1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Bạn có cảm tình với cả 2 cô gái. Bạn băn khoăn chẳng biết rằng mình yêu ai nhiều hơn. Khó thật phải không bạn khi mà tình yêu chẳng bao giờ tìm được 1 con người chịu xẻ chia tình yêu cho người thứ 2. Bạn chỉ có thể chọn 1, vậy chọn ai đây? Bạn hãy trả lời câu hỏi sau 1 cách thật lòng mình. Câu trả lời sẽ do thần tình yêu quyết định
    Câu 1: ?oKhi bạn có niềm vui, bạn nghĩ đến cô gái nào??
    Câu 2: ?oKhi bạn có nỗi buồn, bạn nghĩ đến cô gái nào??
    Trong cuộc sống có nhiều khổ đau hơn niềm hạnh phúc. Sẽ có nhiều người để cho chúng ta có thể sẻ chia niềm vui mà không nhất thíêt chúng ta phải là người yêu của nhau. Thậm chí bạn có 1 cuộc sống hạnh phúc nếu bạn hưởng thụ nó 1 mình và không quá khó khăn cho bạn. Tuy nhiên khi bạn buồn, chẳng thể nào có nhiều người có thể san sẻ nỗi buồn qua vai giúp bạn. Khi bạn san sẻ niềm hạnh phúc với 1 người thì có nghĩa rằng người ấy rất hiểu và thông cảm cho bạn. Nhưng một người chỉ đến với bạn bằng niềm vui, thì tinh yêu ấy, hay thậm chí cả là tình bạn ấy cũng không mấy bền vững.
    Bạn đã tìm ra câu trả lời cho riêng bạn rồi chứ. Thật tuyệt vời nếu khi bạn vui và bạn buồn bạn đều nghĩ về 1 người.Như tôi bây giờ cũng vậy đó.
    Nhưng các bạn nhớ nha. Đây mới chỉ là 1 phía từ các bạn. Tình yêu xây từ 1 phía thì không khác gì nmột ngôi nhà xây mà không có ....móng. Hy vọng ở 1 ngày mai.......
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lang thang thế nào lại mò vào quán Net , có lẽ vì lần trước cũng vào thứ 7 Hắn gặp người ấy trên Net nên Hắn mò vào , cũng may là còn 1 máy duy nhất . Nhưng vào lại chẳng gặp được người đó , Hắn thấy buồn . Nhưng khi Hắn chat với người khác Hắn lại nhăn nhở , Hắn làm ra vẻ không có chuyện gì , đùa cợt , thật vớ vẩn , 1 cách lừa dối mọi người . Nhưng thế cũng chẳng sao , Hắn muốn mọi người được vui mà , thế đâu phải là có tội chứ . Mọi người vui thì Hắn cũng vui , mọi người buồn thì Hắn cũng chẳng thể vui nổi ..........
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lang thang thế nào lại mò vào quán Net , có lẽ vì lần trước cũng vào thứ 7 Hắn gặp người ấy trên Net nên Hắn mò vào , cũng may là còn 1 máy duy nhất . Nhưng vào lại chẳng gặp được người đó , Hắn thấy buồn . Nhưng khi Hắn chat với người khác Hắn lại nhăn nhở , Hắn làm ra vẻ không có chuyện gì , đùa cợt , thật vớ vẩn , 1 cách lừa dối mọi người . Nhưng thế cũng chẳng sao , Hắn muốn mọi người được vui mà , thế đâu phải là có tội chứ . Mọi người vui thì Hắn cũng vui , mọi người buồn thì Hắn cũng chẳng thể vui nổi ..........
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Hôm qua giận mình.Khí khí,đã nói những điều ấy ai cũng có thể nhận được mà.....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Hôm qua giận mình.Khí khí,đã nói những điều ấy ai cũng có thể nhận được mà.....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi mình có iu " ông xã " ko ? Mình muốn nói ..." có " hay " ko " mình chẳng bít nữa . Lúc bạn hỏi mình thấy có vẻ bối rối . Bạn biết rằng mình thường ko thích nói tới những chuyện tình cảm của riêng mình . Và hơn thế nữa , mình đã hơn một lần nói với bạn về vấn đề ấy .
    Bạn đùa : nếu mình ko iu " ông xã " mình , bạn sẽ chen vô . Bạn ơi , một chút băn khoăn , nếu nói là ko lo lắng thì ko phải , nhưng nếu nói là mình thực sự lo sợ cũng ko đúng . Mình ghét phải nói ra tình cảm thiệt của bản thân mình . Ghét phải nhận mình iu một ai đó . Bởi trong mình , chưa bao giờ có chỗ cho bất kì một nhân vật nào . Mình biết bạn tốt với mình , muốn giúp mình tìm thấy niềm hạnh phúc thực sự cho bản thân . Nhưng bạn ơi , với mình giờ đây , dường như tất cả chỉ là...bạn bè .
    Điều mình hạnh phúc nhứt là khi được ở bên bạn bè , ko lo lắng , chẳng chút ưu tư .
    cái gì đến ắt sẽ phải đến . Mình chẳng bao giờ bận tâm bạn có xen vào giữa mình với...người ta hay ko . Mình chỉ biết rằng , mình vui khi thấy bạn cũng có được niềm vui riêng cho bạn . Bạn hãy cứ làm những gì bạn muốn , và đừng bận tâm đến những tình cảm trong mình . Đó cũng là điều tốt nhứt bạn giúp mình tìm được niềm vui cho bản thân rùi đó .
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi mình có iu " ông xã " ko ? Mình muốn nói ..." có " hay " ko " mình chẳng bít nữa . Lúc bạn hỏi mình thấy có vẻ bối rối . Bạn biết rằng mình thường ko thích nói tới những chuyện tình cảm của riêng mình . Và hơn thế nữa , mình đã hơn một lần nói với bạn về vấn đề ấy .
    Bạn đùa : nếu mình ko iu " ông xã " mình , bạn sẽ chen vô . Bạn ơi , một chút băn khoăn , nếu nói là ko lo lắng thì ko phải , nhưng nếu nói là mình thực sự lo sợ cũng ko đúng . Mình ghét phải nói ra tình cảm thiệt của bản thân mình . Ghét phải nhận mình iu một ai đó . Bởi trong mình , chưa bao giờ có chỗ cho bất kì một nhân vật nào . Mình biết bạn tốt với mình , muốn giúp mình tìm thấy niềm hạnh phúc thực sự cho bản thân . Nhưng bạn ơi , với mình giờ đây , dường như tất cả chỉ là...bạn bè .
    Điều mình hạnh phúc nhứt là khi được ở bên bạn bè , ko lo lắng , chẳng chút ưu tư .
    cái gì đến ắt sẽ phải đến . Mình chẳng bao giờ bận tâm bạn có xen vào giữa mình với...người ta hay ko . Mình chỉ biết rằng , mình vui khi thấy bạn cũng có được niềm vui riêng cho bạn . Bạn hãy cứ làm những gì bạn muốn , và đừng bận tâm đến những tình cảm trong mình . Đó cũng là điều tốt nhứt bạn giúp mình tìm được niềm vui cho bản thân rùi đó .
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Lại có người hỏi mình là đã có người yêu chưa hay là đã yêu ai chưa , vẫn chỉ 1 câu trả lời ngắn gọn Chưa Chúng hỏi lí do tại sao , cũng chẳng có câu nào khác là Chưa thích Chẳng lần nào mình làm bọn chúng vừa lòng với những câu trả lời tương tự . Chúng luôn muốn mình có " bồ " để trình diện . Lần nào gặp cũng hỏi "....mày lai ai ?...." , "....nó là đứa nào? ..." ,......... đủ thứ trên đời . Chúng chơi với mình lâu vậy mà vẫn hỏi mình câu đó , đã hiểu tính nhau rồi mà vẫn cố tình hỏi . Đểu thật .
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Lại có người hỏi mình là đã có người yêu chưa hay là đã yêu ai chưa , vẫn chỉ 1 câu trả lời ngắn gọn Chưa Chúng hỏi lí do tại sao , cũng chẳng có câu nào khác là Chưa thích Chẳng lần nào mình làm bọn chúng vừa lòng với những câu trả lời tương tự . Chúng luôn muốn mình có " bồ " để trình diện . Lần nào gặp cũng hỏi "....mày lai ai ?...." , "....nó là đứa nào? ..." ,......... đủ thứ trên đời . Chúng chơi với mình lâu vậy mà vẫn hỏi mình câu đó , đã hiểu tính nhau rồi mà vẫn cố tình hỏi . Đểu thật .
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Thể nào cũng có 1 người thứ 2 giống Nó.Chà chà,hỏi đùa ko ngờ làm họ nghĩ nhiều thế.Thật sự rằng người có nói rằng người ta chỉ quý họ thôi,còn mình thì người ta có hơn ra 1 ít.Nhưng người ta hay đi xa nhà quá,làm sao mà biết được nói thật hay giỡn.
    ....Dạo này càng hay nhìn mình hơn,ko rõ là có vấn đề gì ko?Nhưng dần mất đi tự nhiên rồi,làm sao bây giờ đây?
    ....Còn hay giận dỗi nữa,mình ko hề cố ý,chỉ là thân quá rồi thành ra hơi vô tâm 1 tí,buồn nhở.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....

Chia sẻ trang này