1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Anh thích như bây giờ, bọn mình hiểu nhau, cởi mở với nhau hơn, giá trị của bạn bè là ở chỗ được chia sẻ và thôngcảm anh thật sự vui khi mọi "lỗi lầm" của anh được em bỏ qua(mà anh có lỗi không nhỉ?), 1 câu nói của em làm anh vơi đi rất nhiều khó chịu cám ơn em, anh chỉ hy vọngk có vậy thôi....
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Đến tận hôm nay,giữa tôi và bạn vẫn là 1 tảng băng lạnh giá.....Tôi buồn lắm bạn có biết ko?
    Nhưng có lẽ 1 ngày nào đó tôi phải cảm ơn cái sự thờ ơ ấy của bạn.Bởi lẽ nhờ nó mà tôi có quyết tâm học hành tử tế,để bạn ko còn coi thường được nữa.................
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Đến tận hôm nay,giữa tôi và bạn vẫn là 1 tảng băng lạnh giá.....Tôi buồn lắm bạn có biết ko?
    Nhưng có lẽ 1 ngày nào đó tôi phải cảm ơn cái sự thờ ơ ấy của bạn.Bởi lẽ nhờ nó mà tôi có quyết tâm học hành tử tế,để bạn ko còn coi thường được nữa.................
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    +1 chút tự ái vì bạn không nói chuyện vơí mình
    +1 chút giận hờn, xen lẫn buồn khi bạn thấy mình học sút không muốn nói chuyện
    +1 chút quyết tâm không muốn thua đời
    +1 chút hứng khởi khi nghĩ về những món quà mà mình sẽ có nếu thành công.
    vv..vv....
    Tất cả sẽ giúp em thành công An a`. Let's believe in the LIFE
    Em hy vọng, em là mơ ước
    Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
    Và nếu anh có đầu thai kiếp khác
    Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    +1 chút tự ái vì bạn không nói chuyện vơí mình
    +1 chút giận hờn, xen lẫn buồn khi bạn thấy mình học sút không muốn nói chuyện
    +1 chút quyết tâm không muốn thua đời
    +1 chút hứng khởi khi nghĩ về những món quà mà mình sẽ có nếu thành công.
    vv..vv....
    Tất cả sẽ giúp em thành công An a`. Let's believe in the LIFE
    Em hy vọng, em là mơ ước
    Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
    Và nếu anh có đầu thai kiếp khác
    Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Tôi hận bạn.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Tôi hận bạn.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    ...Tại sao bạn lại quá ích kỉ khi thấy tôi đi chơi với người khác , bạn ko cho tôi lấy 1 phút tự do sao ? Bạn bảo bạn yêu tôi mà bạn giữ tôi như là của riêng cho mình , điều này tất nhiên rồi , nhưng bạn phải cho tôi 1 chút tự do chứ . Nếu bạn giữ tôi như vậy thì sẽ có ngày tôi ra đi thì bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được tôi , vì tôi cần tự do cho mình ..........
    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là tim hay là máu ...
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    ...Tại sao bạn lại quá ích kỉ khi thấy tôi đi chơi với người khác , bạn ko cho tôi lấy 1 phút tự do sao ? Bạn bảo bạn yêu tôi mà bạn giữ tôi như là của riêng cho mình , điều này tất nhiên rồi , nhưng bạn phải cho tôi 1 chút tự do chứ . Nếu bạn giữ tôi như vậy thì sẽ có ngày tôi ra đi thì bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được tôi , vì tôi cần tự do cho mình ..........
    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là tim hay là máu ...
  10. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Tế nhị khi thể hiện tình yêu nơi công cộng ​

    Trong mắt một số bạn trẻ đang yêu, dường như chỉ có đối tượng của mình, ngoài ra không còn ai khác. Họ chẳng hề ngượng nghịu khi hôn nhau giữa nơi công cộng. Mỗi chủ nhật, tôi muốn dẫn cháu đi chơi công viên cũng ngại bởi nó cứ thắc mắc tại sao người lớn lại ôm nhau trên ghế đá, chiếm hết chỗ của người khác.
    Ở nhiều quán ăn, có cô gái còn gắp, đút thức ăn cho bạn trai như là ở nhà riêng, khiến người ngồi cạnh cảm thấy nghẹn. Trong các buổi họp lớp hay tiệc tùng, một số đôi uyên ương thường rủ rỉ tâm sự cả buổi, bạn bè muốn nói chuyện cũng không dám vì e ngại sẽ phá vỡ câu chuyện của họ.
    Tôi cũng biết, khi yêu, ai cũng nhớ và mong được ở bên cạnh người thương. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của đôi trai gái. Tuy nhiên, trước mặt mọi người, các bạn nên tế nhị, thể hiện tình cảm một cách kín đáo, đừng lộ liễu, khiến người khác phải khó xử.

    (st)
    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

Chia sẻ trang này