1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ........Ngồi thẫn thờ,nghĩ tới những ngày đã qua,rồi khóc lúc nào ko hay.Đọc lại thư,hình dung ra khuôn mặt người ấy.Khuôn mặt với những nụ cười rạng rỡ đan xen với những giọt nước mắt.Tôi chưa nhìn thấy người ấy khóc nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được vị mặn chát của những giọt nước mắt ấy.
    .....Còn cười được tức là con người chưa có tắt đi niềm hi vọng sống cuối cùng.Còn cười được tức là vẫn còn muốn sống cho dù ngọn lửa ấy chỉ đang âm ỉ cháy.Còn cười được nghĩa là còn có 1 chút gì đó thanh thản trong tâm hồn.Khi buồn khổ mà vẫn cười được thì tức là vẫn còn.....................
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lại được đọc , được biết những dòng xúc cảm trong mỗi con người . Sao tự dưng thấy mình wá ư là nhỏ bé ! Có nên tiếp tục than phiền về cuộc sống , khi mà những gì diễn ra quanh cuộc sống của mình còn tốt hơn bao người . Người ta luôn than phiền về cuộc sống , họ ghét những điều làm họ khó xử , họ ghét những điều làm họ khổ đau . Vậy còn mình phải làm sao đây , khi thấy những gì diễn ra quanh cuộc sống của họ . Mình ghét phải sống giống họ , ghét phải nói ra những tình cảm trong mình . Nhưng giấu đi phỏng có ích chi ? Khi mọi thứ nếu ta cứ giấu trong lòng sẽ khiến người ta chỉ thêm rối tung lên tất cả . Ước gì mình có thể gom nhặt những đau khổ của mọi người , những nhớ thương của mọi người về riêng mình . Chỉ mình mình chịu . Cuộc sống như vậy sẽ chỉ buồn cho riêng mình , như vậy chẳng tốt hơn cho mọi người sao !?!
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lại được đọc , được biết những dòng xúc cảm trong mỗi con người . Sao tự dưng thấy mình wá ư là nhỏ bé ! Có nên tiếp tục than phiền về cuộc sống , khi mà những gì diễn ra quanh cuộc sống của mình còn tốt hơn bao người . Người ta luôn than phiền về cuộc sống , họ ghét những điều làm họ khó xử , họ ghét những điều làm họ khổ đau . Vậy còn mình phải làm sao đây , khi thấy những gì diễn ra quanh cuộc sống của họ . Mình ghét phải sống giống họ , ghét phải nói ra những tình cảm trong mình . Nhưng giấu đi phỏng có ích chi ? Khi mọi thứ nếu ta cứ giấu trong lòng sẽ khiến người ta chỉ thêm rối tung lên tất cả . Ước gì mình có thể gom nhặt những đau khổ của mọi người , những nhớ thương của mọi người về riêng mình . Chỉ mình mình chịu . Cuộc sống như vậy sẽ chỉ buồn cho riêng mình , như vậy chẳng tốt hơn cho mọi người sao !?!
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi mệt kinh,chả thiết làm gì cả.Bây giờ nhiều người ghét mình rồi,ko thèm chơi với mình nữa rồi.Mình lại cảm thấy chán.Ngồi lù lù 1 đống rồi mặt đần thúi ra.Tay chân như trở nên thừa thãi.Anh và bạn ấy,và cả bạn kia nữa,đều rắc rối.Yêu thì yêu mà ko thì thôi,làm sao cứ phải úp mở???Nếu ko yêu vậy tại sao bảo yêu người này yêu người khác rồi lại buồn?Lại chán???Mẫu thuẫn quá.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi mệt kinh,chả thiết làm gì cả.Bây giờ nhiều người ghét mình rồi,ko thèm chơi với mình nữa rồi.Mình lại cảm thấy chán.Ngồi lù lù 1 đống rồi mặt đần thúi ra.Tay chân như trở nên thừa thãi.Anh và bạn ấy,và cả bạn kia nữa,đều rắc rối.Yêu thì yêu mà ko thì thôi,làm sao cứ phải úp mở???Nếu ko yêu vậy tại sao bảo yêu người này yêu người khác rồi lại buồn?Lại chán???Mẫu thuẫn quá.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Nếu mọi cái đều như con tính của học sinh lớp 1 nhỉ.. Tớ sẽ giải ra được bài toán trái tim.
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Nếu mọi cái đều như con tính của học sinh lớp 1 nhỉ.. Tớ sẽ giải ra được bài toán trái tim.
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    1+1 = 2.......
    Như vậy có dễ hơn không ? Nhưng chuyện tình cảm đâu có dễ như con tính đó . Suy nghĩ , đắn đo , ........ ko thể nào quyết định được ngay . Nếu là mình của mấy năm về trước thì có thể trả lời được ngay , nhưng đến giờ thì sao nó lại có thể khó đến thế chứ ? Phải chăng khi con người ta trưởng thành được 1 chút thì suy nghĩ nó lại khác đi . Cũng có lẽ vì điều đó khiến mình khó nói ra được những gì mình nghĩ .
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    1+1 = 2.......
    Như vậy có dễ hơn không ? Nhưng chuyện tình cảm đâu có dễ như con tính đó . Suy nghĩ , đắn đo , ........ ko thể nào quyết định được ngay . Nếu là mình của mấy năm về trước thì có thể trả lời được ngay , nhưng đến giờ thì sao nó lại có thể khó đến thế chứ ? Phải chăng khi con người ta trưởng thành được 1 chút thì suy nghĩ nó lại khác đi . Cũng có lẽ vì điều đó khiến mình khó nói ra được những gì mình nghĩ .
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  10. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    "tại em cả đấy " ,ờ tại cái giè nhở sao mọi người toàn nói ý ,em ghét vậy .Em ko muốn ai yêu em rùi phải khổ ,tim em đóng tảng từ lâu rùi biết hông ........giá ko có ngày đó............em sẽ ko phải gây cho ai sự đau khổ ,nhìn anh mà tim em như thắt lại, nếu em ko vậy .........anh ơi.........

Chia sẻ trang này