1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Mọi người sao lại nói về tui vậy chứ . Thứ nhất chuyện bên trên không phải là chuyện của tui đâu . Thứ hai là muốn học hỏi chút kinh nghiệm của mọi người thôi mà .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Một tình bạn bình thường trong trắng thường làm cho người ta ít có điều băn khoăn , dằn vặt . Như thế dễ chịu hơn , ăn nói dễ dàng hơn , thoái mái hơn , không ngượng ngùng e ngại . Một khi đã có vấn đề gì thì khó ăn nói lắm . Mỗi hành động lời nói đều phải suy nghĩ . Những điều mà trước kia không ngờ tới , thì bây giờ đâm ra đáng để tâm đến . Tại sao ta lại phải băn khoăn một thời gian lâu vậy . Tại sao lại đi vơ vào mình những suy nghĩ , cố tình bắt người ta phải làm như mình , đồng tình với mình , trong khi người ta thường có ý ngược lại , không có gì đồng điệu với ta . Ờ , vậy thì tại sao lại lẩn thẩn thế nhỉ . Có thể ta tự an ủi mình bằng cách như vậy chăng ? Những kẻ không được thoả mãn nguyện vọng , không ai chú ý tới thường có những ya nghĩ kì quặc như vậy
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Một tình bạn bình thường trong trắng thường làm cho người ta ít có điều băn khoăn , dằn vặt . Như thế dễ chịu hơn , ăn nói dễ dàng hơn , thoái mái hơn , không ngượng ngùng e ngại . Một khi đã có vấn đề gì thì khó ăn nói lắm . Mỗi hành động lời nói đều phải suy nghĩ . Những điều mà trước kia không ngờ tới , thì bây giờ đâm ra đáng để tâm đến . Tại sao ta lại phải băn khoăn một thời gian lâu vậy . Tại sao lại đi vơ vào mình những suy nghĩ , cố tình bắt người ta phải làm như mình , đồng tình với mình , trong khi người ta thường có ý ngược lại , không có gì đồng điệu với ta . Ờ , vậy thì tại sao lại lẩn thẩn thế nhỉ . Có thể ta tự an ủi mình bằng cách như vậy chăng ? Những kẻ không được thoả mãn nguyện vọng , không ai chú ý tới thường có những ya nghĩ kì quặc như vậy
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh Nhím dạo này nói chiện khó hỉu wé!!!

    Always keep smiling !!!
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh Nhím dạo này nói chiện khó hỉu wé!!!

    Always keep smiling !!!
  6. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chuyện con trai biết gì mà nói cassie
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  7. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chuyện con trai biết gì mà nói cassie
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu thì mới cần phải nghĩ chứ Chit . Nếu mà dễ hiểu thì đâu cần phải post lên cho mọi người cùng tham gia . Sẽ còn nhiều cái khó hiểu hơn nữa cơ Chit à . Cứ chờ nhé .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu thì mới cần phải nghĩ chứ Chit . Nếu mà dễ hiểu thì đâu cần phải post lên cho mọi người cùng tham gia . Sẽ còn nhiều cái khó hiểu hơn nữa cơ Chit à . Cứ chờ nhé .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn thấy đôi mắt ngước lên nhìn ban như chờ đợi một lời nói làm quen ,chờ đợi một câu hỏi chưa . Đôi mắt ấy , trong một thoáng mà cặp mắt bạn vội vã nhìn nhanh rồi lại cúi xuống hoặc quay đi , như trách móc bạn sao cứ im lặng thế , sao không nói 1 câu gì .Tôi cũng đã 1 lần bắt gặp ánh mắt ấy , ánh mắt của 1 thiếu nữ nhỏ nhỏ , xinh xinh , mà do những sự tình cờ đã có những câu chuyện bâng quơ làm quen trước đó . Và mỗi lần gặp khi đi ngang đường hoặc khi tôi đang đứng mà em đi qua , tôi nhìn em muốn nói một câu gì để duy trì cho sự quen biết tình cờ đó , nhưng khi cặp mắt kia ngước lên như chờ 1 câu hỏi , 1 tiếng nói thì mặt tôi lại lảng đi và cúi đầu tôi rảo bước , để rồi sau đó trách mình sử sự không khéo . Sau bao lâu gọi là làm quen được thì lúc đó tôi đã tự mình tước bỏ sự quen biết đó . Ánh mắt kia cứ như theo tôi trong lúc ăn , lúc học và tôi đã nhiều lần tự hỏi : Tại sao thế . Sao ta không nói 1 câu gì ...........
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa

Chia sẻ trang này