1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn- Tình yêu, cái gì quan trọng với ta hơn??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cheerio

    Cheerio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bạn gà con lập ra cai topic này, lâu lắm mới co cai nói về tình bạn nhỉ?
    Tôi có 3 đứa bạn thân, con trai tuốt, và tui sẽ hi sinh bất cứ một cô gái nào để có ba người bạn này nếu cô ấy cản trở tình bạn của chúng tôi. Nói thế thì có vẻ không công bằng nhỉ? Nhưng tôi thì thấy có một người yêu mình không khó bằng có một người bạn thật sự, một người bạn mà năm ta 6 tuổi thì cùng ta cắp sách tới trường, đến năm ta 80 và đang nằm hấp hối trên giường bệnh thì nó cũng cố lê những bước cuối cùng của nó để đến chào ta lần cuối.
    Và một điều nữa không biết mọi người thấy có đúng không chứ, người yêu ta bao giờ cũng ích kỷ và hẹp hòi hơn người bạn của ta..
    Ai Công hầu, ai Khanh tướng, vòng trần ai ai dễ biết ai. Thế Chiến quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con đồng ý 2 chân 2 tay với GeniusVIP, tình bạn là number one. Người yêu công nhận nhiều khi hơi ích kỷ, còn người bạn, lúc nào cũng sẵn sàng dang tay ra đón chờ mình hihì Thế mới gọi là bạn chứ nhỉ
    NOTHING FOREVER EXCEPT FRIENDSHIP
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 31/05/2003
  3. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    toi da tim duoc mot nguoi ban thuc su hieu minh cho du nguoi do co kem toi rat nhieu tuoi va cho du toi moi choi voi co ta va cung chua hieu va tin co ta lam. Nhung chang sao tren tat ca toi thay quy men co ta nhu nguoi em gai cua minh (gia nhu dieu nay la su that) va toi luon cam thay vui ve khi o ben co ta .
    tôi ơi,đừng tuyệt vọng!
  4. haivenu

    haivenu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    với tôi không thể nới cái nào quan trọng hơn cái nào được, vì rút ra từ bản thân tôi đây, tôi không thế sống thiếu tình bạn nhưng cũng rất cần một người yêu thương tôi thiệt lòng. và rất may tôii đang có cả hai, bạn hãy cố như tôi nhé, sống hết lòng vì bạn, như vậy bạn cúng đẹp hơn trong mắt người iu của bạn rùi đó. người yêu tôi lại cũng là người bạn thận nhất của tôi, ngoài ra tôi cũng có một người bạn gái thân đúng nghĩa. Nhưngg tôi không đang may mắn hơn các bạn vì bây giờ cả hai đều ở xa tôi, nhưng điều tôi cảm thấy may mắn hơn nhiều người đó là tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn.
    [blue]
    Hoang lan
  5. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    GF của mình vừa mới được nghe những điều mình nói, và cô ấy cũng tán thành. Mình đúng là một tay thuyết phục thật tài...
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  6. olala27

    olala27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Qua that kho co the mang tinh ban va tinh yeu ra so sanh xem cai nao quan trong hon cai nao?ca 2 deu can thiet va quan trong nhung tuy voi moi nguoi ma no nam o vi tri nao ma thoi,
    Minh cung dang co 1tinh ban rat tuyet voi, co ban do co the chia se voi minh nhieu chuyen ma co khi khong ai co the chiu ngoi nghe minh noi ca..doi luc chi can nguoi do nghe minh noi ma thoi cung du thay vui ve lam roi...Truoc kia minh cung co y nghi coi trong tinh ban qua nhung gio moi hieu tat ca nhung tinh cam minh co nhu tinh ban, tinh yeu va ca tinh cam voi gia dinh nua deu can duoc luu tam de y den ...dem ra so sanh nhung thu tinh cam nay voi nhau lieu co khap khieng qua ko?
    Minh cung moi join tro lai ttvnol nen rat mong moi nguoi giup do de tat ca co the co nhung "tranh luan" vuiv e nhe'..cam on tat ca..chuc moi nguoi 1 ngay vui ve..!
  7. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Cách bạn nghĩ không hề sai, nhưng chỉ là lý thuyết, thực tế luôn làm cho chúng ta phải rơi vào tình huống lựa chọn so sanh đó bạn. Ta yêu một người, là bạn của một người, nếu không khéo léo ta sẽ mất một hoặc cả hai. Nói sự so sánh này thật phũ phàng là không có sai nhưng nó cần thiết, đó là quan điểm cận phái nhất quán trong cuộc sống, không thì sẽ có những lúc hỗi tiếc, sẽ có những lúc đau khổ, và tất nhiên là có những lúc buồn chán vào trong TB-TY mà tâm sự với mọi người mong một sự cảm thông, bạn à!!!
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ga`_CoN à không một cái gì có thể mãi mãi được nếu như chúng ta không sự vun đắp cho nó cả. Tình bạn cũng thế thôi và tình yêu cũng vậy . Qua đây Thanh_Ala muốn gửi toái các bạn một số điều nên tránh khi làm bạn với nhau . Để từ đó có thể tiến tới một tình bạn đẹp .
    1- Lúc nào cũng nhờ voả và ỷ lại vào bạn .
    2-Nói dối thiếu trung thực
    3-Hứa lèo, không giữ chữ tín.
    4-Ích kỷ.
    5-Coi bạn bè như thùng rác . Gặp nhau là thải vào đó những than vãn .
    6- Thiếu tôn trọng và xâm phạm thái quá đời sống của nhau .
    7- Cho rằng bạn thân thì thích làm gì thì làm , không quan tâm đến đến cảm xúc của đối phương .
    8- Giữ rịt bạn mình lại . Giận dỗi bạn mình có một bạn khác . Lúca nào cũng chỉ muốn có 2 người với nhau .
    9-Vì thân nên quên cả những lời cảm ơn mỗi khi bạn làm gì đó cho mình.
    10- Là bạn thân nên mượn đồ không cần trả lại.
    Better late than never
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Với em thì tình bạn bao giờ cũng là quan trọng nhất . Em có thể vì bạn mà bỏ quên cả ngừoi yêu của mình . Vì ngừoi yêu còn có thể bỏ mình nhưng một ngừoi bạn tốt sẽ chẳng bao giờ bỏ mình cả??????
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn, ý nói bạn thân thì vẫn quan trọng hơn chứ. Như em binhminh nói cũng đúng ý của em. Có người chỉ ước mong có một người dõi theo bước chân của mình cả đời thôi mà.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này