1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    -an_an_an viết lúc 17:05 ngày 28/08/2003-]
    Tình bạn là cái quái gì chứ???
    Only love is all we need [​IMG]
    tình bạn là........********=> thế mới lạ chứ, nói chung là đời đập đập

    anh yêu em,yêu nhiều lắm,người yêu à
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi biết rồi....Tình bạn là tình yêu ko có cánh....Hahha.
    Only love is all we need
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi biết rồi....Tình bạn là tình yêu ko có cánh....Hahha.
    Only love is all we need
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Thế những cái gì không có cánh thì là tình yêu à ?

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Thế những cái gì không có cánh thì là tình yêu à ?

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  6. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    -nhim20 viết lúc 13:53 ngày 02/09/2003-]
    Thế những cái gì không có cánh thì là tình yêu à ?

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau

    có cánh hay ko còn tuỳ thuộc vào nhà sản xuất nữa chứ, mà nói chung nhiều vấn đề nó cũng lung tung lắm

    anh yêu em,yêu nhiều lắm,người yêu à
  7. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    -nhim20 viết lúc 13:53 ngày 02/09/2003-]
    Thế những cái gì không có cánh thì là tình yêu à ?

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau

    có cánh hay ko còn tuỳ thuộc vào nhà sản xuất nữa chứ, mà nói chung nhiều vấn đề nó cũng lung tung lắm

    anh yêu em,yêu nhiều lắm,người yêu à
  8. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Vậy theo các ******** bạn và tình yêu là gì hả.Tôi thấy nó lộn xộn thế nào ấy chẳng hiểu ra làm sao cả bởi vì tôi chưa yêu ai và cũng chưa muốn có người yêu mà.Tôi thấy từ tình bạn để trở thành một tình yêu thì rất dễ nhưng mà để ngược lại từ tình yêu mà trở thành một tình bạn xem nghe chừng điều đó quá khó chăng.Bởi vì trong mỗi con người chúng ta ai cũng có khái niệm ăn không được thì đạp đổ quyết trí không cho người khác ăn được phần ăn của mình.
    I hope you will open your heart for me
  9. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Vậy theo các ******** bạn và tình yêu là gì hả.Tôi thấy nó lộn xộn thế nào ấy chẳng hiểu ra làm sao cả bởi vì tôi chưa yêu ai và cũng chưa muốn có người yêu mà.Tôi thấy từ tình bạn để trở thành một tình yêu thì rất dễ nhưng mà để ngược lại từ tình yêu mà trở thành một tình bạn xem nghe chừng điều đó quá khó chăng.Bởi vì trong mỗi con người chúng ta ai cũng có khái niệm ăn không được thì đạp đổ quyết trí không cho người khác ăn được phần ăn của mình.
    I hope you will open your heart for me
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luôn tham lam thế đấy . Nhưng có ai là không muốn đâu . Ai cũng muốn mình có 1 người yêu mình bên cạnh , nhưng khi cảm thấy " chán " rồi thì dường như giữa họ lại chẳng còn 1 chút quan hệ nào . Thờ ơ , lạnh nhạt , nhìn thấy nhau mà như chưa hề quen biết .
    Thế thì có nên yêu hay không ?

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau

Chia sẻ trang này