1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Là bạn đi?Thôi,hay làm người yêu đi?Thế cuối cùng là giè thì đến mình cũng chả hỉu.Dở dở ương ương.
    Mình ngồi xù xằng xi,2 tay mình oẳn tù tì với nhau mãi mà cứ huề.Hôm nào cũng như hôm nào,dậm chân tại chỗ.Ức sôi gan.Sao ko giải quyết phén 1 cái cho xong nhỉ?
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  2. co_nang_ngo_ngaoNY

    co_nang_ngo_ngaoNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    An_an ạ,nếu như chuyện tình cảm có thể giải quyết " xong phéng" như em nói thì nó sẽ ko còn hương vị độc đáo như các thi sĩ thường hay nhắc đến nữa.Là gì đi nữa chị cũng chúc em ko phải hối hận vì những gì em quyết định.Cố lên nha em.
    Trịnh Giáng Hương (^_^)
  3. co_nang_ngo_ngaoNY

    co_nang_ngo_ngaoNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    An_an ạ,nếu như chuyện tình cảm có thể giải quyết " xong phéng" như em nói thì nó sẽ ko còn hương vị độc đáo như các thi sĩ thường hay nhắc đến nữa.Là gì đi nữa chị cũng chúc em ko phải hối hận vì những gì em quyết định.Cố lên nha em.
    Trịnh Giáng Hương (^_^)
  4. co_nang_ngo_ngaoNY

    co_nang_ngo_ngaoNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mười hai giờ đêm.Nó vẫn chưa ngủ được.Từ chiều đến giờ,nó đã nhẩm đi nhẩm lại những câu mà ngày mai nó sẽ nói với Huy.Bắt đầu bằng:"Huy à,có chuyện này Hương nhất định phải nói cho Huy.Nếu ko Hương sẽ ko thể tập trung học được.Đó là......."Huy có 1 đôi mắt thật đen,mỗi khi Huy nói,màu mắt đen của đôi mắt ấy,nụ cười rộng làm sáng bừng cả khuôn mặt đủ sức dập tắt bất cứ một cuộc cãi vã nào.Nghĩ đến Huy là Hương nghĩ đến chỗ dựa và sự bình yên..............
    Trịnh Giáng Hương (^_^)
  5. co_nang_ngo_ngaoNY

    co_nang_ngo_ngaoNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mười hai giờ đêm.Nó vẫn chưa ngủ được.Từ chiều đến giờ,nó đã nhẩm đi nhẩm lại những câu mà ngày mai nó sẽ nói với Huy.Bắt đầu bằng:"Huy à,có chuyện này Hương nhất định phải nói cho Huy.Nếu ko Hương sẽ ko thể tập trung học được.Đó là......."Huy có 1 đôi mắt thật đen,mỗi khi Huy nói,màu mắt đen của đôi mắt ấy,nụ cười rộng làm sáng bừng cả khuôn mặt đủ sức dập tắt bất cứ một cuộc cãi vã nào.Nghĩ đến Huy là Hương nghĩ đến chỗ dựa và sự bình yên..............
    Trịnh Giáng Hương (^_^)
  6. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sao Ngớ ngẩn???
    Đoạn sau nó thế nào vậy?

  7. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sao Ngớ ngẩn???
    Đoạn sau nó thế nào vậy?

  8. co_nang_ngo_ngaoNY

    co_nang_ngo_ngaoNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây,điều mà Hương chỉ nghĩ tới là chỗ dựa và sự yên bình...."Huy à,có 1 điều này Hương muốn nói với Huy..."
    ...Ngay khi những lời ấy vừa rời khỏi môi,Hương lập tức thấy hối hận.Khuôn mặt Huy bừng lên sửng sốt và ...cả một điều gì đó rất khó gọi tên,rõ ràng là không hề đồng điệu.Mất mấy phút,Huy ấp úng trả lời:"Huy,cũng...Chà,Hương ơi,đáng lẽ Hương đừng nói ra thi hơn.Hương là con gái kia mà?..."Hương xoay người,dâng lên trong lòng một sự thất vọng,tủi thân.
    ...Hai hôm sau,Hương nhận được thư của Huy,nét chữ nắn nót như thể được suy ngẫm kỹ."Hương!Xin lỗi vì những gì Huy nói hôm ấy.Đó là vì Huy quá bất ngờ.Huy luôn coi Hương như một người bạn thân,rất thân.Với một người bạn thân ta có thể bộc lộ hết con người mình.Như thế chẳng tốt hơn hay sao?Hương ơi,hay chúng ta làm bạn thân nhé?..."
    Trịnh Giáng Hương (^_^)
  9. co_nang_ngo_ngaoNY

    co_nang_ngo_ngaoNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây,điều mà Hương chỉ nghĩ tới là chỗ dựa và sự yên bình...."Huy à,có 1 điều này Hương muốn nói với Huy..."
    ...Ngay khi những lời ấy vừa rời khỏi môi,Hương lập tức thấy hối hận.Khuôn mặt Huy bừng lên sửng sốt và ...cả một điều gì đó rất khó gọi tên,rõ ràng là không hề đồng điệu.Mất mấy phút,Huy ấp úng trả lời:"Huy,cũng...Chà,Hương ơi,đáng lẽ Hương đừng nói ra thi hơn.Hương là con gái kia mà?..."Hương xoay người,dâng lên trong lòng một sự thất vọng,tủi thân.
    ...Hai hôm sau,Hương nhận được thư của Huy,nét chữ nắn nót như thể được suy ngẫm kỹ."Hương!Xin lỗi vì những gì Huy nói hôm ấy.Đó là vì Huy quá bất ngờ.Huy luôn coi Hương như một người bạn thân,rất thân.Với một người bạn thân ta có thể bộc lộ hết con người mình.Như thế chẳng tốt hơn hay sao?Hương ơi,hay chúng ta làm bạn thân nhé?..."
    Trịnh Giáng Hương (^_^)
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Lần đầu tôi gặp bạn là khi nào nhỉ ? Cũng gần một năm rồi, nhanh quá, phải không ? Lần đầu tiên gặp bạn tôi mơ hồ nhận ra rằng ở bạn có một nét gì rất đáng mến, đáng quý, và ngay cái lần đầu gặp gỡ ấy tôi đã xem bạn như người bạn thân nhất của mình, tôi có thể tâm sự với bạn tất cả những suy nghĩ những băn khoăn của tôi trong cuộc sống, và bạn đã giúp tôi tự tin hơn lạc quan và yêu đời hơn !
    Từ đó tôi với bạn thường hay tâm sự với nhau, co gì bạn cũng kể cho tôi, và tôi cũng vậy ! Nhiều lúc hai đứa say sưa nói chuyện đên mức quên rằng là mình phải đi ngủ để mai còn phải đi làm. Chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện gia đình, bạn bè, công việc. Bạn có nỗi buồn riêng của bạn, tôi có nỗi khổ riêng của mình, thế là hai đứa mình đã động viên an ủi lẫn nhau. Bạn vẫn luôn bảo tôi "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, vui lên mà sống đi !"
    Bạn biết không , viết đến đây mình lại nhớ đến bạn, nhớ đến kỷ niệm của hai đứa mình, tuy ngắn ngủi nhưng đó là kỷ niệm đẹp nhất của mình đó ! Mình lại khóc nữa rồi, bạn ơi ! Giá như có bạn bên cạnh mình lúc này nhỉ ? (chỉ là sự có mặt thôi, như thế cũng đủ sưởi ấm mình nhũng lúc cô đơn, những lúc buồn tủi !) Lắm lúc mình muốn thời gian quay ngược lại, để mình lại được bên cạnh bạn, lại được cùng bạn vui đùa như ngày nào !
    Mọi thứ đến bây giờ có quámuộn không hả bạn ? Trả lời mình đi ! Thật sự tôi cần lắm những lời an ủi động viên của bạn, cần lắm nhũng lời hỏi thăm cho dù chỉ là những lời ngắn ngủi thôi. Bạn ơi...tôi yêu bạn
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

Chia sẻ trang này