1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn thường cảm ơn cuộc sống đã mang cho tôi những người bạn hơn cả sự mong đợi của mình _ những người luôn bên tôi khi tôi thấy cần họ nhứt . Nhưng ko phải lúc nào mọi thứ trong cuộc sống cũng diễn ra như người ta vẫn nghĩ . " Những người bạn " _ cụm từ ấy cũng có lúc làm tôi ko khỏi băn khoăn , thắc mắc . Gần bên họ khi họ thấy cần mình nhất . Tìm đến họ khi mình cấn sự giúp đỡ , an ủi . Hạnh phúc khi có những người như họ ở bên _ Liệu đó có phải là tình bạn mà tôi vẫn nghĩ ?!?
    Tôi vẫn giữ trong tim câu phương ngôn học được từ cuộc sống : " Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình " . Nhưng những gì tôi có dường như chỉ toàn là đón nhận từ họ . Những thắc mắc rồi cũng có lúc được giải đáp . Tôi nhận ra mình đã nhận quá nhìu _ những gì mà giờ đây , dù có cố gắng lắm tôi cũng ko biết mình có trả nổi ko ?
    Tôi ích kỉ nên chỉ biết sống cho mình nhiều . Tôi tự cho mình là người mạnh mẽ nên tự nhủ mình có thể vượt qua tất cả trong đơn độc , mờ ko cần đến họ . Tôi sợ mình phụ thuộc quá nhiều , nên cố kéo dài khoảng cách với họ . Nhưng rồi lại trở vìa trong nỗi niềm băn khoăn của riêng mình và tự hỏi " Tôi đã làm được gì và sẽ làm được gì cho họ " ?!?

    ...Hãy giữ mãi trong tim người ơi , bao đắng cay qua rồi
    Chỉ là mơ thôi .Dòng thời gian trôi đi mãi xa mãi
    Hãy giữ lấy cho riêng mình thôi, những dấu yêu qua rồi
    Chôn sâu kỷ niệm, kỷ niệm xưa bên nhau...
    Nhưng anh nay đâu...
  2. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Ta ơi rồi nỗi buồn này sẽ qua đi làm sao fải buồn vì những người vớ vẩn chứ ...........Nhưng đã có lúc mình thực sự yêu điều đó hơn tất cả ... tất cả ...... nhưng giờ đây nó phủ nhận tất cả .............. nó làm tổn thương lòng tự trọng của mình..........mình thề từ giờ ko quan tâm đến nó nữa .............. mình sẽ từ bỏ nó ...........tạm biệt nhé ...........
    1001 ngôi sao tình yêu ..hì hì ...
  3. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Ta ơi rồi nỗi buồn này sẽ qua đi làm sao fải buồn vì những người vớ vẩn chứ ...........Nhưng đã có lúc mình thực sự yêu điều đó hơn tất cả ... tất cả ...... nhưng giờ đây nó phủ nhận tất cả .............. nó làm tổn thương lòng tự trọng của mình..........mình thề từ giờ ko quan tâm đến nó nữa .............. mình sẽ từ bỏ nó ...........tạm biệt nhé ...........
    1001 ngôi sao tình yêu ..hì hì ...
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bạn thay đổi ! Nhưng bạn lại cho rằng chỉ có tôi thay đổi . Tôi cũng biết rằng tôi không còn là tôi của ngày trước , nhưng tôi cũng đâu có bảo bạn thay đổi . Bạn biết là tôi muốn gặp bạn không ? Bạn có biết là tôi đã nhiều lần tức điên lên vì bạn không ? Bạn có biết vì sao tôi thay đổi không ? Bạn chỉ biết nhìn từ 1 phía , bạn chẳng còn vui vẻ như ngày trước . Tôi buồn thì tôi phải tự đi tìm niềm vui cho tôi chứ , nếu chờ bạn mang niềm vui đến cho tôi chắc tôi chết già mất . Bạn biết tính tôi rồi , tôi thích vui vẻ , tôi thích gặp bạn bè ... điều đó bạn phải hiểu chứ ?
    Bạn cho rằng tôi quên hết những người bạn cũ , không phải vậy . Nhưng làm cách nào để tôi có thể gặp những người bạn cũ đó chứ ? " Bạn muốn vui thì bạn phải đến tìm người ta " - tôi vẫn nói thế nhưng khi muốn tìm bạn cũng đâu phải dễ . Bạn muốn người ta đem lại cho bạn niềm vui thì có khác gì ngồi chờ sung rụng đâu .
    Giờ bạn chẳng còn lai người tôi vẫn thường quan tâm như trước nữa rồi , vì sự quan tâm của tôi dành cho mỗi người đều cần phải có giới hạn . Hai người khác giới , không phải người yêu , không phải họ hàng ... mà quan tâm đến nhau nhiều quá cũng đâu phải là điều hay ho chứ . Điều thứ hai khiến tôi như vậy chắc hẳn bạn cũng phải biết vì sao chứ ? Cái cách bạn xưng hô , có nhiều điều tôi có thể bỏ qua , nhưng bạn đã " chửi " vào mặt tôi . Không biết bạn cố tình hay chỉ là thói quen khi bạn viết bài . Nhưng đó cũng có khác gì bạn chửi tôi đâu . Thế thì bạn cho rằng tôi hay bạn là người thay đổi ? Bạn hãy xem lại mình đi rồi hãy kết tội người khác .
    Tôi không cho rằng tôi hơn , có nhiều điều bạn còn hơn tôi , nhưng đã chơi với nhau thì phải giúp nhau cùng tiến bộ hơn . Những lời nói thẳng luôn giúp nhau tiến bộ nhưng trước khi nói thì phải suy nghĩ cho kĩ , đừng vì bồng bột tức thời mà nói như thế , nó sẽ làm mất đi tình bạn trước kia của chúng ta .
    Tôi cũng chỉ nói thế thôi , chắc bạn là người trong cuộc hẳn bạn hiểu . Và đây cũng là lần cuối tôi nhắc bạn , đừng có lấy những người trong cuộc ra để chỉ trích . Bạn phải nghĩ cảm giác của người ta chứ . Còn bạn vẫn muốn lấy đó làm niềm vui thì tùy bạn thôi !!!!

    Lúc tụt , lúc tăng , lúc lăng nhăng , lúc tăng , lúc tụt
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bạn thay đổi ! Nhưng bạn lại cho rằng chỉ có tôi thay đổi . Tôi cũng biết rằng tôi không còn là tôi của ngày trước , nhưng tôi cũng đâu có bảo bạn thay đổi . Bạn biết là tôi muốn gặp bạn không ? Bạn có biết là tôi đã nhiều lần tức điên lên vì bạn không ? Bạn có biết vì sao tôi thay đổi không ? Bạn chỉ biết nhìn từ 1 phía , bạn chẳng còn vui vẻ như ngày trước . Tôi buồn thì tôi phải tự đi tìm niềm vui cho tôi chứ , nếu chờ bạn mang niềm vui đến cho tôi chắc tôi chết già mất . Bạn biết tính tôi rồi , tôi thích vui vẻ , tôi thích gặp bạn bè ... điều đó bạn phải hiểu chứ ?
    Bạn cho rằng tôi quên hết những người bạn cũ , không phải vậy . Nhưng làm cách nào để tôi có thể gặp những người bạn cũ đó chứ ? " Bạn muốn vui thì bạn phải đến tìm người ta " - tôi vẫn nói thế nhưng khi muốn tìm bạn cũng đâu phải dễ . Bạn muốn người ta đem lại cho bạn niềm vui thì có khác gì ngồi chờ sung rụng đâu .
    Giờ bạn chẳng còn lai người tôi vẫn thường quan tâm như trước nữa rồi , vì sự quan tâm của tôi dành cho mỗi người đều cần phải có giới hạn . Hai người khác giới , không phải người yêu , không phải họ hàng ... mà quan tâm đến nhau nhiều quá cũng đâu phải là điều hay ho chứ . Điều thứ hai khiến tôi như vậy chắc hẳn bạn cũng phải biết vì sao chứ ? Cái cách bạn xưng hô , có nhiều điều tôi có thể bỏ qua , nhưng bạn đã " chửi " vào mặt tôi . Không biết bạn cố tình hay chỉ là thói quen khi bạn viết bài . Nhưng đó cũng có khác gì bạn chửi tôi đâu . Thế thì bạn cho rằng tôi hay bạn là người thay đổi ? Bạn hãy xem lại mình đi rồi hãy kết tội người khác .
    Tôi không cho rằng tôi hơn , có nhiều điều bạn còn hơn tôi , nhưng đã chơi với nhau thì phải giúp nhau cùng tiến bộ hơn . Những lời nói thẳng luôn giúp nhau tiến bộ nhưng trước khi nói thì phải suy nghĩ cho kĩ , đừng vì bồng bột tức thời mà nói như thế , nó sẽ làm mất đi tình bạn trước kia của chúng ta .
    Tôi cũng chỉ nói thế thôi , chắc bạn là người trong cuộc hẳn bạn hiểu . Và đây cũng là lần cuối tôi nhắc bạn , đừng có lấy những người trong cuộc ra để chỉ trích . Bạn phải nghĩ cảm giác của người ta chứ . Còn bạn vẫn muốn lấy đó làm niềm vui thì tùy bạn thôi !!!!

    Lúc tụt , lúc tăng , lúc lăng nhăng , lúc tăng , lúc tụt
  6. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết tâm trạng của tôi vào ngày hôm qua không ? Luôn trong sự chờ đợi , tôi tưởng sẽ gặp được bạn trong 1 ngày vui như vậy . Nhưng .... tôi không biết phải nói gì cho bạn hiểu , nhưng tôi thực sự bực mình khi thấy những dòng chữ đó . Bạn có nghĩ gì khi viết những dòng đó không ?
    Với bạn tôi vẫn là tôi của ngày trước , chỉ có điều tôi không thích kiểu an nói của bạn lúc này , nghe nó cứ làm sao ấy . Nhiều khi tôi không nghĩ là nó do bạn nói ra mà chỉ là bịa đặt , nhưng khi tôi đọc được thì nó làm tôi bất ngờ về cách nói của bạn . Tình cảm của tôi với bạn sẽ không thay đổi , trước như thế nào thì giờ vẫn thế và sẽ chẳng có gì khiến tôi thay đổi được tình cảm của tôi đối với bạn .
    Trước mặt bạn tôi không phải là người nói nhiều , có nhiều khi đi bên bạn tôi không biết phải nói gì nhưng tôi luôn bên bạn những lúc bạn cần . Khi bạn cần thì bạn phải cho tôi biết , bất kì lúc nào tôi cũng có thể bên bạn . Chứ tự tôi không thể nào biết lúc nào người ta cần đến mình . Tôi sợ những điều gì làm người ta buồn nên bản thân tôi không muốn để mình phải buồn , tôi phải đi tìm niềm vui cho mình , đó là điều tất nhiên . Bạn phải hiểu mọi điều không tự nhiên đến cũng không tự nhiên đi .......
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  7. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết tâm trạng của tôi vào ngày hôm qua không ? Luôn trong sự chờ đợi , tôi tưởng sẽ gặp được bạn trong 1 ngày vui như vậy . Nhưng .... tôi không biết phải nói gì cho bạn hiểu , nhưng tôi thực sự bực mình khi thấy những dòng chữ đó . Bạn có nghĩ gì khi viết những dòng đó không ?
    Với bạn tôi vẫn là tôi của ngày trước , chỉ có điều tôi không thích kiểu an nói của bạn lúc này , nghe nó cứ làm sao ấy . Nhiều khi tôi không nghĩ là nó do bạn nói ra mà chỉ là bịa đặt , nhưng khi tôi đọc được thì nó làm tôi bất ngờ về cách nói của bạn . Tình cảm của tôi với bạn sẽ không thay đổi , trước như thế nào thì giờ vẫn thế và sẽ chẳng có gì khiến tôi thay đổi được tình cảm của tôi đối với bạn .
    Trước mặt bạn tôi không phải là người nói nhiều , có nhiều khi đi bên bạn tôi không biết phải nói gì nhưng tôi luôn bên bạn những lúc bạn cần . Khi bạn cần thì bạn phải cho tôi biết , bất kì lúc nào tôi cũng có thể bên bạn . Chứ tự tôi không thể nào biết lúc nào người ta cần đến mình . Tôi sợ những điều gì làm người ta buồn nên bản thân tôi không muốn để mình phải buồn , tôi phải đi tìm niềm vui cho mình , đó là điều tất nhiên . Bạn phải hiểu mọi điều không tự nhiên đến cũng không tự nhiên đi .......
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...... Tối qua bứt rứt quá..... Ngồi học bài cũng ko yên tâm..... Thấp thỏm...... Đứng lên ngồi xuống, đi uống nước rồi lại nhìn cái điện thoại...... Đang định ấn máy thì bố về..... 11h đêm.... Bố nhờ đi mua bánh mì..... Phi đi mà tay lái cứ loạng choạng, lạnh quá...... Nhìn đồng hồ..... 11h10''...... Đi qua, phân vân ko biết có nên ghé vào hay ko???? Nhà vẫn sáng đèn..... Thôi kệ, dù sao cũng phải nói gì đó...... " Đi rồi. Sao đến muộn thế??? Bọn nó vừa đi, đông lắm, đâu hơn 20 đứa, cả ở QN, HL sang"...... Tự nhiên nước mắt lại ứa ra mà ko nói được tiếng nào..... Hoá ra mình vẫn cần những người bạn ấy đến như thế...... 1 mình ngoài đường..... " Biết bọn nó hay hát ở đâu thì qua"..... Lâu rồi có đi cùng đâu mà biết hay đến đâu.......Uh, nếu như là trước đây, ko cần nói cũng biết nên tìm ở đâu, còn giờ...... Định gọi điện...... Sờ túi..... Ko còn tiền..... Đành quay về mà lòng ko yên...... Uh, dù sao cũng là ngày đáng nhớ của họ, mình phải nói câu gì chứ nhỉ........ Nhưng đến giờ thì nó qua mất rồi...... Xin lỗi.......
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...... Tối qua bứt rứt quá..... Ngồi học bài cũng ko yên tâm..... Thấp thỏm...... Đứng lên ngồi xuống, đi uống nước rồi lại nhìn cái điện thoại...... Đang định ấn máy thì bố về..... 11h đêm.... Bố nhờ đi mua bánh mì..... Phi đi mà tay lái cứ loạng choạng, lạnh quá...... Nhìn đồng hồ..... 11h10''...... Đi qua, phân vân ko biết có nên ghé vào hay ko???? Nhà vẫn sáng đèn..... Thôi kệ, dù sao cũng phải nói gì đó...... " Đi rồi. Sao đến muộn thế??? Bọn nó vừa đi, đông lắm, đâu hơn 20 đứa, cả ở QN, HL sang"...... Tự nhiên nước mắt lại ứa ra mà ko nói được tiếng nào..... Hoá ra mình vẫn cần những người bạn ấy đến như thế...... 1 mình ngoài đường..... " Biết bọn nó hay hát ở đâu thì qua"..... Lâu rồi có đi cùng đâu mà biết hay đến đâu.......Uh, nếu như là trước đây, ko cần nói cũng biết nên tìm ở đâu, còn giờ...... Định gọi điện...... Sờ túi..... Ko còn tiền..... Đành quay về mà lòng ko yên...... Uh, dù sao cũng là ngày đáng nhớ của họ, mình phải nói câu gì chứ nhỉ........ Nhưng đến giờ thì nó qua mất rồi...... Xin lỗi.......
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  10. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    buồn,bạn có thấy buồn không?Nhưng mà cuộc sống làm tôi phát chán,ôi xin đó,hãy để tôi yên.Xin hãy ở lại bên tôi,xin hãy nghe tôi nói,xin hãy cho tôi tâm sự cùng bạn,ôi nếu tôi không hét lên chắc tôi nổ tung ra mất
    Why do you learn to live,knowing all things must die?

Chia sẻ trang này