1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Cái này chị cũng đang tự hỏi chính mình em à.Và đến tận bây giờ chị vẫn chưa tìm ra cho mình 1 câu trả lời đúng.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Cái gì làm cho tâm trạng của con người bâng khuâng ? Giải thích 1 cách thật đầy đủ đièu đó đâu phải là chuyện dễ dàng . Thiếu gì lý do gay cho người ta tâm trạng đó . Người ta bâng khuâng vì cảng vật có 1 cái gì làm cho người ta man mác . Người ta bâng khuâng khi nghĩ lạ 1 việc đã qua mà việc đó không bao giờ trở lại nữa hay người ta bâng khuâng vì xa cách gia đình , xa những người bạn thân yêu . Cái gì cũng có thể là nguyên nhân cả .
    Đã bao giờ bạn đi 1 mình trên đường phố trong 1 buổi chiều hoặc 1 buổi tối trong lúc tâm trạng bạn không được bình thường ? Bạn cứ đi đi chậm rãi từng bước một . Bạn có nhìn thấy gì không ? tin chắc là vẫn nhìn nhưng cái nhìn ấy thấu qua mọi vật , moi người . Nhưng cái đập vào mắt bạn không gây cho bạn suy nghĩ gì hết bởi lẽ tư tưởng bạn không tập trung suy nghĩ một vấn đề gì . Thế rồi bạn không biết là mình sẽ đi đến đâu nữa , cứ đi và mục đích là vô định .
    Chẳng hiểu mình viết gì nữa .......
    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là tim hay là máu ...
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Cái gì làm cho tâm trạng của con người bâng khuâng ? Giải thích 1 cách thật đầy đủ đièu đó đâu phải là chuyện dễ dàng . Thiếu gì lý do gay cho người ta tâm trạng đó . Người ta bâng khuâng vì cảng vật có 1 cái gì làm cho người ta man mác . Người ta bâng khuâng khi nghĩ lạ 1 việc đã qua mà việc đó không bao giờ trở lại nữa hay người ta bâng khuâng vì xa cách gia đình , xa những người bạn thân yêu . Cái gì cũng có thể là nguyên nhân cả .
    Đã bao giờ bạn đi 1 mình trên đường phố trong 1 buổi chiều hoặc 1 buổi tối trong lúc tâm trạng bạn không được bình thường ? Bạn cứ đi đi chậm rãi từng bước một . Bạn có nhìn thấy gì không ? tin chắc là vẫn nhìn nhưng cái nhìn ấy thấu qua mọi vật , moi người . Nhưng cái đập vào mắt bạn không gây cho bạn suy nghĩ gì hết bởi lẽ tư tưởng bạn không tập trung suy nghĩ một vấn đề gì . Thế rồi bạn không biết là mình sẽ đi đến đâu nữa , cứ đi và mục đích là vô định .
    Chẳng hiểu mình viết gì nữa .......
    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là tim hay là máu ...
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    1 tuần qua đã trôi đi , thời gian online của mình hình như đang ít đi thì phải . Thời gian ngày 1 ít và đến 1 lúc nào đó ( chắc chẳng lâu nữa ) người ta sẽ cướp lấy cái thời gian đó của mình và quẳng mình vào cuộc sống . Người ta bảo : đấy , vào đấy mà sống , mà suy nghĩ , mà bâng khuâng , mà chán nản ... và gì gì nữa chứ ?
    Một thế giới mới đang chờ bạn đấy , bạn phải làm quen với nó , ra sức vun đắp cho nó , cũng có thể nó giang tay ra đón bạn , cũng có thể nó quay mặt đi để bạn đứng 1 mình trong muôn ngàn người với 1 dấu hỏi ( ? ) hoặc 1 dẫu chấm than ( ! ) .
    Cái gì cũng đều có thể cả . Cái có thể ấy hình như nó ở trước mũi chân của bạn , mỗi bước đi của bạn đều là những cái " có thể " . Bởi vì cái có thể cuối cùng của con người gặp phải là cái Chết
    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là tim hay là máu ...
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    1 tuần qua đã trôi đi , thời gian online của mình hình như đang ít đi thì phải . Thời gian ngày 1 ít và đến 1 lúc nào đó ( chắc chẳng lâu nữa ) người ta sẽ cướp lấy cái thời gian đó của mình và quẳng mình vào cuộc sống . Người ta bảo : đấy , vào đấy mà sống , mà suy nghĩ , mà bâng khuâng , mà chán nản ... và gì gì nữa chứ ?
    Một thế giới mới đang chờ bạn đấy , bạn phải làm quen với nó , ra sức vun đắp cho nó , cũng có thể nó giang tay ra đón bạn , cũng có thể nó quay mặt đi để bạn đứng 1 mình trong muôn ngàn người với 1 dấu hỏi ( ? ) hoặc 1 dẫu chấm than ( ! ) .
    Cái gì cũng đều có thể cả . Cái có thể ấy hình như nó ở trước mũi chân của bạn , mỗi bước đi của bạn đều là những cái " có thể " . Bởi vì cái có thể cuối cùng của con người gặp phải là cái Chết
    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là tim hay là máu ...
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cậu em suy nghĩ nhiều quá. Đau đầu lém. Hãy nhìn cuộc sống qua lăng kính mầu hồng đi
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cậu em suy nghĩ nhiều quá. Đau đầu lém. Hãy nhìn cuộc sống qua lăng kính mầu hồng đi
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đời bằng 2 cái đít chai khó chịu lém.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đời bằng 2 cái đít chai khó chịu lém.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  10. viethung80

    viethung80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có thể nhìn đời bằng lăng kính màu hồng sẽ tốt hơn nhưng bạn có nghĩ rằng nói thì dễ nhưng làm thì rất khó ko?Tôi cũng thử rồi nhưng sự thật nghiệt ngã khiến tôi ko thể lạc quan như vậy được.Tôi ko dám tin sẽ có tình yêu qua mạng nhưng tôi lại đang ở tình trạng đó.Tôi cứ tưởng em cũng yêu tôi vạy mà tới khi tôi nói ra điều thầm kín nhất của mình thì tôi lại bị mất em.Chẳng nhẽ yêu là có tội sao em?Tôi biết em có trên diễn đàn này.Vậy thì em hãy trả lời tôi đi.

Chia sẻ trang này