1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    buồn,bạn có thấy buồn không?Nhưng mà cuộc sống làm tôi phát chán,ôi xin đó,hãy để tôi yên.Xin hãy ở lại bên tôi,xin hãy nghe tôi nói,xin hãy cho tôi tâm sự cùng bạn,ôi nếu tôi không hét lên chắc tôi nổ tung ra mất
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết làm gì để giúp bạn . Nhưng có một điều tôi biết tôi có thể làm đó là... ở đây và lắng nghe tiếng " hét " của bạn . Nào hét thử xem có đủ to ko ?!?
    ...Hãy giữ mãi trong tim người ơi , bao đắng cay qua rồi
    Chỉ là mơ thôi .Dòng thời gian trôi đi mãi xa mãi
    Hãy giữ lấy cho riêng mình thôi, những dấu yêu qua rồi
    Chôn sâu kỷ niệm, kỷ niệm xưa bên nhau...
    Nhưng anh nay đâu...
  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết làm gì để giúp bạn . Nhưng có một điều tôi biết tôi có thể làm đó là... ở đây và lắng nghe tiếng " hét " của bạn . Nào hét thử xem có đủ to ko ?!?
    ...Hãy giữ mãi trong tim người ơi , bao đắng cay qua rồi
    Chỉ là mơ thôi .Dòng thời gian trôi đi mãi xa mãi
    Hãy giữ lấy cho riêng mình thôi, những dấu yêu qua rồi
    Chôn sâu kỷ niệm, kỷ niệm xưa bên nhau...
    Nhưng anh nay đâu...
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....... Có ko anh 1 lúc nào đó anh nói với ng` con gái đến sau em rằng:" Ngày xưa đó chưa là tình yêu"......
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....... Có ko anh 1 lúc nào đó anh nói với ng` con gái đến sau em rằng:" Ngày xưa đó chưa là tình yêu"......
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  6. 1_2_3

    1_2_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì đã sao nhỉ. Cố níu kéo, cố mãi nhớ đến khi thực sự trong lòng muốn quên sao. Tạo hoá đã vậy thì chấp nhận vậy. Hãy tự an ủi mình và vui vẻ hơn rằng: Ít ra ta cũng có được 1 góc nào đó, dù chỉ là góc khuất trong tim một ai đó. C''ét la vie.. ne change pas la vie!!
  7. 1_2_3

    1_2_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì đã sao nhỉ. Cố níu kéo, cố mãi nhớ đến khi thực sự trong lòng muốn quên sao. Tạo hoá đã vậy thì chấp nhận vậy. Hãy tự an ủi mình và vui vẻ hơn rằng: Ít ra ta cũng có được 1 góc nào đó, dù chỉ là góc khuất trong tim một ai đó. C''ét la vie.. ne change pas la vie!!
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết rằng sự níu kéo trong tình yêu sẽ làm cho bạn đau khổ không ? Một tình yêu đơn phương sẽ đi đến đâu chứ bạn ? Có thể người ta ở bên bạn nhưng trong đầu người ta lại nghĩ đến 1 người nào đó . Liệu bạn có hạnh phúc không khi người bạn yêu luôn nghĩ đến người con gái khác không ? Chí ít bạn cũng phải làm được điều nhỏ nhất là làm cho người mình yêu được hạnh phúc . Người ta có được hạnh phúc không khi mà với bạn, người ta không hề có tình yêu . Tôi thấy thương bạn và những người cùng cảnh ngộ với bạn . Tất nhiên không phải là thương hại rồi , mà là thương cho những người vướng vào 1 cái gọi là tình yêu . Khi yêu thì chẳng ai có thể kiểm soát được bản thân mình như khi bạn chưa có " ai đó " . Hầu như nhưng quyết định đưa ra không đủ sáng suốt trong mọi tình huống . Mỗi lần vấp là 1 lần đau , 1 lần lớn , tôi cũng muốn được lớn , được đau như ai đó . Nhưng nó quá khó , tôi luôn đứng giữa cái có và cái không . Vì tôi chẳng biết phải làm gì ? làm thế nào ? khi các tình huống khó xử xảy ra . Bạn cũng đừng quá buồn vì chuyện đó . Bạn hãy tìm cho mình những niềm vui mới bên những người bạn . Họ biết cách làm bạn vui , làm bạn quên dần với những chuyện buồn kia . Họ luôn bên bạn .
    Cậu nào đoán được tớ nhắc đến ai thì Tết này tớ sẽ có quà ( giờ thì hết xiền rồi ) . Gợi ý duy nhất là : " Cũ mà mới , mới mà cũ "
    Em giờ say đắm với cùng ai bên mối tìnhĐể lại anh tiếng yêu xưa làm phai dấu thời gian
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết rằng sự níu kéo trong tình yêu sẽ làm cho bạn đau khổ không ? Một tình yêu đơn phương sẽ đi đến đâu chứ bạn ? Có thể người ta ở bên bạn nhưng trong đầu người ta lại nghĩ đến 1 người nào đó . Liệu bạn có hạnh phúc không khi người bạn yêu luôn nghĩ đến người con gái khác không ? Chí ít bạn cũng phải làm được điều nhỏ nhất là làm cho người mình yêu được hạnh phúc . Người ta có được hạnh phúc không khi mà với bạn, người ta không hề có tình yêu . Tôi thấy thương bạn và những người cùng cảnh ngộ với bạn . Tất nhiên không phải là thương hại rồi , mà là thương cho những người vướng vào 1 cái gọi là tình yêu . Khi yêu thì chẳng ai có thể kiểm soát được bản thân mình như khi bạn chưa có " ai đó " . Hầu như nhưng quyết định đưa ra không đủ sáng suốt trong mọi tình huống . Mỗi lần vấp là 1 lần đau , 1 lần lớn , tôi cũng muốn được lớn , được đau như ai đó . Nhưng nó quá khó , tôi luôn đứng giữa cái có và cái không . Vì tôi chẳng biết phải làm gì ? làm thế nào ? khi các tình huống khó xử xảy ra . Bạn cũng đừng quá buồn vì chuyện đó . Bạn hãy tìm cho mình những niềm vui mới bên những người bạn . Họ biết cách làm bạn vui , làm bạn quên dần với những chuyện buồn kia . Họ luôn bên bạn .
    Cậu nào đoán được tớ nhắc đến ai thì Tết này tớ sẽ có quà ( giờ thì hết xiền rồi ) . Gợi ý duy nhất là : " Cũ mà mới , mới mà cũ "
    Em giờ say đắm với cùng ai bên mối tìnhĐể lại anh tiếng yêu xưa làm phai dấu thời gian
  10. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất là có 2 nạn nhân ở trong đây.........
    Cố mãi mà không lên thì đành tụt xuống thôi.Chẹp!!!

       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
             
     

Chia sẻ trang này