồn tại chứ ! nhưng ít lắm
    Tớ cũng vậy nè nhưng tớ chọn cách khác !
    Sẽ vẫn Yêu nhưng sẽ chẳng bao giờ thộ lộ . Đứng thầm lặng dõi theo từng bước chân em !
  4. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ, hồi còn bé, bạn khác giới chơi thân với nhau là bị chế. Trẻ con bị chế thì xấu hổ nên chẳng giám chơi với nhau nữa chứ đừng nói gì đến thân. Lớn hơn 1 chút, hiểu biết hơn, ko sợ bị chế nữa nên có thể thân đuợc với nhau, khi đó ta tin rằng : Có 1 tình bạn thuần khiết giữa 2 người khác giới .
    Nhưng rồi cà 2 nhanh chóng lớn và ý thức được nhiều điều. Cùng với sự phát triển về tình cảm, tâm lí. sự gần gũi, thông cảm, hiểu biết lẫn nhau để có thể thân nhau đã trở thành sự gắn bó thương yêu . Tình bạn dần trở thành Ty .
    Từ tình bạn dẫn đến Ty là 1 điều tốt đẹp nhưng khi Ty chỉ có ở 1 phía, tình bạn sẽ bị lung lay. Quan hệ giữa 2 ngưòi ko còn như trước nữa .
    Thật buồn và chán mỗi lần nói chuyện, nghe giọng nói buồn buồn, lại thêm những câu ý tứ xa xôi chuyện yêu đuơng làm mình thấy ghét . Mình thân với hắn bởi vì 2 đứa có cùng ý thích, cùng quan điểm, hiểu nhau, thông cảm với nhau nhưng ko phải vì thế mà yêu đuợc. Gần 10 năm chơi với nhau, quá hiểu tính cách nhau nên đôi khi mình cảm thấy 2 đứa như bạn cùng giới mà ko hề có sự rung động của Ty. Có lẽ vì thế mà mình mới vô tư đuợc. Bây giờ tự nhiên hắn tỏ tình làm mình thật bối rối. Làm sao còn chuyện trò vô tư như trước được nữa. Bây giờ găp nhau sẽ nói gì ????
    Có 1 tình bạn thân thiết giữa nguời khác giới thật tuyệt vời, nhưng cũng thật khó khăn. Tuyệt vời bởi vì bạn khác giới ta đuợc che chở, hoặc được làm nguời che chở, đuợc thể hiện, tự do nói quan điểm, tình cảm của mình mà ko sợ phản bội. Nhưng khó khăn từ sự gièm pha, nghi kị xung quanh, và khó khăn nhất lại ở chính mỗi chúng ta. Nếu ko để ý, tình bạn sẽ mất đi, và chỉ cần 1 trong 2 nguời thay đổi, tình bạn sẽ khó có thể bền vững và vô tư được nữa, vì bạn thân khác giới và nguời yêu có 1 ranh rới thật rõ ràng, 1 khoảng cách ko đuợc phép nhầm lẫn.
  5. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    bupbe may mắn đó nha. Chứ hơn 2 năm trước, mình cũng đã nói với cậu bạn thân như vậy, là mình quý nó, rất quý, nhưng chỉ như 1 người bạn thân thiết thui, và muốn giữ mãi tình bạn đó, nhưng mà nguời ta hông có chịu . Đến tận bây giờ, vẫn cứ như thế đó, hơn 2 năm rồi: cứ muốn chờ đợi và thuyết phục, chắc kiểu : mưa dầm thấm lâu
    To :amateur , ko lẽ hắn núp bóng trong cái vỏ bọc Bạn thân suốt gần 10 năm trời, ko phải thế chứ
    Mình cũng đã tin và vẫn tin vào tình bạn thân khác giới, nhưng 2 lần rùi, ko thể nói là mình ko nên xem xét lại
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Vỏ bọc vẫn luôn là vỏ bọc !
    Bạn ơi sao bạn trách người ta !
    Người ta thương bạn ? ồ vậy hả ?
    Bây giờ sao bạn mới nhận ra ?
    Trách bạn trước kia vô tư quá !
    Nên rằng ngộ nhận bạn thân ta
    Thật ra ko fải là như vậy
    Người ta mến bạn thuở xa xa !
    Tớ đây buồn giận chính bản thân
    Thương người rồi sao chẳng nói ra !
    Vẫn mang bên mình cái vỏ bọc
    Chẳng fải bạn thân , vỏ bọc anh !
    Mười năm hay là hơn thế nữa !
    Đã yêu rồi , thì có là bao !
    ...............
    ....................
    Thôi mệt roài chẳng viết được nữa !
    Được amateur25 sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 24/05/2005
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cũng đơn giản thôi mà, bạn chịu khó kiếm anh người yêu nào là xong. Sau đó cậu kia dù không muốn cũng sẽ buộc phải hiểu.
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    He he,các cô bạn gái thân của tớ cô nào cũng xinh và tính cũng hay cả vì ngày xưa tán không được nên thành bạn thân.
  9. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Không có tình bạn thân khác giới đâu, mọi người nghĩ thử xem, mình có bạn thân nào khác giới không.
    Thường thì " Quen => bạn => thân => thương => yêu.
    Quen => tin => yêu=> thù.
    Quen => thù."
    Không có " Quen => bạn => thân"
  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã ở vào tình huống này chưa nhỉ: là cả 2 cùng có cảm tình gì đó với nhau, nhưng cả hai lại đều chủ động không muốn tiến xa hơn. Ở đây không phải là do người nọ chê gì ở người kia, cũng không phải là vấn đề tình cảm một cách tự phát hay cảm tính, mà chỉ đơn giản là cả 2 đều không muốn tiến đến một cái gì vào lúc này, không ai muốn bị ràng buộc trong lúc cuộc sống còn quá nhiều thứ phải lo.
    Vấn đề là ở chỗ, mặc dù tự nhủ thế nhưng con người ta có phải lúc nào cũng chủ động làm theo ý mình được đâu. Đau đầu quá!

Chia sẻ trang này