1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Bạn mail cho mình....nói mình thay đổi rồi.... gặp bạn không vui như trước nữa.... thờ ơ... bạn nói thâý mình nói cười vui vẻ với mọi người mà bạn suýt khóc...... Bạn ơi..... mình đâu muốn thế.... mình đâu phải đứa hay bỏ bạn bè.. bạn biết mà.... bạn gặp bao nhiêu chuyện không hay.. khi tất cả xa lánh bạn, mình vẫn bên bạn đó thôi...... Nhưng ba tháng thực tập xa nhau.. bạn và mình báo cáo khác ngày., không gặp được nhau, bạn cứ mail nói nhớ mình nhiều lắm.. khi buồn cứ đem những thứ của mình ra để đọc để nhìn để ngắm.. khi chán nản mệt mỏi.. cứ mang cái ảnh mình cười toe để nhắc nhở bản thân phải luôn tự tin vui vẻ.. thế mà ... bạn lên trường.... nhà mình bạn không lên... không thăm.. chỉ gọi điện nói là bận lắm phải về ngay... 1 phút gặp nhau cũng không.... Một đứa cả nghĩ như mình .... sẽ nghĩ gì hả bạn..Mình nghĩ bạn quên mình rồi.. nói nhớ nhung chỉ là nói để vui thôi.... và mình không thể gần bạn hơn được.... hôm nay gặp nhau... bạn nói mình là người thay đổi.. mình buồn và day dứt lắm....... mình có thế không... mình không biết giải thích cho bạn thế nào.... chỉ nói được là:. mình đã ở bên cạnh bạn lúc bạn khó khăn nhất.. lúc mọi người nhìn bạn với con mắt ...... nhất.. lúc bạn định tìm đến cả cái chết... thì bây giờ chả có lý gì bỏ bạn.. mình đang mệt mỏi lắm.. không nói được gì đâu... cũng không giải thích gì đâu.. bạn cứ nghĩ đi... nghĩ đi nhé bạn ơi... tình bạn xây lên thì khó lắm... nhưng mà đạp đổ sẽ dễ thôi mà...
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 26/10/2002
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế
    Khi người ta không yêu
    Buồn đã thành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế
    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả
    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang lủi thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hắt hủi
    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói
    Bởi đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được
    Khi người thì yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác.

    Dành tặng bài này cho em, người mà tôi luôn hạnh phúc mỗi khi có em bên tôi.

    Em hy vọng, em là mơ ước
    Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
    Và nếu anh có đầu thai kiếp khác
    Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế
    Khi người ta không yêu
    Buồn đã thành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế
    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả
    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang lủi thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hắt hủi
    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói
    Bởi đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được
    Khi người thì yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác.

    Dành tặng bài này cho em, người mà tôi luôn hạnh phúc mỗi khi có em bên tôi.

    Em hy vọng, em là mơ ước
    Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
    Và nếu anh có đầu thai kiếp khác
    Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu bạn?Bạn yêu tôi?Hai dấu hỏi lớn đặt ra trong tâm hồn tôi.Tôi quyết định đặt tình cảm nơi bạn cũng là lúc tôi tự đánh mất 1 thứ tình cảm thiêng liêng.Vậy mà bạn lại quay ra lạnh nhạt với tôi.Bạn vẫn thường nhín tôi,tôi biết điều ấy.Bạn vẫn thường nghe lén những gì tôi tâm sự với bạn thân của tôi,những gì liên quan đến bạn,tôi biết điều ấy.Nhưng tôi lại ko thể hiểu tại sao bạn có thái độ ấy với tôi?Bạn giận tôi?Muốn trả thù tôi?Muốn dằn vặt tôi?
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu bạn?Bạn yêu tôi?Hai dấu hỏi lớn đặt ra trong tâm hồn tôi.Tôi quyết định đặt tình cảm nơi bạn cũng là lúc tôi tự đánh mất 1 thứ tình cảm thiêng liêng.Vậy mà bạn lại quay ra lạnh nhạt với tôi.Bạn vẫn thường nhín tôi,tôi biết điều ấy.Bạn vẫn thường nghe lén những gì tôi tâm sự với bạn thân của tôi,những gì liên quan đến bạn,tôi biết điều ấy.Nhưng tôi lại ko thể hiểu tại sao bạn có thái độ ấy với tôi?Bạn giận tôi?Muốn trả thù tôi?Muốn dằn vặt tôi?
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  6. ngoisaocodon1985

    ngoisaocodon1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng chẳng biết làm thế nào để bạn vui nữa.tôi chỉ biết mình đã làm hết khả năng của mình mà vẫn bị bạn giận.những khi vui vẻ thì ko sao nhưng khi có gì buồn bực tôi lại là cái bịch bông trút giận cho ban.nhiều lúc sự chịu đựng của tôi đã là quá mức,tôi đã bộc phát thành những hành động hoặc lời nói để bạn hiểu là tôi đã giận.nhưng ko,bạn ko hề hiểu và bạn cũng chẳng cần hiểu.tôi cũng là người,tôi cũng có cảm xúc ,sao bạn đối xử như vậy với tôi?????????
    Thanh
  7. ngoisaocodon1985

    ngoisaocodon1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng chẳng biết làm thế nào để bạn vui nữa.tôi chỉ biết mình đã làm hết khả năng của mình mà vẫn bị bạn giận.những khi vui vẻ thì ko sao nhưng khi có gì buồn bực tôi lại là cái bịch bông trút giận cho ban.nhiều lúc sự chịu đựng của tôi đã là quá mức,tôi đã bộc phát thành những hành động hoặc lời nói để bạn hiểu là tôi đã giận.nhưng ko,bạn ko hề hiểu và bạn cũng chẳng cần hiểu.tôi cũng là người,tôi cũng có cảm xúc ,sao bạn đối xử như vậy với tôi?????????
    Thanh
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Đừng trách giận nhau như thế.Biết có lỗi rồi.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Đừng trách giận nhau như thế.Biết có lỗi rồi.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có thể ví như 1 miếng nam châm . Nếu như vì một lí do nào đó mà miếng nam châm đo bị vỡ thì những mảnh vụn của nó ít nhiều cũng cứ muốn hút nhau lại theo xu thế ban đầu . Trừ trường hợp lâu ngày quá hoặc vì 1 lí do khác làm cho sức hút của nó yếu đi đến mức không thể hút nhau được nữa . Người ta bảo lúc ấy phải nạp lại từ hoặc thay 1 miếng khác . Tuy nhiên cũng có những mảnh vỡ muốn trở về với hình dáng ban đầu mặc dù nó đã vỡ từ lâu . Nhưng sức hút của nó hơi yếu vả lại không có 1 sức hút lại nên nó cứ lửng lơ . Một lúc nào đấy người ta bảo nó có 1 tâm hồn trống trải ...........
    Sống không tình là sống giữa tha ma
    Đời không yêu là đời đầy đau khổ


    Bó tay. bó chân. bó toàn thân
    Bó răng. bó lợi. bó cả hàm
    Bó tai. bó mũi. bó hết mặt
    Bó óc. bó sọ. bó cả đầu...

Chia sẻ trang này