1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    rồi sẽ có lúc bạn bị trói buộc
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  2. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Em này , tình cảm anh dành cho em là sự thật , tại sao em không hiểu cho anh , thời gian qua anh nhớ em biết bao, chỉ vì một sự hiểu lầm ,em đã làm nỗi đau này đến với anh , mặc dù anh biet em yêu anh nhieu lam , anh khong biêt anh phai lam gì đi nữa , cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ,thời gian có kéo dài tới đâu đi chăng nữa , anh vân nhớ em nhiêu, mong em hiểu cho anh , tại sao anh làm như vậy .
    nhớem nhiều
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  3. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Em này , tình cảm anh dành cho em là sự thật , tại sao em không hiểu cho anh , thời gian qua anh nhớ em biết bao, chỉ vì một sự hiểu lầm ,em đã làm nỗi đau này đến với anh , mặc dù anh biet em yêu anh nhieu lam , anh khong biêt anh phai lam gì đi nữa , cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ,thời gian có kéo dài tới đâu đi chăng nữa , anh vân nhớ em nhiêu, mong em hiểu cho anh , tại sao anh làm như vậy .
    nhớem nhiều
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  4. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Khung cảnh xung quanh Nó sao tối quá, không có ánh sáng. Nó ngồi co ro vào một góc và nhìn một cách vô thần vào ánh lửa của ngọn đèn cầy trước mặt. Ngọn lửa lay động trước mặt Nó theo từng nhịp thở. Những hình ảnh của quá khứ lần lượt hiện ra trước mắt Nó. Từ lúa Nó bắt đầu những tiếng oe oe đầu tiên, những ngày chập chững đi mẫu giáo và cả những ngày Nó bắt đầu làm quen với tri thức nhân loại. Nhưng những ngày tháng đó đối với Nó không có ý nghĩa gì cả, nó trôi qua chớp nhóng trong trí Nó - không một chút tiếc nuối. Và bây giờ là gương mặt của một người mà Nó bắt mình phải xem là xa lạ nhưng không hiểu sao gương mặt ấy lại rất thân thương. Gương mặt ấy mỉm cười với Nó. Một nụ cười rất thánh thiện với một chiếc răng thừa ra ở bên trái. Đôi mắt của người ấy đang nhìn Nó như muốn xoáy sâu vào trái tim vốn dĩ đã rất yếu đuối của Nó. Nó muốn bật dậy và chạy đến ôm chầm lấy người ấy, nhưng Nó chưa kịp choàng dây thì gương mặt ấy đã biến mất. Nó đưa tay sờ vào không trung như cố níu kéo lại những hình ảnh yêu thương ấy nhưng tất cả đã biến mất. Biến mất thật rối. Nó ngồi mọp xuống đất và bắt đầu khóc. Nó khóc trong không gian tĩnh mịch và không gian âm u ấy đang bao lấy Nó. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nhưng Nó lại cảm thấy những giọt nước mắt ấy thật lạnh lẽo - vì đó là những giọt nước mắt của cô đơn và mất mát.
    Một vĩ thuốc và một ly nước, thật nhanh chóng - Nó nghĩ thế. Nó không còn xác định được là Nó đang làm gì nữa. Nó hành động trong vô thức. Nó chỉ nghĩ là khi Nó nốc hết tất cả những thứ ấy vào bụng thì Nó sẽ ... hạnh phúc. Hạnh phúc ? Có thật vậy không ? Nhưng Nó không cần biết nhiều nữa. Nổi cô đơn đang chuẩn bị vồ lấy Nó . Nó phải đi thật nhanh ... thật nhanh.
    Bây giờ trước mắt Nó vẫn là ngọn lửa mong manh và yếu ớt của ngọn đèn cầy. Nhưng hiện giờ Nó không còn cảm giác gì nữa. Nó chỉ cảm thấy thật buồn ngủ, buồn ngủ khủng khiếp. Nó từ từ khép mắt lại. Ánh lửa mờ dần, mờ dần...
    Nó nghe loáng thoáng đâu đó tiếng gọi của mẹ nhưng Nó không sao mở mắt nổi. Hình như có ai đang lay Nó dậy và kêu tên Nó. Giờ thì Nó không còn nghe thấy gì nữa. Trước mắt Nó trắng xoá, một màu xám lạnh lẽo và tang tóc. Nó cảm thấy lạnh, lạnh lắm. Nó lại khóc một lần nữa ở nơi vĩnh hằng này. Bất chợt người ấy xuất hiện và đang đứng trước mặt Nó. Ngưới ấy lại cười , nhưng lần này nụ cười không còn thân thương và gần gũi nữa. Nụ cười ấy như mỉa mai, khinh bỉ Nó vậy. Nó muốn nắm lấy bàn tay người ấy nhưng không được. Người ấy đã quay mặt lại và bỏ đi, bỏ lại Nó với khoảng không gian lạnh ngắt này. Nó gào lên nhưng tiếng kêu của Nó bị nghẽn lại và chìm vào khoảng không vô tận.
  5. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Khung cảnh xung quanh Nó sao tối quá, không có ánh sáng. Nó ngồi co ro vào một góc và nhìn một cách vô thần vào ánh lửa của ngọn đèn cầy trước mặt. Ngọn lửa lay động trước mặt Nó theo từng nhịp thở. Những hình ảnh của quá khứ lần lượt hiện ra trước mắt Nó. Từ lúa Nó bắt đầu những tiếng oe oe đầu tiên, những ngày chập chững đi mẫu giáo và cả những ngày Nó bắt đầu làm quen với tri thức nhân loại. Nhưng những ngày tháng đó đối với Nó không có ý nghĩa gì cả, nó trôi qua chớp nhóng trong trí Nó - không một chút tiếc nuối. Và bây giờ là gương mặt của một người mà Nó bắt mình phải xem là xa lạ nhưng không hiểu sao gương mặt ấy lại rất thân thương. Gương mặt ấy mỉm cười với Nó. Một nụ cười rất thánh thiện với một chiếc răng thừa ra ở bên trái. Đôi mắt của người ấy đang nhìn Nó như muốn xoáy sâu vào trái tim vốn dĩ đã rất yếu đuối của Nó. Nó muốn bật dậy và chạy đến ôm chầm lấy người ấy, nhưng Nó chưa kịp choàng dây thì gương mặt ấy đã biến mất. Nó đưa tay sờ vào không trung như cố níu kéo lại những hình ảnh yêu thương ấy nhưng tất cả đã biến mất. Biến mất thật rối. Nó ngồi mọp xuống đất và bắt đầu khóc. Nó khóc trong không gian tĩnh mịch và không gian âm u ấy đang bao lấy Nó. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nhưng Nó lại cảm thấy những giọt nước mắt ấy thật lạnh lẽo - vì đó là những giọt nước mắt của cô đơn và mất mát.
    Một vĩ thuốc và một ly nước, thật nhanh chóng - Nó nghĩ thế. Nó không còn xác định được là Nó đang làm gì nữa. Nó hành động trong vô thức. Nó chỉ nghĩ là khi Nó nốc hết tất cả những thứ ấy vào bụng thì Nó sẽ ... hạnh phúc. Hạnh phúc ? Có thật vậy không ? Nhưng Nó không cần biết nhiều nữa. Nổi cô đơn đang chuẩn bị vồ lấy Nó . Nó phải đi thật nhanh ... thật nhanh.
    Bây giờ trước mắt Nó vẫn là ngọn lửa mong manh và yếu ớt của ngọn đèn cầy. Nhưng hiện giờ Nó không còn cảm giác gì nữa. Nó chỉ cảm thấy thật buồn ngủ, buồn ngủ khủng khiếp. Nó từ từ khép mắt lại. Ánh lửa mờ dần, mờ dần...
    Nó nghe loáng thoáng đâu đó tiếng gọi của mẹ nhưng Nó không sao mở mắt nổi. Hình như có ai đang lay Nó dậy và kêu tên Nó. Giờ thì Nó không còn nghe thấy gì nữa. Trước mắt Nó trắng xoá, một màu xám lạnh lẽo và tang tóc. Nó cảm thấy lạnh, lạnh lắm. Nó lại khóc một lần nữa ở nơi vĩnh hằng này. Bất chợt người ấy xuất hiện và đang đứng trước mặt Nó. Ngưới ấy lại cười , nhưng lần này nụ cười không còn thân thương và gần gũi nữa. Nụ cười ấy như mỉa mai, khinh bỉ Nó vậy. Nó muốn nắm lấy bàn tay người ấy nhưng không được. Người ấy đã quay mặt lại và bỏ đi, bỏ lại Nó với khoảng không gian lạnh ngắt này. Nó gào lên nhưng tiếng kêu của Nó bị nghẽn lại và chìm vào khoảng không vô tận.
  6. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật ! Tớ chẳng biết là tớ nên vui hay nên buồn khi đọc xong bài viết của cậu nữa. Nếu 1 cốc nước lạnh và 1 vỷ thuốc có thể mang lại hạnh phúc thì tớ sẽ uống. Dù sao thì cuộc sống cũng chẳng mang lại cho tớ điều gì cả
  7. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật ! Tớ chẳng biết là tớ nên vui hay nên buồn khi đọc xong bài viết của cậu nữa. Nếu 1 cốc nước lạnh và 1 vỷ thuốc có thể mang lại hạnh phúc thì tớ sẽ uống. Dù sao thì cuộc sống cũng chẳng mang lại cho tớ điều gì cả
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ..."Tết này tao ko ở Hải Phòng",ừ,thích thì mày cứ đi,tao ko giữ mày lại vì tao ko thích mày bị ép buộc.
    ...Đã lâu rồi tao chưa có 1 cái tết vui vẻ,toàn là những chuyện nhàm chán,ngồi 1 chỗ,ăn và ăn.Đã từ lâu rồi tao ko biết hương vị thật sự của 1 ngày tết vui vẻ nó ra làm sao.Ngày tết tao càng trốn dịt ở trong nhà hơn,nếu có đi thì cũng chỉ là do công việc ép buộc....Mày đi để quên hình bóng của hắn,quên được ko?Khó lắm,tao e mày ko làm được.....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ..."Tết này tao ko ở Hải Phòng",ừ,thích thì mày cứ đi,tao ko giữ mày lại vì tao ko thích mày bị ép buộc.
    ...Đã lâu rồi tao chưa có 1 cái tết vui vẻ,toàn là những chuyện nhàm chán,ngồi 1 chỗ,ăn và ăn.Đã từ lâu rồi tao ko biết hương vị thật sự của 1 ngày tết vui vẻ nó ra làm sao.Ngày tết tao càng trốn dịt ở trong nhà hơn,nếu có đi thì cũng chỉ là do công việc ép buộc....Mày đi để quên hình bóng của hắn,quên được ko?Khó lắm,tao e mày ko làm được.....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Bài viếta của: "TRINHVUTRUONGGIANG"
    Bây giờ còn gì ? Còn gì để khai nhãn vùng luyến nhớ kì ảo của tình yêu . Cuộc đời rồi sẻ dài đến bao giờ những ngày trống không , những đêm rã rời từng chút kỉ niệm . Một chút tình cũng mong manh như khói sương huyền ảo , vất vưởng đâu đó rồi trôi về tận khung trời mờ xa gọi nhớ ?. tình yêu ! Trong trũng mắt em sâu hun hút bao điều khắc khoải ? Quá khứ với quay quắt nhớ , thẫn thờ thương , những lúc lặng thinh nghe mình tự tình chắt chiu từng sợi nhớ mà từng sợi tóc em nhuộm phiền ẩm ướt mưa ngâu ? Mặt trời mang vết thương đẫm máu chạy trốn vào đêm tối thâm u , những đám rêu xanh kết tủa lạnh lùng .ngoài biển cả và con người mang thương tích trần ai ? Tất cả rồi cũng rụng vỡ trong tâm tuởng đầy ta vào vực sâu hút mắt ?
    Sẽ trả lại mọi thứ trong biển đời mặn chát và những bọt sóng vô tâm đan hình người tinh lỡ . Để rồi hôm nay khi cuộc đời hững hờ đi bên cạnh , chối bỏ hay ngộ nhận ta cũng chẳng còn gì ? Tháng ngày là thế ! Giai khúc nào bình yên trong vườn luyến mộng ? Cung bậc nào reo vui như ?o Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát ??ngày xưa ? Thoáng dư âm gõ hoài vào tâm tưởng theo ta suốt chặng hành trình . Mỗi khi tiếng hát đâu đó vút cao tâm hồn ta chùng xuống tháng 5 ấp đầy kỉ niệm học đuờng tràn về trăn trở ? Trong đêm vô cùng , trong kí ức vọng khôn cùng , ai có nghe ? Ai có thấy ? Trên những chặng đường dĩ vãng xin đốt giùm ta ngọn nến mờ , tìm giùm ta trong vùng kí ức ngu ngơ những gì đã mất mát , đã để xanh xao một thời trẻ dại . Và giờ đây ngàn trùng vẫn mãi bồng bềnh lạc dấu bờ thương ? Ta nhìn ta trên vách thấy bóng mình cô đơn đến tội nghiệp . Ta nhìn ta trong tình yêu thấy mình mất mát nguồn thương . Ta nhìn ta trong tư tưởng dư âm vọng mãi :? Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn ,mà mùa thu dài lắm ?? Vâng mùa thu dài lắm , hỡi người tình . Chút hương đời xưa cũ xin cho ta về với dư âm tiếng hát một thời ?.
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

Chia sẻ trang này