1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn thân khác giới !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hình như tôi cũng đang ở trong tình trạng này. Chuyện của tôi có vẻ khó xử hơn, nhưng cũng may đã ...xử được 50% rồi.
    Có hai người bạn thân, một người thì thân ngay từ khi bắt đầu học chung, 1 người đến khi ra trường rồi mới thân và 3 năm cấp 3 không hề nói chuyện. cậu thứ nhất thì thích và cũng đã có vấn đề nhưng tôi thì vẫn tỏ ra vô tư để cậu ấy thấy tôi không yêu mà chỉ coi là một người bạn thân thiết nhất. Còn tôi lại yêu người kia, và chính cậu bạn đầu tiên lại giúp tôi. Nhưng cho đến bây giờ thì vẫn chưa thành.... Cuộc đời là thế chăng? "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo". Thế rồi vẫn chỉ là bạn thân. Như tôi cố gắng ko làm tổn thương cậu thứ nhất. Và người sau cũng vậy, vẫn tỏ ra vô tư tỏ vẻ như chuyện TY là của người khác chứ ko phải của mình vậy. Tôi cũng thầm cảm ơn người đó, vì sự tế nhị của người đó mà chúng tôi không mất đi một tình bạn đẹp....Nhưng thật ra trong lòng tôi vẫn mang một niềm hy vọng....
    Bạn thân giữa hai người khác giới có rất nhiều, đôi khi lớn lên có gia đình cả rồi mà vẫn gọi mày tao, hơi thô thiển một chút nhưng thật gần gũi...Cách tốt nhất là bạn nên nói về một nguời nào đó bạn thích, và giúp người kia gặp một đối tượng nào đấy, sẽ không phải khó xử nữa đâu.
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    UI , chủ đề hay quá nhỉ ? Từ nhỏ tới giờ em luôn mong có 1 cậu bạn thân nhưng sự thật phũ phàng là...chưa bao giờ em có cả . Huhu ! Đúng như các pác nói đấy , hồi nhỏ thì ít chơi với con trai vì sợ bị chế , còn lớn hơn thì khổ nỗi , lớp em học lúc nào cũng toàn....con gái . Con trai đúng là của vừa quý vừa hiếm đấy ạh ( ) , cho nên cơ hội để chơi thân càng ít hơn , tình hình là đến bây giờ......vẫn thế . Buồn thế chứ !
    Còn vấn đề của cobebaothu đưa ra thì...hmm hmm , theo em thì có tồn tại tình bạn thân khác giới , nhưng nói chung thì cần fải có sự vô tư cực kì từ 2 phía , vì trường hợp the boy ngỏ lời thì....cực kì dễ xảy ra . Nói chung em k có kinh nghiệm mấy vụ này vì em...ít chơi với con trai
  3. zz145

    zz145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hơ.....ơi...ời ..... chưa lớn được đâu
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Ngày chia tay có kẻ đã cố cười
    Sao nước mắt cứ lăn dài trên má
    Khi chưa có người ta thì mình vẫn gần gũi nó nhất, có lúc tưởng là đã thích nó rồi, và để hai đứa không dám nói gì với nhau trong 1 thời gian ( mà với mình đó là thời gian thật nặng nề), rồi chính khoảng cách ấy đã giúp mình nhận ra rằng tc của mình dành cho nó khác với tình yêu, không giống một chút j`. Vậy là quay sang giúp nó đến với người mà nó thích và mình đã thành công, để rồi có một ngày giáng sinh cô đơn khi nó đi với người ta. Đến khi mình cũng có người ta, càng nhận ra mình quý nó hơn bao giờ, nhưng lại càng hiểu tc ấy không phải là ty, bởi vì nó trong sáng và thánh thiện hơn rất nhiều. Mình vẫn bên cạnh nó, vẫn có lúc thẫn thờ khi nhìn nó(???), vẫn bên cạnh nó như điều bình thường, lo lắng với nỗi buồn, sự lo âu của nó, vẫn chỉ như một người bạn thân ( có lẽ nói giữa 2 đứa là bạn thân thì ko đúng lắm nhưng chẳng thể tìm được tên gọi nào thích hợp).
    Hôm qua chia tay lớp, cả lớp chẳng có ai khóc cả, vậy mà nó-một thằng con trai, lại ra hành lang đứng khóc, nó siết chặt tay mình và chỉ khóc, không nói được gì cả, lâu lắm mới cảm nhận được cái siết tay chặt đến nhường ấy của nó.
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ôi đau đầu quá !
    Hic tớ đã cố quên nó đi sao cứ nhắc lại thế này !
    Xin người hãy để con tim tôi ngủ yên , đừng khứa thêm vào vết thương lòng tôi !!!!!!!!!!!!!
  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cũng có nhiều bạn trai thân lắm.Từ hồi học cấp 2.Bây giờ cũng ít gặp nhau nhưng khi gặp nhau thì không có chuyện gì là không kể cho tớ biết:chuyện gia đình này,chuyện mấy cô mà các cậu ấy đang tán này....Nói chung mình thấy chơi với con trai rất vui và có khi còn...đỡ nhức đầu hơn chơi với con gái .hay..hay.
  7. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thằng bạn thân ( có lẽ là thằng bạn thân duy nhất còn lại theo đúng nghĩa của nó) bảo : Nếu có yêu mình hay Thuý( cũng là bạn thân ) thì nó sẽ cố " nhịn " chứ ko để mất tình bạn đâu, vì nó biết tình bạn thân khác giới tuyệt vời và khó lắm mới có đuợc. Có đuơc đã khó, giữ nó bền vững lại càng khó hơn nữa. Hic hic, ít ra thì mình đã mất 2 nguời bạn thân rùi....
  8. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    [blue] Đừng chơi nhau như thế này chứ ..... Huy . Muốn tớ xưng hô với cậu như cũ thì...rút cái câu ý lại đi , nhanh !
    Được nttminh87 sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 07/06/2005
  9. kukumalu_honesty

    kukumalu_honesty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hic,cảnh ngộ quả là khổ quá xá. Em đã một lần mắc phải rùi nhưng anh ấy không gọi là quá thân thiết như hai người bạn thân khác giới được nên không bít có giúp được gì không.
    Em thấy rằng nếu bác cobebaothu cũng có cản tình thì sao không để cho tình cảm của mình được tự nhiên chứ. Chỉ sợ sau này khi mọi chuyện không còn được nữa ,khi đó hối tiếc lắm đấy.Em đã không dám sống với tình cảm của mình một lần rồi và thấy tiếc lắm lắm ,thậm chí ân hận vô cùng!!!!!
    Em chuc bác mong chóng giải quyết được vấn đề nan giải này.
  10. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em nhiều nha, đúng là nếu bebaothu mà cũng có tình cảm thì tuyệt quá rồi, vì từ tình bạn đi đến tinh yêu là 1 điều rất tuyệt vơì, nhưng vấn đề là tình cảm chỉ đến từ 1 phía.
    Thường ty đơn phuơng đã ko vui rùi, đối với bạn bè, mà lại là bạn thân thì càng khó.
    Mình cũng đã cố gắng, nhưng có lẽ chỉ 1 người muốn giữ tình cảm bạn bè thôi thì ko đủ. Đành vậy. Nghĩ đến lại thấy buồn !

Chia sẻ trang này