1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua , dưới cơn mưa nhẹ , em đến nơi tôi , đã lâu tôi không gặp , em vẫn như xưa , vẫn bé nhỏ ...Đôi mắt nhìn sâu thẳm . Nhưng sao tôi thấy trống trải , mênh mông quá , phải chăng em gặp tôi là 1 sự không tránh khỏi - có tính chất bắt buộc . Lời nói của em sao bâng quơ quá và cả ta cũng vậy , chẳng nói được gì . Phải chăng có 1 bức tường vô hình ngăn cách chúng ta , và tôi - 1 kẻ không đủ sức vượt qua nó..........
    Ta đút hai tay vào túi
    Túi trống không mà lòng cũng trống không


    Bó tay. bó chân. bó toàn thân
    Bó răng. bó lợi. bó cả hàm
    Bó tai. bó mũi. bó hết mặt
    Bó óc. bó sọ. bó cả đầu...

    Được nhim20 sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 28/10/2002
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Khi trong lòng người ta đã có sự rạn vỡ , nguội lạnh thì người ta sẽ thờ ơ với tất cả những cái gì mà trước kia đối với mình là thân thiết nhất . Gần 1 năm rồi ta cũng đã hầu như lãng quên đi người mà ta hằng ấp ủ . Càng nghĩ ta càng thấy đã có thời gian để phí tâm trạng vào chuyện không đâu , chỉ là 1 cái trò cười cho người ta cười thầm . Người ta bảo " có tiếng mà không có miếng " đâu phải là sai ! Ta đã cố quên đi không 1 chút thương sót điều ta ôm ấp trong lòng . Bởi lẽ từ xưa ta chỉ 1 mình tâm sự , con tim ta đã từng rung lên mãnh liệt , tuy rằng ta không bao giờ thổ lộ cùng ai . Đó là những ngày ta suy nghĩ triền miên , ta sống trong tâm trạng của kẻ dùng những ước mơ của mình mà những ước mơ đó không bao giờ thực hiện . Nhút nhát phải chăng cũng là 1 trong những đặc tính của con người . Có những mầm của hy vọng gieo dần dần vào lòng con người , hình thành nếu 1 lý tưởng đẹp đẽ , làm cho con người vịn vào đó vươn tới . Rồi cứ như thế người ta hy vọng , người ta tha thứ cho những sai lầm hoặc những điều ngờ vực , để mà gieo thêm vào lòng hy vọng sẽ tốt hơn...........

    Bó tay. bó chân. bó toàn thân
    Bó răng. bó lợi. bó cả hàm
    Bó tai. bó mũi. bó hết mặt
    Bó óc. bó sọ. bó cả đầu...
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Khi trong lòng người ta đã có sự rạn vỡ , nguội lạnh thì người ta sẽ thờ ơ với tất cả những cái gì mà trước kia đối với mình là thân thiết nhất . Gần 1 năm rồi ta cũng đã hầu như lãng quên đi người mà ta hằng ấp ủ . Càng nghĩ ta càng thấy đã có thời gian để phí tâm trạng vào chuyện không đâu , chỉ là 1 cái trò cười cho người ta cười thầm . Người ta bảo " có tiếng mà không có miếng " đâu phải là sai ! Ta đã cố quên đi không 1 chút thương sót điều ta ôm ấp trong lòng . Bởi lẽ từ xưa ta chỉ 1 mình tâm sự , con tim ta đã từng rung lên mãnh liệt , tuy rằng ta không bao giờ thổ lộ cùng ai . Đó là những ngày ta suy nghĩ triền miên , ta sống trong tâm trạng của kẻ dùng những ước mơ của mình mà những ước mơ đó không bao giờ thực hiện . Nhút nhát phải chăng cũng là 1 trong những đặc tính của con người . Có những mầm của hy vọng gieo dần dần vào lòng con người , hình thành nếu 1 lý tưởng đẹp đẽ , làm cho con người vịn vào đó vươn tới . Rồi cứ như thế người ta hy vọng , người ta tha thứ cho những sai lầm hoặc những điều ngờ vực , để mà gieo thêm vào lòng hy vọng sẽ tốt hơn...........

    Bó tay. bó chân. bó toàn thân
    Bó răng. bó lợi. bó cả hàm
    Bó tai. bó mũi. bó hết mặt
    Bó óc. bó sọ. bó cả đầu...
  4. ngoisaocodon1985

    ngoisaocodon1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    "Tình bạn như ngọn lửa hồng chợt đến chợt đi...Tình bạn cũng như thời gian sẽ phai mờ theo năm tháng..."Tôi nhớ đây là hai câu thơ bạn viết trong cuốn sổ lưu bút của ai đó phải ko?Bạn chỉ viết vu vơ nhưng hình như giờ đây nó đã được áp dụng vào tình bạn của chúng ta.Tại sao lại như vậy hả bạn?Câu hỏi luôn thương trực trong tâm trí tôi mà câu trả lời muôn thuở chỉ là "tôi cũng chẳng biết nữa".Tình bạn đâu thể dễ dàng ra đi nhẹ bẫng vậy hả bạn?Chín năm để xây dựng một tình bạn,sáu năm để thành bạn thân,công trình đó giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn.Do tôi ,do bạn hay do ai hả bạn ơi??????????
  5. ngoisaocodon1985

    ngoisaocodon1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    "Tình bạn như ngọn lửa hồng chợt đến chợt đi...Tình bạn cũng như thời gian sẽ phai mờ theo năm tháng..."Tôi nhớ đây là hai câu thơ bạn viết trong cuốn sổ lưu bút của ai đó phải ko?Bạn chỉ viết vu vơ nhưng hình như giờ đây nó đã được áp dụng vào tình bạn của chúng ta.Tại sao lại như vậy hả bạn?Câu hỏi luôn thương trực trong tâm trí tôi mà câu trả lời muôn thuở chỉ là "tôi cũng chẳng biết nữa".Tình bạn đâu thể dễ dàng ra đi nhẹ bẫng vậy hả bạn?Chín năm để xây dựng một tình bạn,sáu năm để thành bạn thân,công trình đó giờ đây đã sụp đổ hoàn toàn.Do tôi ,do bạn hay do ai hả bạn ơi??????????
  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mình ngồi trên mạngcả 1 buổi trưa.. lại thêm 1 buổi chiều,,, cứ chăm chú nhìn cái nick bạn... cầu mong... 1 ..2 .... 3..... nhiều nữa.. sáng đi bạn ơi.....
    Mình không biết làm gì hơn... nóichuyện với dăm ba người.. mà sao đầu óc cứ trống rỗng..... Tìm cách quậy mọi người.... rồi lại ngồi thừ ra... lại nhớ bạn..... lá mail của bạn.... món quà chia tay... bạn nói cho vợ chồng mày ăn sinh nhật vui vẻ..... Bạn biết mình sợ.... trò quậy của bạn chẳng làm mình giận , chỉ thấy như nhớthêm...Tối nay ai gọi cho mình" có mang áo rét tkhông?' " ăn cơm chưa?" " vui không...." và hàng trăm câu hỏi...
    Cũng có1người nữa như mình... cũng đang không biếtlàm gì... chỉ muốn ngồi.... Mình có ngườicùng cảm xúc để chia sẻ.... nhưng lại không dám nói gì... chỉ sợ động vào đâu đó ... mình lại buồn mà hit hit..... và mình biết có thể anh í cũng buồn mà hit hit theo mình...... làm sao đây nhớ quá.....
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mình ngồi trên mạngcả 1 buổi trưa.. lại thêm 1 buổi chiều,,, cứ chăm chú nhìn cái nick bạn... cầu mong... 1 ..2 .... 3..... nhiều nữa.. sáng đi bạn ơi.....
    Mình không biết làm gì hơn... nóichuyện với dăm ba người.. mà sao đầu óc cứ trống rỗng..... Tìm cách quậy mọi người.... rồi lại ngồi thừ ra... lại nhớ bạn..... lá mail của bạn.... món quà chia tay... bạn nói cho vợ chồng mày ăn sinh nhật vui vẻ..... Bạn biết mình sợ.... trò quậy của bạn chẳng làm mình giận , chỉ thấy như nhớthêm...Tối nay ai gọi cho mình" có mang áo rét tkhông?' " ăn cơm chưa?" " vui không...." và hàng trăm câu hỏi...
    Cũng có1người nữa như mình... cũng đang không biếtlàm gì... chỉ muốn ngồi.... Mình có ngườicùng cảm xúc để chia sẻ.... nhưng lại không dám nói gì... chỉ sợ động vào đâu đó ... mình lại buồn mà hit hit..... và mình biết có thể anh í cũng buồn mà hit hit theo mình...... làm sao đây nhớ quá.....
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Hít phải bột tiêu hả chị gái . Thế thì hắ.ắ.t.t xì.ì.ì..

    Bó tay. bó chân. bó toàn thân
    Bó răng. bó lợi. bó cả hàm
    Bó tai. bó mũi. bó hết mặt
    Bó óc. bó sọ. bó cả đầu...
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Hít phải bột tiêu hả chị gái . Thế thì hắ.ắ.t.t xì.ì.ì..

    Bó tay. bó chân. bó toàn thân
    Bó răng. bó lợi. bó cả hàm
    Bó tai. bó mũi. bó hết mặt
    Bó óc. bó sọ. bó cả đầu...
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp tối rồi.... mình ngồi bao lâu rồi nhỉ....???? một mình 1 chỗ.. nước mắt hình như nó thừa.. cứ lã chã lã chã.... thằng chủ quán hỏi "chị làm sao?"' mà sao khôngnói được.... mình ngồi nghịch thế này thôi... thậm chí... tạo 1 cái nick gần giống nick bạn để nhìn..... buồn cười.. thấy thấmthía... cái gi trong tay ta không thấy tiếc nhớ xa rồi mới thấy quan trọng mới thấy cần.....
    Bạn nói đừng nghĩ bạn đi xa... hãy cứ nghĩ bạn đang ở đây thôi..bên mình... nhưng mà đâu có được.... buồn quá... bạn ơi..
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........

Chia sẻ trang này