1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn thân... or Ngoại tình????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi coldsnap, 02/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn thân... or Ngoại tình????

    Các bác ơi, em có đứa bạn nó chơi "thân" với một anh chàng đã có vợ (bản thân nó và anh chàng đó cũng chẳng định nghĩa quan hệ đó là gì.. tình bạn thân giữa hai người khác giới hay ngoại tình). Nó bảo nó luôn coi anh bạn đó là bạn thân (nó cũng nói thẳng với anh chàng đó) nhưng đôi khi cả hai lại vượt qua ranh giới bạn thân tí tẹo. Thế mà cả hai nhất quyết nói đấy không phải là ngoại tình, nói hỏi em, em biết hỏi ai vì bản thân em, em cũng chịu.

    Em chỉ biết là hai người đó hay buôn dưa với nhau lắm, có thời gian là buôn mà có khi gặp nhau chỉ để gặp và ngồi thôi chứ không phải buôn dưa vì nhiều khi dưa hết lấy đâu ra mà buôn. Hai người đó gặp và ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau cứ như là một habit ấy. Khi vợ anh chàng đó và bạn em gặp nhau, bạn em vẫn hỏi han nói chuyện vô tư, còn anh chàng kia thì hình như rất ngại để con bạn em và vợ ngồi cùng với nhau trước sự có mặt của anh chàng và mọi người khác. He he he , phải chăng là anh chàng ấy sợ cái gì gì đó??? sợ vợ phát hiện ra anh ta có cái gì gì đó với con bạn em.

    Ngoại tình hay không ngoại tình, các bác thử đánh giá xem thế này là thế nào nhé
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    "vượt qua ranh giới bạn thân tí tẹo" là thế nào cơ bạn? cụ thể hơn được không? Có đúng chi tiết quan trọng nhất để trả lời câu hỏi của bạn thì bạn lại chẳng nói rõ gì cả.
    Theo mình thì đây là trạng thái cơm chan lẫn với nước phở (tức là chưa rõ ràng là cơm hay là phở)
  3. mauthan_1968

    mauthan_1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hỏng rồi, hỏng rồi... Hỏng thật rồi!
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào!Em đọc mãi chẳng hiểu lắm!
  5. coldsnap

    coldsnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    "Vượt qua ranh giới bạn thân tí tẹo" ------> có ôm an ủi nhau tí chút và thỉnh thoảng có kiss nhẹ vào môi thì phải (theo nó nói với em vậy). Tình cảm của hai người đó lẫn lộn lắm, nó chẳng biết nên hỏi em, em đành phải nhờ đến các bác. Anh chàng kia vẫn là người chồng rất tốt và chu đáo với gia đình và con bạn em nó vẫn vô tư vì nó nói nó luôn coi anh ấy là người bạn rất thân nên nó cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với anh chàng đó, còn yêu thì không và khi gặp vợ anh chàng, nó vẫn nói chuyện bình thường, thoải mái. Em chẳng hiểu cái gì sất, quan điểm của hai người này lệch pha chăng??? hay đó là tình bạn thân đặc biệt???
  6. anhlatycuoi

    anhlatycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    [ "Vượt qua ranh giới bạn thân tí tẹo" ------> có ôm an ủi nhau tí chút và thỉnh thoảng có kiss nhẹ vào môi thì phải (theo nó nói với em vậy). Tình cảm của hai người đó lẫn lộn lắm, nó chẳng biết nên hỏi em]
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Trường hợp của bạn em tốt nhất nên "tẩu vi thượng sách". Mình đoán là cô bé ấy chưa có gia đình, có lẽ nên tập trung vào việc đi tìm người phù hợp hơn và không vướng bận gì. Nếu như quan hệ cứ thế kéo dài, cô bé sẽ luôn có cảm giác nhữnh người đến sau không tâm lý bằng, không hiểu mình bằng anh "bố trẻ" kia. Còn nếu tiếp tục, minhg nghĩ sẽ rắc rối cho bạn em đấy. Người phụ nữ thường có linh cảm đặc biệt về chồng của họ, nhất là những quan hệ mà 2 người nghĩ là "hơn tình bạn" ấy. Vải thưa không che được mắt thánh đâu, dù cô bé "cao thủ" đến mức nào. Tóm lại nên kết thúc đi là hơn. Cứ giữ làm gì cái đã thuộc về người khác. Dừng trông chờ anh bạn kia kết thúc mối "quanhệ" trước. Đàn ông họ chỉ "chạy" khi bị vợ "giơ móng vuốt" đuổi ở đằng sau thôi. Mà có chiến tranh thì chẳng phải đầu cũng phải tai.
  7. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bạn @anhlatycuoi@Xuong_rong_78 nói đúng lắm!. Về phương diện bạn của bạn thì chắc cô ta coi anh kia như bạn thân. Còn anh kia thì chắc chắn là ngoại tình rồi, anh ta là một người không tốt và nếu để tình trạng đó tiếp diễn thì bạn của bạn là người chịu thiệt thòi. (trừ khi bạn của bạn đã có người yêu, rồi muốn đá ngang đá ngửa thay đổi khẩu vị tý
    "Để tồn tại tình bạn khác phái thì giữa họ phải có s­ự ác cảm về thể xác" (tệ quá chẳng nhớ nỗi câu này, nói chung là giữa hai người không hào hứng về chuyện quan hệ nam nữ với nhau.)

Chia sẻ trang này