1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hai năm quay trở lại đây cảm xúc lẫn lộn , không biết mợi người thế nào ? không biết cuộc sống của mọi người có thay đổi nhiều không ? Thi thoảng trên đường vẫn nhìn thấy những khuôn mặt thân quen ngày xưa nhưng hình như ai cũng vội , mình cũng vậy thôi ,công việc rồi gia đình chiếm gần hết chỉ còn một chút ít ỏi thời gian dành cho những hoài niệm , những kỉ niệm .
    Cuộc sống là như vậy mà ,mệt mỏi nhưng vẫn phải tiếp tục ...
    To Hahuyduong : Ông dạo này thế nào rồi ?hôm nào rảnh uống cafe nhé !!! Hi vọng SDT cũ của ông ko thay đổi .
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    0904.549.189
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Giỏi cho số lắm!
    Cả tuần nay em gọi toàn là... Tò te tí...
  4. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Gọi làm gì thế ? Lại ra ngoài này chơi chắc ?!
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Thằng pé này chắc bắt đầu nhớn. Chứ già gồi ai lại suy nghĩ ngố thế.Nếu thằng pé buồn thì gọi tớ, mình đi uống cà phê quên đi sự đời. À, tất nhiên thằng pé chi xiền.
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Câu này làm mình xúc động tới nỗi đang uống cà phê bị nấc Ứ 1 cái. Phải chép lại phải chép lại.
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến lớp thấy mọi người xôn xao bàn tán rủ đi chơi. Không muốn nghĩ đến nó nữa mà vẫn phải nghĩ nhiều . Bạn bè nói : " Chỉ còn lần này nữa thôi là được đi cùng nhua . Sang năm tách lớp rồi mỗi đứa mỗi nơi , đến lúc ấy có muốn đi cũng chẳng được nữa.Tụi nó nói đúng , nhưng ngẫm kỹ vẫn thấy lòng chẳng muốn đi tẹo nào. Lúc này , rủ đi chơi thì có vẻ phong trào là thía . Vậy sao lúc trên lớp chả có mấy đứa thèm ngó cái mẹt nhau khi quay lưng nói này nói nọ người khác . Chán! Chán cái lớp học chẳng có chút không khí nào !Bước vào lớp là đã thấy một không khí ảm đạm. Có mỗi cái tổ mình ngồi là quậy nhặng xị cả lên. Mỗi đứa là một tính cách , nhưng kéo lại phần vui cho lớp. Những đứa ngó cái mẹt đần thối _ hồi kì đầu , giờ đã thành cáo hết cả.Được cái tổ tập trung hết mấy mống kon trai của lớp , ngồi cùng tụi nó đôi khi cũng thấy mình vô tư nhìu hơn . Cậu bạn ngồi bên vốn dĩ vẻ bề ngoài hiền hiền là thế ! Cả 2 kỳ đầu mấy đứa trong tổ còn đố nhau " cậy được miệng thèng ku đó " . Vậy mà kỳ 2 kết thúc cũng là lúc cả tổ bắng nhắng ấy bộc lộ nguyên bản chất của mình . Cậu bạn " hiền hiền " kia cũng hé dần chiếc mặt nạ vẫn đeo suốt 2 kỳ trôi qua . Giờ học " xác suất " mấy đứa đang ngồi ngáp chảy cả nước mắt vì cái cách thầy giảng thì bổng " Póc " một cái _ Cục giấy từ tay cậu bạn " hiền hiền " đã hạ cánh xuống đúng vị trí cần thiết _ đó là đầu nhỏ lớp phó ngồi bàn đầu . Mấy đứa cười lúc rúc khen " thèng ku " ném tài nghệ thật .
    Nhỏ lớp phó quay lại với bộ mẹt méo mó , xẹo xọ ! Và rồi thì " Piu" một cái _ cục giấy vừa hạ cánh lên đầu nó giờ đã bật trở lại đúng mẹt cậu bạn ngồi sau mình . Cả lũ lại được một trận cười sung sướng vì nhỏ lớp phó tưởng " thèng ku sau mình" vừa " chơi " nó chứ ! Kể cũng chẳng oan gia gì vì ngày thường ku cậu cứ thích đi trêu chọc , quậy phá mấy đứa nó làm chi . Giờ có oan mấy cũng chả làm thế nào thanh minh được. Vả lại , người như ku cậu thì cần gì phải thanh minh chứ ! Được thể đang chán , nó cũng tiếp luôn cho trò " vật thể lạ bay " này . Rồi thì : lõi ngô , hột ômai , giấy viên thành cục , và cả phấn nữa .... cứ thế bay tới tấp khi thấy vừa quay mặt lên bảng viết .
    Chung quy thì cái tổ mình vẫn là tổ siêu quậy , và cũng " nhí nhảnh con cá cảnh " nhứt ! Lên lớp thì bùn đến nẫu ruột , nhưng chưa đầy một tiết cũng phải cười với những kiểu đùa hết thuốc chữa của tụi nó .
    Lần này đi chơi , cả tổ được 4/14 mống tham gia . Chưa biết sẽ vui hay bùn , nhưng kinh nghiệm mấy lần đi chơi đã khiến mình chẳng muốn tham gia lần này nữa . Lớp trưởng gào khản cả cổ từ hơn 2 tuần trước , cho đến giờ danh sách đi cũng được gần 30 đứa . Kế hoạch đã lên rồi , chỉ có danh sách ấy là còn chưa chắc chắn .
    Cuối tuần anh vìa rồi , cả hai nhỏ cùng phòng cũng " tếch nô " mỗi đứa một nơi ,còn một mình chắc sẽ chẳng vui được. Nhưng có thể cũng là một cơ hội nữa để thử lòng mình lúc vắng xa anh.Và tập cho mình quen với việc không phải lúc nào cũng có anh ở bên, bởi mọi thứ từ hôm nay cũng đã dần khác .

    Được autumn_heart_2207 sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 05/10/2005
  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
  10. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến lớp thấy mọi người xôn xao bàn tán rủ đi chơi. Không muốn nghĩ đến nó nữa mà vẫn phải nghĩ nhiều . Bạn bè nói : " Chỉ còn lần này nữa thôi là được đi cùng nhua . Sang năm tách lớp rồi mỗi đứa mỗi nơi , đến lúc ấy có muốn đi cũng chẳng được nữa.Tụi nó nói đúng , nhưng ngẫm kỹ vẫn thấy lòng chẳng muốn đi tẹo nào. Lúc này , rủ đi chơi thì có vẻ phong trào là thía . Vậy sao lúc trên lớp chả có mấy đứa thèm ngó cái mẹt nhau khi quay lưng nói này nói nọ người khác . Chán! Chán cái lớp học chẳng có chút không khí nào !Bước vào lớp là đã thấy một không khí ảm đạm. Có mỗi cái tổ mình ngồi là quậy nhặng xị cả lên. Mỗi đứa là một tính cách , nhưng kéo lại phần vui cho lớp. Những đứa ngó cái mẹt đần thối _ hồi kì đầu , giờ đã thành cáo hết cả.Được cái tổ tập trung hết mấy mống kon trai của lớp , ngồi cùng tụi nó đôi khi cũng thấy mình vô tư nhìu hơn . Cậu bạn ngồi bên vốn dĩ vẻ bề ngoài hiền hiền là thế ! Cả 2 kỳ đầu mấy đứa trong tổ còn đố nhau " cậy được miệng thèng ku đó " . Vậy mà kỳ 2 kết thúc cũng là lúc cả tổ bắng nhắng ấy bộc lộ nguyên bản chất của mình . Cậu bạn " hiền hiền " kia cũng hé dần chiếc mặt nạ vẫn đeo suốt 2 kỳ trôi qua . Giờ học " xác suất " mấy đứa đang ngồi ngáp chảy cả nước mắt vì cái cách thầy giảng thì bổng " Póc " một cái _ Cục giấy từ tay cậu bạn " hiền hiền " đã hạ cánh xuống đúng vị trí cần thiết _ đó là đầu nhỏ lớp phó ngồi bàn đầu . Mấy đứa cười lúc rúc khen " thèng ku " ném tài nghệ thật .
    Nhỏ lớp phó quay lại với bộ mẹt méo mó , xẹo xọ ! Và rồi thì " Piu" một cái _ cục giấy vừa hạ cánh lên đầu nó giờ đã bật trở lại đúng mẹt cậu bạn ngồi sau mình . Cả lũ lại được một trận cười sung sướng vì nhỏ lớp phó tưởng " thèng ku sau mình" vừa " chơi " nó chứ ! Kể cũng chẳng oan gia gì vì ngày thường ku cậu cứ thích đi trêu chọc , quậy phá mấy đứa nó làm chi . Giờ có oan mấy cũng chả làm thế nào thanh minh được. Vả lại , người như ku cậu thì cần gì phải thanh minh chứ ! Được thể đang chán , nó cũng tiếp luôn cho trò " vật thể lạ bay " này . Rồi thì : lõi ngô , hột ômai , giấy viên thành cục , và cả phấn nữa .... cứ thế bay tới tấp khi thấy vừa quay mặt lên bảng viết .
    Chung quy thì cái tổ mình vẫn là tổ siêu quậy , và cũng " nhí nhảnh con cá cảnh " nhứt ! Lên lớp thì bùn đến nẫu ruột , nhưng chưa đầy một tiết cũng phải cười với những kiểu đùa hết thuốc chữa của tụi nó .
    Lần này đi chơi , cả tổ được 4/14 mống tham gia . Chưa biết sẽ vui hay bùn , nhưng kinh nghiệm mấy lần đi chơi đã khiến mình chẳng muốn tham gia lần này nữa . Lớp trưởng gào khản cả cổ từ hơn 2 tuần trước , cho đến giờ danh sách đi cũng được gần 30 đứa . Kế hoạch đã lên rồi , chỉ có danh sách ấy là còn chưa chắc chắn .
    Cuối tuần anh vìa rồi , cả hai nhỏ cùng phòng cũng " tếch nô " mỗi đứa một nơi ,còn một mình chắc sẽ chẳng vui được. Nhưng có thể cũng là một cơ hội nữa để thử lòng mình lúc vắng xa anh.Và tập cho mình quen với việc không phải lúc nào cũng có anh ở bên, bởi mọi thứ từ hôm nay cũng đã dần khác .

    Được nhim20 sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 19/03/2006

Chia sẻ trang này