1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn-Tình yêu-02 ý nghĩa khác nhau chăng?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blackSeaFalcon2003, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackSeaFalcon2003

    blackSeaFalcon2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn-Tình yêu-02 ý nghĩa khác nhau chăng?

    Text
    Có người nói: Từ tình bạn vững chắc tiến đến tình yêu là vô cùng thuận lợi. Khi tình yêu không còn, thì còn có thể là bạn tốt với nhau. Các bạn có đồng ý nhận xét trên không (theo tôi thì nên xét ở trong từng trường hợp cụ thể)
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    cái quan trọng ở đây là sự tử chủ của bản thân !
    xác định xem tình cảm đó thế nào
    nên hay ko nên phát triển nóđừng làm mất đi một tình bạn đẹp đẽ thế thui
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  3. BabyHaNoi

    BabyHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hơ,các bác trả lời chặt chẽ thế thì chả ai nói được câu gì nữa rùi!!
  4. anti_love1890

    anti_love1890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Tình bạn có thể tồn tại nếu không có tình yêu trong đó.
    Tình yêu không thể tồn tại nếu không có tình bạn trong đó.
    Dẫu năm tháng vẫn thắp màu hoa cũ
    Nhưng có điều phải sống khác ngày xưa
  5. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    hê cảm thấy hạnh phúc khi đọc chủ đề đó đấy.Tình bạn thì tốt hơn ở tuổi 20 này
    Niềm tin và hy vọng
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    nói thế tức là ko có ý kiến ah!
    ít ra kệ tui nói gì cứ nói những gì bạn nghĩ chứ nhẩy
    ghetboncongai này sao lại đi quy định đẹp nhất là lúc nào!
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  7. wildnature

    wildnature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các bạn làm tôi ngạc nhiên về một tình bạn và một tình yêu trong các bạn. Cho tôi có ý kiến một chút nha ! Tôi thì không thể tìm được tình yêu với những người bạn, bạn càng thân càng không thể. Bởi vì tôi đã định hình sẵn trong đầu người đó là bạn rồi thì không được tơ tưởng lơ mơ. Rủi mất "cả chì lẫn chày" thì uổng lắm, phải không các bạn ?
  8. Nhatha151

    Nhatha151 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mất cả chì lẫn chài hay được cả 2. Cái đó tuỳ thuộc vào bạn thôi! Nếu bạn có tình cảm với người đó thì cứ nói ra chứ sợ gì mà mất. Không mất đâu, một khi đã là 2 người bạn thân thì người đó sẽ không đối xử tệ đến mức ko còn là bạn bè nữa đâu. Chưa thử sao biết dc! Tình yêu đẹp có nền tảng của 1 tinh tình bạn trong sáng!
    TU ES L''ÉLUE DE MON COEUR
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Dào ôi, tình với chả tiếc, em đó bác nào phân biệt được ranh giời tình ******** yêu đấy, mà trong số những người em quen, (kể cả em luôn cũng được) yêu là yêu luôn, chả có bạn bè gì sất, chúng nó iu nhau rồi mới tìm hiểu và mới thành bạn của nhau, cho đến giờ phút này chưa thấy tình của đứa nào chết (kể cả em, dù nó cóc còn là iu nữa)
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  10. nhatvirus

    nhatvirus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu dĩ nhiên là sự thăng hoa của tình bạn sau một thời gian dài tích luỹ về lượng .
    Tuy nhiên khi tình yêu đã tan vỡ thì tình bạn cũng chẳng còn .Người ta hay nói rằng chúng ta không yêu nhau nữa thì là bạn tốt của nhau , nhưng mà tình bạn chuyển tình yêu đâu phải là một vòng khép kín , khi tình yêu đã tan vỡ thì người ta chẳng còn muốn nhìn thấy nhau nữa , mỗi khi ghặp nhau chỉ là những cái nhìn gượng gạo và đầy khó xử.
    To ghetboncongai : Yêu thì không bao giờ là sớm cũng không bao giờ là muộn cả : C.Mác chẳng phải là yêu từ năm 16 tuổi còn gì .
    Yêu bằng mắt chỉ là yêu bề ngoài
    Yêu bằng đầu là tình yêu tính toán
    Khi yêu em , anh yêu bằng trái tim

Chia sẻ trang này