1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chị bắt nó hộ nhá ,nhưng mờ nó ở đâu mới dc chứ
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Thôi,dẹp vụ cái thèng ấy qua 1 bên đi,mặc xác nó.
    Tình yêu thật là đáng sợ,nó khiến cho 1 kẻ tâm thần trở lên sáng suốt nhưng nó lại làm cho 1 kẻ sáng suốt trở nên điên loạn.Thế là thế nào nhỉ?
    .....Trông lên thì chả bằng ai.Đến khi nhòm xuốn thì chả có ai bằng mừn,khờ khờ ....
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Thôi,dẹp vụ cái thèng ấy qua 1 bên đi,mặc xác nó.
    Tình yêu thật là đáng sợ,nó khiến cho 1 kẻ tâm thần trở lên sáng suốt nhưng nó lại làm cho 1 kẻ sáng suốt trở nên điên loạn.Thế là thế nào nhỉ?
    .....Trông lên thì chả bằng ai.Đến khi nhòm xuốn thì chả có ai bằng mừn,khờ khờ ....
  4. girl17_hp

    girl17_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng.Nó khiến mình đang điên lên vì anh nhim đây này
  5. girl17_hp

    girl17_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng.Nó khiến mình đang điên lên vì anh nhim đây này
  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản như đan rổ ! Bởi tình iu là một thứ mà hổng ai trốn chạy được khi nó đã đeo bám lấy họ !
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản như đan rổ ! Bởi tình iu là một thứ mà hổng ai trốn chạy được khi nó đã đeo bám lấy họ !
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Im lặng Sự im lặng thật là đáng sợ . Nó bao trùm lên tất cả mọi điều tôi nghĩ đến . Chưa bao giờ tôi bị như vậy . Hơn 4 chục cây số , tôi không thể nói được 1 câu nào . Bảo là đi 1 mình thì sự im lặng đó còn có thể nói được , đằng này ngồi phía sau có 1 người nữa , không tài nào nói được 1 câu .
    ...tay buốt lạnh , 2 đầu gối tê dại đi vì thời tiết , sống lưng đau buốt , dù mặc mặc đến mấy lần áo mà vẫn thấy lạnh ...lạnh từ trong lạnh ra , ngực cảm thấy nhói đau ... chắc là khi con người ta sắp chết thì sẽ có những cảm giác đó . Tôi cũng mong là như vậy lắm . ... đã bao giờ bạn có cảm giác đắng ngắt trong miệng , mắt hoa lên ...khi ngồi ăn cùng với gia đình trong bữa cơm tối , gắt với tất cả mọi người , với tất cả mọi việc ... ( hiện tượng sắp chết nên mới có những chuyện đó vì thấy nhiều người bảo là khi sắp chết thì con người trở lên khó tính hơn ) .....
    Ta đã yêu nhau thế đã rồi
    Tình ta đành chỉ thé này thôi
    Em theo số mệnh người xa lạ
    Và sẽ xa anh trọn cuộc đời
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Im lặng Sự im lặng thật là đáng sợ . Nó bao trùm lên tất cả mọi điều tôi nghĩ đến . Chưa bao giờ tôi bị như vậy . Hơn 4 chục cây số , tôi không thể nói được 1 câu nào . Bảo là đi 1 mình thì sự im lặng đó còn có thể nói được , đằng này ngồi phía sau có 1 người nữa , không tài nào nói được 1 câu .
    ...tay buốt lạnh , 2 đầu gối tê dại đi vì thời tiết , sống lưng đau buốt , dù mặc mặc đến mấy lần áo mà vẫn thấy lạnh ...lạnh từ trong lạnh ra , ngực cảm thấy nhói đau ... chắc là khi con người ta sắp chết thì sẽ có những cảm giác đó . Tôi cũng mong là như vậy lắm . ... đã bao giờ bạn có cảm giác đắng ngắt trong miệng , mắt hoa lên ...khi ngồi ăn cùng với gia đình trong bữa cơm tối , gắt với tất cả mọi người , với tất cả mọi việc ... ( hiện tượng sắp chết nên mới có những chuyện đó vì thấy nhiều người bảo là khi sắp chết thì con người trở lên khó tính hơn ) .....
    Ta đã yêu nhau thế đã rồi
    Tình ta đành chỉ thé này thôi
    Em theo số mệnh người xa lạ
    Và sẽ xa anh trọn cuộc đời
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 1 ngày nữa , cái ngày mà cách đây tròn 20 năm tròn . cái thằng " Tôi " ra đời mà chỉ1 chút nữa là hết nhìn đời . Kể từ cái ngày bắt đầu cất tiếng chào đời ấy đến nay đã 20 năm rồi . Phải , 20 năm , cáo thằng " Tôi " tồn tại cùng xã hội , cùng nhân loại như 1 hạt cát trong cái xa mạc mênh mông " loài người " , hay như 1 ngọn sóng trong đại dương bao la " xã hội " . 20 năm ấy , mới chỉ có mấy năm gần đây thực sự biết nhìn đời . Bởi vì chẳng qua mới vừa mới thoát tuổi thiếu niên - cái tuổi thiếu niên mà mỗi người đều có những kỉ niệm êm đềm , sâu sắc , vô tư ... nay đã qua rồi . Tuổi ấu thơ còn đâu những phút cất tiếng nói ngây thơ , còn đâu phút gục đầu vào lòng mẹ mà nức nở khi áo điều bực tức trẻ con . Tuổi thanh niên vừa mới bắt đầu đẹp biết bao , sôi nổi biết bao . 20 năm qua , thằng " Tôi " đã làm được gì ? Đã từng có nhiều sao lầm tìm đến, đã từng những phút sai trái , hổ thẹn với lương tâm , mà những sai trái đến nay vẫn còn mắc phải . Một chút sức lực nhỏ mọn mà cái " Tôi " góp vào cuộc đời nào có gì đáng kể , như 1 hạt muối nhỏ trong đại dương mặn chát .
    Con tim đã từng biết yêu , yêu tha thiết , tuy chẳng bao giờ thổ lộ với ai . Đã từng say mê , rồi buồn tủi , rồi hy vọng , rồi chán nản, rồi vui sướng .... lẫn lộn trong chuỗi ngày dài ấy ....
    Ta đã yêu nhau thế đã rồi
    Tình ta đành chỉ thé này thôi
    Em theo số mệnh người xa lạ
    Và sẽ xa anh trọn cuộc đời

Chia sẻ trang này