1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu & cảm xúc .

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi nhim20, 08/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Son of bitch!! Damn it
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    **** it, how can be like that for such a ****ing situation? How many bad words are come out without any considering. Bull**** it. Why don''t put ur situation in his shoes. Why dun thinks for the others who have to face up with such a idiot situation. ****, ****, **** it.
  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Có ! Đúng như chị nói ! Ở đời vẫn còn những chàng Thạch Sanh ấy đấy chị ạ !
    Em gặp một chàng Thạch Sanh mời mình đi mum mum đúng cái lúc đang đói . Chàng Thạch Sanh ấy nói có việc muốn nhờ em tư vấn nên định rủ đi uống Cafe . Thía mờ trước khi được uống chầu cafe ấy , em còn được mum mum một bát " Bún Ngan " to uỵch , mà phải đi tít xuống tận Hoàng Hoa Thám ăn kia đó . Đến lúc đi uống cafe mới hỏi anh Thạch Sanh í : " Thía rút cuộc anh nhờ em tư vấn gì " . Câu trả lời : " Chẳng có gì cả , lâu ko gặp nên muốn mời em đi uống cafe một buổi thui " . Oác ! Câu nói làm " chấn động " cả lòng mề . Hix ! Tự dưng nghĩ sao khéo thía , anh Thạch Sanh xuất hiện đúng lúc wá đỗi ! Hum đó vìa nhà rùi vưỡn kòn cảm động .
    Rùi hôm sau ! Có chàng Thạch Sanh khác học cùng lớp với em, ngày trước ngồi gần nhau nên có thể nói cũng hiểu nhau tương đối . Sắp Noel mà rủi thay nó lại vào cuối tháng . Nếu anh bạn trả xiền kịp chắc cũng ko đến nỗi nào . Những đồng xiền cuối cùng của tháng , em đã dành chuẩn bị quà cho những bạn bè thân . Để rùi " áp mạn " Noel mới nhận ra mình " đói mốc mép " . Quà cho " người yêu " còn chưa biết là gì đây ?!? Ko biết có thể gọi là may không , khi chàng Thạch Sanh học chung lớp kia , dù cũng ko phải dư giả , nhưng khi nghe em hỏi mượn xiền đã cắm cả giấy tờ xe để giúp . Thía là em thoát khỏi cái " đói " trong gang tấc , và còn kịp chuẩn bị một điều có ý nghĩa hơn cho " người ấy " vào đêm Noel . Cho đến lúc này đây , khi em đã đi qua một vài ngày đáng nhớ , đã gửi lại được bạn khoản xiền không quá lớn , nhưng cũng không nhỏ kia . Em mới hiểu những giá trị của tình bạn và cuộc sống . Lời cảm ơn gửi tới anh bạn Thạch Sanh chung lớp , nói thế nào cũng vẫn thấy chưa đủ chị ạ ! Em hạnh phúc khi hiểu cả vị trí của mình đối với những người bạn xung quanh .
    Chàng Thạch Sanh thứ ba là người lặn lội từ tận HP lên HN, cho em cảm nhận được sự hết lòng của một người bạn em có lâu nay . Anh chàng Thạch Sanh mang cho em một chút niềm zui dù là nhỏ nhất , từ trước khi Noel ùa đến trong em . Em đã có một buổi đi chơi thú vị , và vui với tình bạn chân thành từ chàng Thạch Sanh đối với em .
    Chàng Thạch Sanh thứ tư là người dành trọn vẹn niềm hạnh phúc cho em Noel vừa rùi . Em đã đi qua những Noel ấm áp , cũng đôi ba lần chạnh lòng với nghĩ suy . Lo cho một Noel sau không đi chung con đường . Nhưng cuối cùng , vẫn chỉ có chàng là người duy nhất , vẫn yêu và chờ tới ngày xa xôi . Em yêu chàng !Và cho dù đã có rất nhiều những Thạch Sanh đi qua trong cuộc đời , nhưng chỉ có một Thạch Sanh cho em hiểu thế nào là yêu thương .

  4. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Bất ngờ anh quen em vào một lần tình cờ thú vị... để rồi anh mãi nhớ đên em ... từng câu nói từng lời tâm tình ... Và từ đó không hiểu vì sao anh đã yêu em . Anh luôn mong ước em ở bên anh ... Hãy đến bên anh em nhé . Hãy cho anh được có cơ hội để chứng minh tình cảm anh dành cho em .... Anh Yêu Em ( 1 miss cua DHP )
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Anh ra về bỏ lại phía sau là nó và khoảng không ướt đẫm . Gió lùa vào làn tóc và bóng dáng gầy gò trong chiếc áo len mỏng manh còn đứng dõi theo anh . Cái lạnh làm lòng nó quặn thắt .
    Mới mấy phút trước , khi còn bên anh , suýt chút nữa là nó để anh thấy những giọt nước lăn dài trên gò má . Nó sợ nó không kiềm chế nổi , nó sợ mình lại tức tưởi một điệp khúc " Yêu anh " . Giờ thì anh về rồi , và nó được tha hồ mà buồn , mà khóc .
    Không ! Nó không khóc nữa ! Lạ thiệt ! Nước mắt tràn đến khoé mi rùi còn khô lại được . Có cái gì đó miên man trong nó . Một chút nhớ ; một chút thương ; một chút yêu ; một chút buồn ; một chút ngột ; một chút đắng . Tình yêu của nó giờ giống vị của Chocolate thật rùi _ có cả ngột , cả đắng . Không ai hiểu những phân vân trong nó lúc này , kể cả anh . Có lúc nó tưởng : Trái tim của nó làm từ băng đá chứ ?!? Trái tim ấy chỉ tan chảy một lần và không biết đau . Vậy sao vẫn còn một nỗi đau nơi ngực trái ?!? Nó đã chuẩn bị tâm lý , đã sẵn sàng cho câu nói : " Chia tay " , nhưng chưa nói được câu nói ấy đã thấy lòng nặng trĩu một nỗi buồn vời vợi . Nó lựa mãi không tìm cho mình được một thời điểm thích hợp để quyết định cho cả 2 . Anh hiểu lắm , những gì nó bóng gió ! Dường như , không chỉ có anh , mà cả nó cũng muốn né tránh điều đó . Nó bảo anh chọn yêu người khác dù biết lòng mình yêu anh nhìu thía nào . Nó muốn " chia tay " , dù trong cả 2 còn tràn ngập yêu thương . Tại sao vậy ??? Không phải lỗi tại anh hay tại nó . Cũng chẳng phải lỗi tại ai cho kết cục của một tình yêu . Anh muốn cả 2 cố gắng , muốn nó vượt qua khó khăn trước mắt để cùng đi đến hạnh phúc riêng mang . Nó không làm được ! Có bao điều trong nó cứ rối bời suốt mấy ngày nay . Nó nhìn lại mình , hiểu rằng : Bản thân chưa bao giờ là hoàn hảo . Vẫn biết rằng chẳng có ai là hoàn hảo cả . Song , có lẽ nó còn còn kém cỏi so với người ta nhiều quá . Nó nỗi buồn nào cứ len lỏi trong nó lúc này . Nó không muốn nghĩ rùi chẳng hiểu thế nào cứ nghĩ hoài . Trong đầu nó vẩn vơ những mớ bòng bong . Nếu nó không thích hợp thì sao không để anh chọn lại ; để anh thử yêu một người khác ; thử thay thế một ai đó vào chỗ của nó ... , biết đâu sẽ tốt hơn cho anh !?! Nó chưa tốt ! Chắc là vậy . Nó không biết vì sao tình yêu giữa anh và nó lại khó khăn thía ? Chỉ biết , nó không thích phải " Cố đấm ăn xôi " . Tất nhiên , nó sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn , nhưng nó vẫn là nó , không thể là người khác . Vậy trước hết phải là sự chấp nhận đối với chính bản thân nó đã .
    Sự thật là nó không được chấp nhận ! Nó đã bắt đầu nghĩ đến một ngày phải rời xa anh .
    Còn anh thì sao ? Tình yêu trong anh dành cho nó có đủ lớn ? Anh có xuôi theo ý của nó _ có từ bỏ tình yêu anh dành cho nó không ? Hay chỉ đơn thuần là anh đang nuối tiếc những kỉ niệm mà cả anh và nó đã có ? Ba mùa Noel đi qua liệu đã phải một khoảng thời gian dài ? Có lẽ là đủ dài để khắc vào tâm trí cả 2 bao nhiu kỉ niệm ! Chỉ chưa đủ dài để nó có thể cùng anh đi đến một điều gì đó lớn hơn tình yêu .
    Nó nói anh chọn yêu người khác . Anh sẽ chọn ai đây khi tình yêu của anh đã dành cả cho nó . " Liệu em có thể yêu ngay một người khác không ? " _ Anh hỏi nó . Và câu trả lời là " Có ! " .
    "Anh không tin !" Anh đã đủ hiểu nó để biết rằng anh tin vào điều gì là đúng . Điều anh nói mang tới cho nó cả hạnh phúc lẫn xót xa .
    Khi cả 2 rời xa , tình yêu thành vô định ! Ai hoang mang hơn ai đây ? Chắc nó sẽ vất vả hơn với cả vẻ lạnh lùng , vô tình giả tạo . Sẽ mỉm cười một nụ cười gượng gạo vào mỗi lần gặp anh .
    Có biết bao nhiêu điều tưởng tượng ra trong đầu nó . Duy có một điều nó không thể , và không dám tưởng tượng : Sau khi nói ra được với anh câu nói ấy , rồi tâm trạng nó sẽ ra sao ? Anh có biết , dù thế nào nó cũng vẫn yêu anh . Nếu có chia tay , chỉ mong anh hiểu một điều duy nhất ấy .
    Nó yêu anh như tình yêu vẫn vậy !

  6. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Hic. Ao tù gõ mấy bài này sẵn ở nhà rồi lên đây copy hay sao ấy nhở. Hic. Các đây 1,5 phút chưa nhòm thấy mặt đâu, giờ đã 1 bài post dài lê thê thế này. Chết toi.
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Máy em ko có , em gõ vào răng rùi copy bằng mắt lên đó anh ạ !
    Thiệt là ! ....Anh sến wá 1

  8. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Hơ hơ, anh đâu biết chứ. Chỉ thấy loáng 1 phát là em đã có 1 bài post rất dài roài. Anh đọc mà nước mắt nước mũi túa lua ra. Hĩ hĩ.....
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    cái cô AO TÙ này ..viết bài nào là ra bài đó ..quả đúng là thấm nhầm tư tưởng nguyên tắc ..." Bài ko Spam" ....dài quá ...đọc hay thì hay đấy nhưng mỏi mắt quá à ...
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Thì đã bảo là nước mắt nước mũi dàn dụa mà

Chia sẻ trang này