1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tại sao trên đời này lại có tình yêu chứ ?
    Tại sao mọi người cứ phải đau khổ vì tình yêu ?
    Mà sao mọi chuyện đến với Hắn lại nhiều đến thế , từ bé đến giờ Hắn chỉ biết đến tình yêu của cha mẹ , anh em , người thân , Hắn chẳng quan tâm đến ai . Với người ngoài Hắn chẳng biết gì cả , mọi thứ đến với Hắn quá nhanh , chỉ trong vòng 1 năm mà mọi thứ , từ tình cảm đến suy nghĩ của Hắn thay đổi hoàn toàn . Hắn đã biết lo lắng cho người khác , đôi khi Hắn vì bạn mà bỏ mọi chuyện , đang ôn thi Hắn cũng bỏ mặc để đi với bạn , giúp bạn thoát khỏi vòng luẩn quẩn của cái gọi là tình yêu . Chỉ vì Hắn đã hứa giúp bạn , nhưng đi với bạn Hắn chẳng biết nói gì nhiều , chỉ đi cùng bạn trên những con đường quen thuộc . Hắn đưa bạn về , rồi lại lao về với bài vở còn đang bỏ dở . Nhưng kết quả chẳng đi đến đâu cả , Hắn chẳng học được , Hắn lo cho bạn nhiều hơn . Mặc dù vậy , Hắn cũng chẳng bao giờ trách bạn , Hắn cho rằng , học hành đôi khi cũng quan trọng thật , nhưng bạn bè cũng đâu kém phần quan trọng , Hắn có thể bỏ mọi thứ để giúp bạn . Có người nói trên đời này làm gì có người tốt đến vậy chứ , cũng đúng thôi , có thằng điên nào lại quá quan tâm đến người khác mà ko có mục đích đâu . Nhưng Hắn vẫn để ngoài tai mọi chuyện , coi như những kẻ nói điều đó là dở hơi ...... Có thể bạn ko coi Hắn là bạn nữa , nhưng với Hắn thì tất cả những gì Hắn đã có với bạn cũng như những người khác Hắn sẽ chẳng bao giờ quên ..........
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  2. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Công viên chiều nay dường như lặng lẽ. Em độc hành trên đôi chân của một kẻ lãng du. Cố ý hay vô tình, em dừng chân nơi ghế đá, nơi có cây phượng già mà ngày xưa em và anh đã từng khắc lên đó chi chít tên anh và cả tên em. Đó cũng là nơi mà anh đã trao cho em một chùm hoa phượng vĩ cuối mùa, trước khi anh đi xa học ? Bàn tay em chạm nhẹ vào thân cây, sờ nhẹ lên những vết khắc. Ôi, thời gian! Hai năm, dòng thời gian vô tình đã nhẹ nhàng xoá đi tất cả. Vết khắc ngày xưa, nay chỉ còn là những vết sẹo lồi lõm trên thân cây. Hai năm thoáng qua mau chóng nhưng cũng đủ để lại những vết hằng trên thân cây cũng như trong trái tim bé bỏng và khờ khạo của em.Anh đành lòng bỏ em lại với cuộc sống quá nhiều đắng cay này ư?Sao anh không cho em theo để giờ này em thấy mình cô đơn lạc lõng giẵu dòng đời mà không có anh chung bước
  3. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Công viên chiều nay dường như lặng lẽ. Em độc hành trên đôi chân của một kẻ lãng du. Cố ý hay vô tình, em dừng chân nơi ghế đá, nơi có cây phượng già mà ngày xưa em và anh đã từng khắc lên đó chi chít tên anh và cả tên em. Đó cũng là nơi mà anh đã trao cho em một chùm hoa phượng vĩ cuối mùa, trước khi anh đi xa học ? Bàn tay em chạm nhẹ vào thân cây, sờ nhẹ lên những vết khắc. Ôi, thời gian! Hai năm, dòng thời gian vô tình đã nhẹ nhàng xoá đi tất cả. Vết khắc ngày xưa, nay chỉ còn là những vết sẹo lồi lõm trên thân cây. Hai năm thoáng qua mau chóng nhưng cũng đủ để lại những vết hằng trên thân cây cũng như trong trái tim bé bỏng và khờ khạo của em.Anh đành lòng bỏ em lại với cuộc sống quá nhiều đắng cay này ư?Sao anh không cho em theo để giờ này em thấy mình cô đơn lạc lõng giẵu dòng đời mà không có anh chung bước
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Sống cho mình và sống cho người
    Sống sao cho đời và người thương mến
    Sống sao cho không còn phải hổ thẹn
    Nếu một mai thác khuất vi thần
    Bạn đã sống không có vì ai
    Xin đừng trách vì sao đời thay đổi
    Bạn đã sống phớt lờ bao tình bạn
    Xin đừng buồn nếu bạn thấy lẻ loi
    Bạn luôn tìm cái gì đó xa xôi
    Mà quên mất bao điều nhỏ nhặt nhất
    Trước khi nhìn trời hãy nhìn mặt đất
    Bước chưa xong đừng nghĩ đến chuyện bay
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Sống cho mình và sống cho người
    Sống sao cho đời và người thương mến
    Sống sao cho không còn phải hổ thẹn
    Nếu một mai thác khuất vi thần
    Bạn đã sống không có vì ai
    Xin đừng trách vì sao đời thay đổi
    Bạn đã sống phớt lờ bao tình bạn
    Xin đừng buồn nếu bạn thấy lẻ loi
    Bạn luôn tìm cái gì đó xa xôi
    Mà quên mất bao điều nhỏ nhặt nhất
    Trước khi nhìn trời hãy nhìn mặt đất
    Bước chưa xong đừng nghĩ đến chuyện bay
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  6. thuylinhhn

    thuylinhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em ấn tượng về bài này của anh trai đó. Cuộc sống là gì khi ta khép kín lòng, nó chỉ là một mầu đen cô quạnh
    THUYLINHHN
  7. thuylinhhn

    thuylinhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em ấn tượng về bài này của anh trai đó. Cuộc sống là gì khi ta khép kín lòng, nó chỉ là một mầu đen cô quạnh
    THUYLINHHN
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......"Ko muốn gặp lại người đã làm mình đau khổ,người đó thật giả dối"...Khi nghe những lời nói ấy,cảm thấy thương cho cái người bị họ ghét,chỉ vì người ta ko quả quyết trong tình cảm....Giờ đây,cũng đang rơi vào tình trạng như thế,tất cả chỉ nghe từ 1 phía và vội vàng kết tội kẻ đó là tồi tệ,là đáng chết....Có biết đâu rằng có người khuyên ko nên quá vô tình,ko nên quá thẳng tay như thế,chỉ vì sợ họ buồn.Người thì khuyên nên dứt khoát,ko nên để lằng nhằng....Và cuối cùng,kết luận 1 chữ ngu vì đã ko có chính kiến của riêng mình.....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......"Ko muốn gặp lại người đã làm mình đau khổ,người đó thật giả dối"...Khi nghe những lời nói ấy,cảm thấy thương cho cái người bị họ ghét,chỉ vì người ta ko quả quyết trong tình cảm....Giờ đây,cũng đang rơi vào tình trạng như thế,tất cả chỉ nghe từ 1 phía và vội vàng kết tội kẻ đó là tồi tệ,là đáng chết....Có biết đâu rằng có người khuyên ko nên quá vô tình,ko nên quá thẳng tay như thế,chỉ vì sợ họ buồn.Người thì khuyên nên dứt khoát,ko nên để lằng nhằng....Và cuối cùng,kết luận 1 chữ ngu vì đã ko có chính kiến của riêng mình.....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  10. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể bạn ơi xin im lặng
    Khoảnh lặng cuộc đời khiến ta hiểu nhiều hơn
    Xung quanh ta có bao điều giấu kín
    Chưa hiểu nhiều sao nỡ trách thờ ơ
    Bạn có biết chăng sao đời trách bạn
    Nguyên nhân sâu xa chắc bạn hiểu hơn ai
    Bạn hãy nghĩ và đừng nên nói
    Thời gian này, bạn nên dành cho việc nghĩ suy
    Anh xa em tính đến nay tròn 1 tháng
    Một tháng em chờ nhưng chẳng muốn gặp anh
    Gặp làm chi cho lệ chảy vòng quanh
    Dù em biết tim em dành cho anh hết
    Anh mải mê với cuộc đời phía trước
    Đã quên em ở lại phía cuối đường
    Rồi một ngày kia anh sẽ hiẻu
    Trên đời này chẳng ai yêu anh bằng em.

Chia sẻ trang này