1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn thân khác giới !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cobebaothu, 24/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Từ tình bạn thân khác giới đến tình yêu là một giới hạn rất mong manh, nếu không được gia cố chắc chắn nó sẽ sắn sàng bị phá vỡ bất kỳ lúc nào!
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Anh nói nghe hay thế , cho mọi người chút kinh nghiệm how to gia cố đi
  3. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn bigmans_hn nói đấy. Khoảng cách giữa tình bạn thân khác giới và tình yêu rất gần nhau. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn nhận một điều rằng nhiều khi bạn thân của ta biết nhiều chuyện hơn người yêu của ta. Nhiều khi nó là như vậy. Cuộc sống luôn luôn là sự khám phá nên nhiều khi hiểu nhau quá thì ít khi dẫn đến tình yêu. ( không ngoại lệ là cũng có nhiều trường hợp xảy ra).
    Đối với mình thì tình bạn thân khác giới duy trì được sẽ là rất tốt nếu như cả hai người luôn hiểu nhau và giữ khoảng cách. Nếu không nó sẽ gây ra khá nhiều rắc rối khi 1 trong hai người tìm được "nửa yêu thương" của mình.
    Nhiều khi bạn có nhiều người bạn thân khác giới cũng có điểm hay nhưng có điểm không hay đó là bạn sẽ hiểu rõ hơn về "con trai". Chính vì thế việc lựa chọn người "yêu" đối với bạn sẽ ngày càng khắt khe và khó hơn vì lúc đó người mà bạn yêu thương có lẽ cần là một người mà bạn cảm thấy thực sự cuốn hút và có những nét "bí ẩn" đặc biệt khác những người bạn thân của bạn.
    Việc đã từng có một người bạn thân cách đây 2 năm nói với bạn như thế và bạn đã từ chối, cho đến tận bây giờ hai người không thể thân như trước đây được nữa....Tại sao lại như vậy. Theo mình có lẽ đó chính là nét đặc biệt của văn hoá Á đông, không như văn hoá Châu Âu, thích thì nói là thích, còn nếu không vẫn là bạn thân. Ngoài ra đôi khi khó tìm tại tình bạn thân như xưa bởi vì "người bạn trai" thân thiết kia của bạn cảm thấy mình thấy bại và thấy xấu hổ khi nói chuyện với bạn.
    Có những cái vượt trên cả tình yêu, đó là tình bạn. Tuy nhiên có những cái mà tình bạn không tiến tới được đó là "tình yêu". Việc phân biệt giữa "tình bạn thân" và "tình yêu" cũng như việc duy trì tình bạn thân lại càng khó hơn khi nó là tình bạn thân khác giới.
  4. motero

    motero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mong manh nhưng để qua được giớ hạn đấy cũng là cả 1 vấn đề rồi,vì được ăn cả,ngã là chẳng còn gì.Bạn thì mất,người yêu thì không.Tóm lại có mấy thứ không nên động vào là em gái thằng bạn và bạn bè chơi với nhau,yêu đương thì chẳng sao nhưng lỡ mà chia tay là mệt và phức tạp lắm đây.
  5. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Vì hơn 2 năm rồi mà nguời ta vẫn cứ nói yêu, nói đợi mình về thì làm sao mà thân đuợc như ngày xưa chứ ? Nhiều lúc nghĩ hay là mình cũng nên có " 1 nửa yêu thương " để ko sợ mất tình bạn với thằng bạn thân còn lại
  6. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Như các cụ ta xưa đã nói tình bạn và tình yêu là một ranh giới rất mong manh, huống hồ gì lại là tình bạn thân nữa chứ. Thực tế cho thấy rằng đã quá hiểu nhau thì mới chơi thân được với nhau còn chỉ hiểu nhau thôi thì mới yêu được nhau, nghe tưởng chừng như rất vô lý nhưng lại hoàn toàn có lý. Điều đó được giải thích bởi có những cặp vộ chồng đi với nhau gần hết cuộc đời mà lại không thể hiểu được chồng (vợ) mình bằng những người bạn thân của họ. Song cũng không thể phủ nhận rằng ai mà chuyển được từ bạn thân sang tình yêu thì đó quả là mối tình bền vững nhất đấy, tuy vậy theo các con số thống kê chỉ có dưới 20% chuyển từ tình bạn sang tình yêu là thành công thôi còn phần còn lại thì mất cả chì lẫn chài và không thể thân như trước được và có những trường hợp không them nhìn mặt nhau nữa. Ranh giới mong mãnh giữa tình bạn và tình yêu thường được phát sinh bởi sự lầm tưởng, họ cứ nghĩ là hiểu nhau qua rồi và tại sao lại không thử nhưng cũng vì ý nghĩ đó mà họ lại cảm thấy nuối tiếc.
    Giữa tình bạn và tình yêu là mọt ranh giới rất mong manh mà nếu gia cố không vững có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào.
    Bigmans_hn
  7. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Một trái tim si giữa cuộc đời
    Một hồn vương mộng mãi chơi vơi
    Cho ta thương nhớ ngàn năm đợi
    Tình mãi xót xa chẳng nên lời
    Điều muốn nói trong lòng không dám nói
    Để hôm nay hạnh phúc bỏ đi rồi
    Điều muốn nói dẫu hoài không chịu nói
    Để hôm nay có nói cũng muộn roài ​

Chia sẻ trang này