1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi tôi ko hiểu , tại sao bạ lại tin tôi ? Tại sao bạn lại cho tôi biết những điều mà chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi cần biết ? Cuộc sống có wá nhìu dối trá đến nỗi tôi đã tự đánh mất lòng tin đối với bạn . Đôi lúc tôi đã nghĩ : bạn sẽ lại lấy đi của tôi những niềm hạnh phúc mà tôi đang có , bạn sẽ lại chia rẽ tôi với những người bạn của tôi như trước !
    Tôi đã rất giận bạn bởi tất cả những gì bạn đã cướp đi từ tôi , và điều đó càng khiến tôi muốn xa lánh bạn . Nhưng rồi , người thứ ba đã cho tôi hiểu , cuộc sống cần biết bao sự tha thứ , hơn một lần tôi biết mình cần phải tha thứ cho bạn . Và tôi đã cố gắng , tôi đã làm được ! Bạn ơi , giờ đây tôi lại trở lại là người hạnh phúc , ko phải bởi tôi có được nhìu người bạn mới như bạn nghĩ , mà là bởi : Bạn đã trở lại , là một cô bé đáng iu mà tôi có thể chia sẻ niềm vui cùng . Chỉ có điều , tôi mong bạn hãy tha thứ cho những gì tôi đã và đang cư xử , bởi bạn hiểu hơn ai hết rằng tôi chẳng thể quay lại là tôi như trước . Tôi chỉ có được một phần của tôi trước kia , và tôi hi vọng phần đó thôi đủ để bạn cảm thấy yên tâm , và tin tưởng ở tôi trong khoảng thời gian còn lại mà tôi được vui vẻ bên bạn !
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Chán và suy sụp là tâm trạng của tôi luc này. Củ cải quá
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Chán và suy sụp là tâm trạng của tôi luc này. Củ cải quá
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  4. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Muốn trách bạn và mắng người ta một lần để giải tỏa những gì bức xúc trong đầu mình quá mà không thể.Vẫn cười vẫn nói với bạn vậy mà trong đầu lại không phải suy nghĩ những chuyện vui vẻ hay tốt đẹp dành cho bạn như trước đây.Nhiều lúc chỉ muốn chửi bạn một trận cho thoả cơn bực đi nhưng không thể.Tôi biết bạn làm tất cả chỉ vì tôi,muốn tốt cho tôi hơn và người ta cũng vậy.Nhưng 2 người nào có biết 2 người làm vậy là như giết tôi rồi không.Xấu hổ và ngượng ngùng là tâm trạng thường trực của tôi bây giờ.2 người có ai biết được rằng tôi hiện giờ chỉ làm bạn với nước mắt mỗi khi đêm về chăng?Tôi không mong trới sáng như trước bởi tôi sợ đối mặt với bạn lắm.Tôi phải làm gì để xoá đi được cảm xúc ,tâm trạng này đây???????????????
  5. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Muốn trách bạn và mắng người ta một lần để giải tỏa những gì bức xúc trong đầu mình quá mà không thể.Vẫn cười vẫn nói với bạn vậy mà trong đầu lại không phải suy nghĩ những chuyện vui vẻ hay tốt đẹp dành cho bạn như trước đây.Nhiều lúc chỉ muốn chửi bạn một trận cho thoả cơn bực đi nhưng không thể.Tôi biết bạn làm tất cả chỉ vì tôi,muốn tốt cho tôi hơn và người ta cũng vậy.Nhưng 2 người nào có biết 2 người làm vậy là như giết tôi rồi không.Xấu hổ và ngượng ngùng là tâm trạng thường trực của tôi bây giờ.2 người có ai biết được rằng tôi hiện giờ chỉ làm bạn với nước mắt mỗi khi đêm về chăng?Tôi không mong trới sáng như trước bởi tôi sợ đối mặt với bạn lắm.Tôi phải làm gì để xoá đi được cảm xúc ,tâm trạng này đây???????????????
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....Cái máy này đây,cái máy mà mỗi lần đi chat mình lại chọn nó,bởi nó ở trong cùng,bởi ngồi đây mình làm gì cũng ko ai để ý,duy chỉ có đứa ngồi bên cạnh.Nó chứng kiến mình khóc mấy lần rồi.Mấy hôm nay khóc mãi mà ko dứt,cứ lên mạng,đọc bài,viết bài ....là lại rưng rưng khóc.
    ...Đêm về ngồi 1 mình,buồn,muốn ngủ mà ko thể ép mình ngủ,vì hồi trước bao giờ mình cũng được nghe tiếng.........Mình quen rồi,giờ ko còn nữa,cảm thấy trống trải,hụt hẫng.Sáng nào đi học mắt cũng sưng,cố gắng lắm mới ko khóc nữa.Mình ko ngờ mình có nhiều nước mắt thế.
    Lòng nhớ 1 người,nghĩ về 1 người,giận 1 người............
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....Cái máy này đây,cái máy mà mỗi lần đi chat mình lại chọn nó,bởi nó ở trong cùng,bởi ngồi đây mình làm gì cũng ko ai để ý,duy chỉ có đứa ngồi bên cạnh.Nó chứng kiến mình khóc mấy lần rồi.Mấy hôm nay khóc mãi mà ko dứt,cứ lên mạng,đọc bài,viết bài ....là lại rưng rưng khóc.
    ...Đêm về ngồi 1 mình,buồn,muốn ngủ mà ko thể ép mình ngủ,vì hồi trước bao giờ mình cũng được nghe tiếng.........Mình quen rồi,giờ ko còn nữa,cảm thấy trống trải,hụt hẫng.Sáng nào đi học mắt cũng sưng,cố gắng lắm mới ko khóc nữa.Mình ko ngờ mình có nhiều nước mắt thế.
    Lòng nhớ 1 người,nghĩ về 1 người,giận 1 người............
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  8. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    đi làm mà sống mũi cứ cay cay ,lúc nào cũng chỉ chực có người hỏi là oà khóc .Chẳng thể hiểu nữa
  9. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    đi làm mà sống mũi cứ cay cay ,lúc nào cũng chỉ chực có người hỏi là oà khóc .Chẳng thể hiểu nữa
  10. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Chán quá , mình càng ngày càng mau nước mắt .Hở chút là khóc dc ngay .Đáng ghét .
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....

Chia sẻ trang này