1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    ăn kem ở hiệu Ngó 2 bé nhớ nhe
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn ta sao lúc này trông trải quá . Đâu phải lúc nào tôi cũng kêu lên : ta buồn quá , ta chán quá ...Không , cái buồn chỉ đến từng lúc thôi , vì còn có những lúc vui , lúc sôi nổi mà . Nhưng sao lúc này tôi lại thấy mình bâng khuâng . Cái gì làm tôi buôn nhỉ ? Hay là 1 sự lẻ loi ? Sống giữa 1 tập thể đông thế này mà nói lẻ loi chẳng đáng buồn cười lắm sao ? .....
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn ta sao lúc này trông trải quá . Đâu phải lúc nào tôi cũng kêu lên : ta buồn quá , ta chán quá ...Không , cái buồn chỉ đến từng lúc thôi , vì còn có những lúc vui , lúc sôi nổi mà . Nhưng sao lúc này tôi lại thấy mình bâng khuâng . Cái gì làm tôi buôn nhỉ ? Hay là 1 sự lẻ loi ? Sống giữa 1 tập thể đông thế này mà nói lẻ loi chẳng đáng buồn cười lắm sao ? .....
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta đau , khi người ta buồn , người ta thường hướng về phía những người thân yêu nhất , tìm ở đó nguồn an ủi . Nếu có người yêu , người ta hướng về đó , nghĩ đến nơi đó mà quên đi nỗi đau buồn . Nhưng ta , ta hướng về đâu ?...Người yêu ư, đối với ta chỉ là xa lạ . Nguồn an ủi ư ? Hãy tự tìm lấy nhé , hãy nghĩ về gia đình , về những người bạn ...........
    Có những câu chuyện , những câu nói , những bài hát ... nói về những luồng tư tưởng của những người yêu thương đến nhau ... nhưng ta thì chẳng thể nghĩ được đến những điều đó .
    Lúc này ta thấy cần có 1 luồng tư tưởng ở nơi nào đó , cần có sự an ủi , cần nghĩ đến 1 người để quên đi cái đau dữ dội . Nhưng đó là ai ? - Vô định ...

    Bó tay. bó chân. bó toàn thân
    Bó răng. bó lợi. bó cả hàm
    Bó tai. bó mũi. bó hết mặt
    Bó óc. bó sọ. bó cả đầu...
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta đau , khi người ta buồn , người ta thường hướng về phía những người thân yêu nhất , tìm ở đó nguồn an ủi . Nếu có người yêu , người ta hướng về đó , nghĩ đến nơi đó mà quên đi nỗi đau buồn . Nhưng ta , ta hướng về đâu ?...Người yêu ư, đối với ta chỉ là xa lạ . Nguồn an ủi ư ? Hãy tự tìm lấy nhé , hãy nghĩ về gia đình , về những người bạn ...........
    Có những câu chuyện , những câu nói , những bài hát ... nói về những luồng tư tưởng của những người yêu thương đến nhau ... nhưng ta thì chẳng thể nghĩ được đến những điều đó .
    Lúc này ta thấy cần có 1 luồng tư tưởng ở nơi nào đó , cần có sự an ủi , cần nghĩ đến 1 người để quên đi cái đau dữ dội . Nhưng đó là ai ? - Vô định ...

    Bó tay. bó chân. bó toàn thân
    Bó răng. bó lợi. bó cả hàm
    Bó tai. bó mũi. bó hết mặt
    Bó óc. bó sọ. bó cả đầu...
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết,bạn có tình cảm với tôi.Nhưng xung quanh tôi lại có quá nhiều người để tôi chọn lựa.Và tôi đáp lại tình cảm của bạn là 1 sự thờ ơ,lạnh nhạt.
    Tôi chơi đùa với người khác thì cảm thấy chuyện ấy quá bình thường nhưng tại sao khi bạn thân thiết với 1 bạn gái khác thì tôi lại thấy buồn và giận bạn?
    Bạn buồn tôi phải ko?Bạn ghét tôi rồi phải ko?Có phải tôi đã tự đánh mất đi tình cảm bạn dành cho tôi để chạy theo những cái xa xôi?
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết,bạn có tình cảm với tôi.Nhưng xung quanh tôi lại có quá nhiều người để tôi chọn lựa.Và tôi đáp lại tình cảm của bạn là 1 sự thờ ơ,lạnh nhạt.
    Tôi chơi đùa với người khác thì cảm thấy chuyện ấy quá bình thường nhưng tại sao khi bạn thân thiết với 1 bạn gái khác thì tôi lại thấy buồn và giận bạn?
    Bạn buồn tôi phải ko?Bạn ghét tôi rồi phải ko?Có phải tôi đã tự đánh mất đi tình cảm bạn dành cho tôi để chạy theo những cái xa xôi?
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chậc, chậc, nhìu cảm xúc wé, hic hic...

    Always keep smiling !!!
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chậc, chậc, nhìu cảm xúc wé, hic hic...

    Always keep smiling !!!
  10. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu, thật là chán .
    Chung Thuỷ

Chia sẻ trang này