1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn- Tình yêu, cái gì quan trọng với ta hơn??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn- Tình yêu, cái gì quan trọng với ta hơn??

    Tham gia box này cũng được hơn 1 tháng rồi, cùng với title của box: tình bạn-tình yêu, gà con nhận thấy mọi người luôn bàn về vấn đề tình yêu, mà quên đi mất cái quan trọng không kém trong cuộc sống mỗi chúng ta : tình bạn!
    Tình bạn có thể trở thành tình yêu, nhưng khó lắm khi tình yêu trở thành tình bạn
    Tình bạn có thể mãi mãi nhưng tình yêu thì dẽ vỡ lắm...
    Khi bạn buồn, điều gì khiến bạn cảm thấy vui vẻ hơn: 1 người bạn bên cạnh an ủi, tâm sự hay 1 người yêu bên cạnh để che chở?
    Câu hỏi này có lẽ không có câu trả lời nhưng gà con nghĩ rằng tình bạn luôn có thể mình mỉm cười, giúp mình vượt qua được những nỗi buồn. Còn tình yêu............

    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  2. Dembuon_Nhoem

    Dembuon_Nhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Rồi 1 ngày nào đó, ban sẽ tìm được tình yêu đích thức thôi. Chúc gà con may mắn
  3. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Có lẻ U chưa iu lần nào nên mới nói như thế này. Theo tui, 1 người yêu có thể làm tất cả những điều mà một người bạn có thể làm và những điều người bạn không thể làm. U thấy đấy, người iu chỉ có 1, còn người bạn thì vô vàn.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau [/blue][/size=8]
    Được doanlongthien sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 09/05/2003
  4. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    tình yêu hay tình bạn? nói chung cái này thì không có cái gì quan trọng hơn cái gì, mỗi cái có một màu một vẻ riêng, không ai sống mà không có bạn bè, nhưng cũng chẳng sống được nếu không có tình yêu, trừ.. một vài quái nhân đặc biệt
    không có gì ngăn cản được =>River Love
    Trịnh Thế Đại
  5. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Sai rồi, tình bạn và tình yêu mỗi cái chỉ có một mà thôi.
    Nhưng khác biệt ở chỗ, trong một thời điểm, tình yêu chỉ thể hiện ra với một đối tượng, còn tình bạn thì thể hiện ra với nhiều đối tượng.
    Quan điểm của tôi : Tình bạn 50% và tình yêu 50%. Không có cái nào quan trọng hơn cái nào. Có những việc chỉ có thể chia sẻ với người yêu. Nhưng có những việc chỉ có thể tâm sự với một người bạn mà người yêu không thể giải quyết được.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Huynh đệ bằng hữu như tay chân, vợ con như áo quần. Nhớ câu đấy! Áo quần rách có thể vá được, chứ chân tay gãy thì chẳng thể chắp lại được đâu!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  7. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Love is the most important in the world !
    Fortunately, I love money !
  8. taytrongtay1011

    taytrongtay1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Gacon nói cũng đúng đó trong cuộc sống thì ta phải biết dung hoà mọi thứ còn câu hỏi "Tình ******** yêu cái gì quan trọng với ta hơn "tôi nghĩ cả hai đều quan trọng đối với chúng ta.Mình thấy có nhiều người khi có người yêu rồi thì chẳng chơi bời gì với bạn bè cả mà suốt ngày "Chỉ có hai ta"
    Cuộc đời là bông hoa
    Tình yêu là mật ngọt

    Dễ thương là nụ hôn đầu
    Sự thật thường là phũ phàng
    NhưngSự thật vẫn là sự thật

  9. flextor

    flextor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng vậy, đã là người thì tình bạn hay tình yêu cũng đều cần cả. Khi say goodbye với người mà mình đã kết từ lâu cũng đau lòng lắm chứ, nhưng bạn sẽ không mất tất cả, bạn vẫn còn có những người bạn, họ sẽ an ủi, động viên bạn. Nhưng nếu một ngày nào đó, bạn mất đi những người bạn của mình, bạn thực sự sẽ đánh mất tất cả, một mất mát rất lớn. Thử hỏi, ai sẽ là người đỡ bạn đứng lên khi vấp ngã, ai sẽ là người đến bên bạn động viên bạn vuợt qua khó khăn. Cho dù có bất cứ event gì xảy ra, flextor này sẽ không bao vờ bỏ đi tình bạn. (Nãy giờ nói như ông cụ ấy ). Nhưng nói gì thì nói, tớ luôn muốn có được cả hai thứ tình bạn và tình yêu cùng một lúc, thế tốt hơn.
    KerBEros
  10. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng đấy....
    Đối với tôi , Tình yêu và tình bạn đều quan trọng như nhau....Nhưng nếu bắt buộc phải chọn một trong 2, tôi đành phải chọn tình bạn....Tôi có thể bỏ người yêu nhưng ko thể bỏ bạn. Lúc ấy, tôi hy vọng cô ấy sẽ có người khác yêu cô ấy sẽ chăm sóc cô ấy....Còn bạn của tôi, ai có giúp đỡ anh ta như tôi....
    Vũ Hồng Thái

Chia sẻ trang này