1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Chán quá , mình càng ngày càng mau nước mắt .Hở chút là khóc dc ngay .Đáng ghét .
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng mình lúc này sao bị sáo trộn thế không biết . Mấy đêm liền nghĩ đến 1 người , chẳng phải người yêu , cũng chẳng phải kẻ thù mà đơn giản đó chỉ là 1 người bạn . Đã là bạn thì đâu thể nghĩ đến nhiều vậy chứ . Bảo là yêu thì cũng không đúng , ghét thì càng không rồi . Nhưng sao mình lại nghĩ nhiều đến vậy ????? Khi online mình nhận được tin nhắn của người đó mà thấy mình thật là người có lỗi trong tất cả mọi chuyện . Tại sao mình lại làm vậy với người đó để đến khi ngồi đây mà thấy mình là kẻ tồi tệ , kẻ không thể giữ được chuyện gì lâu trong lòng cả . Mình tưởng sẽ giúp được người đó thế mà lại là hại người ta . Thật là tồi tệ , xấu xa , ....có thể tìm được lời lẽ nào xấu hơn để nói thì chắc mình sẽ nhận ngay đó chính là mình . Bạn ơi ! Tôi ko cố ý làm bạn buồn , chỉ muốn bạn được vui vẻ như mọi khi , nhưng ko ngờ đã làm bạn tổn thương . Tôi xin lỗi . Tôicũng chỉ biết nói vậy thôi. Mong bạn hay bỏ qua cho tôi ......
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng mình lúc này sao bị sáo trộn thế không biết . Mấy đêm liền nghĩ đến 1 người , chẳng phải người yêu , cũng chẳng phải kẻ thù mà đơn giản đó chỉ là 1 người bạn . Đã là bạn thì đâu thể nghĩ đến nhiều vậy chứ . Bảo là yêu thì cũng không đúng , ghét thì càng không rồi . Nhưng sao mình lại nghĩ nhiều đến vậy ????? Khi online mình nhận được tin nhắn của người đó mà thấy mình thật là người có lỗi trong tất cả mọi chuyện . Tại sao mình lại làm vậy với người đó để đến khi ngồi đây mà thấy mình là kẻ tồi tệ , kẻ không thể giữ được chuyện gì lâu trong lòng cả . Mình tưởng sẽ giúp được người đó thế mà lại là hại người ta . Thật là tồi tệ , xấu xa , ....có thể tìm được lời lẽ nào xấu hơn để nói thì chắc mình sẽ nhận ngay đó chính là mình . Bạn ơi ! Tôi ko cố ý làm bạn buồn , chỉ muốn bạn được vui vẻ như mọi khi , nhưng ko ngờ đã làm bạn tổn thương . Tôi xin lỗi . Tôicũng chỉ biết nói vậy thôi. Mong bạn hay bỏ qua cho tôi ......
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  4. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về bạn mỗi khi màn đêm buông xuống. Biết bạn đang trên mạng mà không dám gọi. Hate bản thân mình không đủ can đảm gọi bạn cùng nói chuyện dù tim mong muốn, Angry với chính mình khi chẳng thể nào nói lên được tiếng yêu dù chỉ trong 1 phút giây thôi. Furious khi thằng tôi khi chẳng thể nào khiến bạn yêu được.
    Ngày mai cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi. Mình vẫn mạnh mồm rằng ngày mai mình phải sống. Phải tiếp tục đi lên vì bạn và vì tôi, và vì tất cả. Nhưng sao càng cố làm điều đó tôi lại càng thất bại. Biết làm sao được khi hình ảnh của bạn đã chiếm hết trái tim tôi, giờ đây khi bạn đang cố xa tôi, để lại trong tôi 1 sự trống vắng và buồn. Bạn ơi, bạn có hiểu được không
  5. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về bạn mỗi khi màn đêm buông xuống. Biết bạn đang trên mạng mà không dám gọi. Hate bản thân mình không đủ can đảm gọi bạn cùng nói chuyện dù tim mong muốn, Angry với chính mình khi chẳng thể nào nói lên được tiếng yêu dù chỉ trong 1 phút giây thôi. Furious khi thằng tôi khi chẳng thể nào khiến bạn yêu được.
    Ngày mai cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi. Mình vẫn mạnh mồm rằng ngày mai mình phải sống. Phải tiếp tục đi lên vì bạn và vì tôi, và vì tất cả. Nhưng sao càng cố làm điều đó tôi lại càng thất bại. Biết làm sao được khi hình ảnh của bạn đã chiếm hết trái tim tôi, giờ đây khi bạn đang cố xa tôi, để lại trong tôi 1 sự trống vắng và buồn. Bạn ơi, bạn có hiểu được không
  6. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói nhiều nhưng lại thấy thương anh quá.Rõ ràng cả anh và bạn đều không muốn hại mình.Họ chỉ muốn mình được tốt hơn thôi vậy mà mình lại vẫn nói nhiều câu cho bạn và anh buồn và nghĩ nhiều.Hai người ơi xin lỗi nhé.Những lời tôi nói chỉ có ở trong những lúc tôi không kiềm chế được thôi.Không sao cả đâu mà.Rồi mọi việc cũng qua.Tôi sẽ lại trở thành tôi của ngày xưa thôi mà.Nhưng có điều tôi cần có thời gian .Chứ ngay lúc này tôi chưa thể.Rồi chúng ta sẽ lại như thời gian đầu,sẽ lại vui vẻ đi chơi và buôn đủ thứ chuyện trên đời.Bao giờ sẽ đến ngày đó nhỉ?Hy vọng ởngày mai nhiều
    Anh vô tình đùa vui trong phút giây
    Rồi lãng quên khi tim em đong đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
  7. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói nhiều nhưng lại thấy thương anh quá.Rõ ràng cả anh và bạn đều không muốn hại mình.Họ chỉ muốn mình được tốt hơn thôi vậy mà mình lại vẫn nói nhiều câu cho bạn và anh buồn và nghĩ nhiều.Hai người ơi xin lỗi nhé.Những lời tôi nói chỉ có ở trong những lúc tôi không kiềm chế được thôi.Không sao cả đâu mà.Rồi mọi việc cũng qua.Tôi sẽ lại trở thành tôi của ngày xưa thôi mà.Nhưng có điều tôi cần có thời gian .Chứ ngay lúc này tôi chưa thể.Rồi chúng ta sẽ lại như thời gian đầu,sẽ lại vui vẻ đi chơi và buôn đủ thứ chuyện trên đời.Bao giờ sẽ đến ngày đó nhỉ?Hy vọng ởngày mai nhiều
    Anh vô tình đùa vui trong phút giây
    Rồi lãng quên khi tim em đong đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
  8. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc của tôi lúc này ư?Buồn vô hạn trong tình yêu,bế tắc chán chường trong sự học,không biết lựa chọn thế nào đây.Lần đầu tiên trong đời ở nhà tôi đã làm 1 người đàn ông,tôi đấu tranh tư tưởng với cha mẹ để bảo vệ cho tình yêu của tôi với em.Bao nhiêu việc cứ vây quanh lấy tôi,Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi,nhưng bao nhiêu công sức ,bao nhiêu tình cảm tôi dành vào đó,tôi làm sao có thể buông được.Em ơi! em có yêu anh không?hơn lúc nào hết anh muốn có em bên cạnh để anh có được niềm tin vào cuộc sống. Lại 1 lần nữa tôi khóc,đêm nay sao lạnh quá..................
    chung quy chỉ tại vua Hùng
    đẻ ra một lũ vừa khùng vừa điên
    thằng dại thì đã vượt biên
    để lại một lũ vừa điên vừa khùng
  9. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc của tôi lúc này ư?Buồn vô hạn trong tình yêu,bế tắc chán chường trong sự học,không biết lựa chọn thế nào đây.Lần đầu tiên trong đời ở nhà tôi đã làm 1 người đàn ông,tôi đấu tranh tư tưởng với cha mẹ để bảo vệ cho tình yêu của tôi với em.Bao nhiêu việc cứ vây quanh lấy tôi,Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi,nhưng bao nhiêu công sức ,bao nhiêu tình cảm tôi dành vào đó,tôi làm sao có thể buông được.Em ơi! em có yêu anh không?hơn lúc nào hết anh muốn có em bên cạnh để anh có được niềm tin vào cuộc sống. Lại 1 lần nữa tôi khóc,đêm nay sao lạnh quá..................
    chung quy chỉ tại vua Hùng
    đẻ ra một lũ vừa khùng vừa điên
    thằng dại thì đã vượt biên
    để lại một lũ vừa điên vừa khùng
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ........Ngồi thẫn thờ,nghĩ tới những ngày đã qua,rồi khóc lúc nào ko hay.Đọc lại thư,hình dung ra khuôn mặt người ấy.Khuôn mặt với những nụ cười rạng rỡ đan xen với những giọt nước mắt.Tôi chưa nhìn thấy người ấy khóc nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được vị mặn chát của những giọt nước mắt ấy.
    .....Còn cười được tức là con người chưa có tắt đi niềm hi vọng sống cuối cùng.Còn cười được tức là vẫn còn muốn sống cho dù ngọn lửa ấy chỉ đang âm ỉ cháy.Còn cười được nghĩa là còn có 1 chút gì đó thanh thản trong tâm hồn.Khi buồn khổ mà vẫn cười được thì tức là vẫn còn.....................
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...

Chia sẻ trang này